NSƯT Khánh Hòa: Bước qua vùng an toàn trong 'Giấc mơ Chí Phèo'

Vở nhạc kịch 'Giấc mơ Chí Phèo' vừa tổ chức đêm diễn kỷ niệm một năm ra mắt, khẳng định sức hút của một vở nhạc kịch Broadway 'made in Vietnam' với khoảng 10.000 khán giả đã thưởng thức trong năm qua.

Trong đó, vai diễn của NSƯT Khánh Hòa để lại ấn tượng mạnh, hoàn toàn khác phong cách trữ tình quen thuộc trên sân khấu ca nhạc cũng như thương hiệu “ca sĩ Trường Sa” bấy lâu nay của chị. NSƯT Khánh Hòa đã có cuộc trò chuyện thân mật với Báo Hànôịmới về hành trình hóa thân cùng nhân vật này.

- Vai Bà Cô trong vở nhạc kịch “Giấc mơ Chí Phèo” có thể nói là “gây sốc” với những ai yêu mến giọng ca trữ tình và hình ảnh thướt tha quen thuộc của NSƯT Khánh Hòa. Là một ca sĩ, khi nhận kịch bản, chị đã hình dung nhân vật này thế nào?

- Vai Bà Cô trong vở nhạc kịch “Giấc mơ Chí Phèo” có thể nói là “gây sốc” với những ai yêu mến giọng ca trữ tình và hình ảnh thướt tha quen thuộc của NSƯT Khánh Hòa. Là một ca sĩ, khi nhận kịch bản, chị đã hình dung nhân vật này thế nào?

- Khi nhận vai diễn Bà Cô của Thị Nở, tôi cũng hơi “sốc” và băn khoăn, chưa biết thể hiện vai diễn đó như thế nào bởi chưa bao giờ mình nhận một vai diễn nào có tính chất gai góc như vậy. Nhưng trong quá trình vừa tập, vừa nghiên cứu, tôi đã dần tìm ra tính cách nhân vật và cách thể hiện vai diễn của Bà Cô trên sân khấu. Nhân vật Bà Cô là điểm mấu chốt và đỉnh điểm, đẩy nhân vật Chí Phèo vào đường cùng.

Bên cạnh đó, với sự ghê gớm và mang nặng quan niệm phong kiến, Bà Cô cũng là một nỗi ám ảnh lớn đối với nhân vật Thị Nở. Tôi chú trọng thể hiện từng ánh mắt, từng động tác, thể hiện sắc thái và cường độ trong từng câu hát, hay từng cử chỉ dù nhỏ nhất đều phải lột tả được tính cách của nhân vật.

- Nhiều khán giả khen phần biểu cảm “xuất thần” của chị. Làm thế nào để một ca sĩ có thể biến hóa trên sân khấu nhạc kịch thành công được như vậy? Phân đoạn nào chị cho là khó nhất khi hóa thân vào vai diễn này?

- Qua các đêm diễn, tôi nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ khán giả. “Hát hay thế, slay thế”. Khó khăn lớn nhất trong vai diễn này là việc mình phải vừa hát Opera vừa phải nhảy cùng các vũ công. Vũ đạo không phải là thế mạnh của tôi trong khi vai diễn này bắt buộc phải nhảy nhuần nhuyễn và thể hiện thần thái của nhân vật qua vũ đạo. Vì vậy, tôi đã phải tập nhảy rất nhiều và phải thuộc bài nhảy hơn cả các vũ công phụ họa cho tiết mục.

Một phân đoạn diễn cùng với Thị Nở cũng là phân đoạn khó, bởi yêu cầu thoại và diễn trên nền nhạc. Mỗi câu thoại là một câu nhạc và nhịp khác nhau, thay đổi sắc thái liên tục. Phần này cần phải tập rất nhiều mới khớp được, bởi toàn bộ phần hát và nhạc đều diễn “live” nên nếu trật một nhịp là ảnh hưởng đến tổng thể bài.

Tuy tập luyện vất vả nhưng tất cả nghệ sĩ tham gia vở đều cảm thấy rất vui vì có thời gian ở bên nhau. “Giấc mơ Chí Phèo” là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời làm nghệ thuật của tôi và mọi người. Các nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long đã gắn kết lại càng thêm gắn kết và dành tình cảm cho nhau như anh em trong một gia đình.

- Việc kết hợp với ê kíp làm vở gồm những nghệ sĩ năng động của sân khấu phía Bắc hiện nay như đạo diễn sân khấu Phùng Tiến Minh, nhạc sĩ Dương Cầm... mang lại cho chị trải nghiệm như thế nào, đặc biệt là trong một lĩnh vực mới mẻ với chị như nhạc kịch?

- Phải nói nhạc sĩ Dương Cầm là "phù thủy" trong âm nhạc. Dựa trên kịch bản của Đinh Tiến Dũng, Dương Cầm viết nhạc rất tài tình, vừa lột tả được tính cách nhân vật, vừa thể hiện được quãng giọng, màu giọng của từng diễn viên trong vở diễn và giai điệu lại rất hấp dẫn, lôi cuốn. Lúc đầu nhận bài mình thấy hơi khó, nhưng càng hát thì càng thuận.

Với phần đạo diễn sân khấu của NSƯT Phùng Tiến Minh, tôi và các diễn viên được diễn kịch một cách chuyên nghiệp hơn. Bên cạnh đó, NSƯT Tiến Minh cũng là người hiểu về âm nhạc nên sự kết hợp này rất phù hợp, không chỉ nâng tầm vở diễn mà còn giúp diễn viên dễ hóa thân, thăng hoa hơn.

- Vở nhạc kịch này cũng cho thấy sự tìm tòi, đổi mới của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long để tìm những hình thức thể hiện mới, hấp dẫn hơn với khán giả. Là một nghệ sĩ gắn bó lâu năm với Nhà hát, chị nghĩ như thế nào về những bước chuyển mình này và các nghệ sĩ có sẵn sàng trước những thử thách mới hay không?

- Tôi nghĩ rằng đây là tín hiệu rất tốt đối với Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của NSND Tấn Minh, Nhà hát đã đưa ra ý tưởng dựng vở rất táo bạo, làm nhạc kịch Broadway cảm tác trên tác phẩm “Chí Phèo” của nhà văn Nam Cao. Tập thể nghệ sĩ nhà hát đã cùng nhau nâng tầm tác phẩm nghệ thuật, thổi một luồng gió mới trong âm nhạc, đưa nhạc kịch đến gần với công chúng một cách tự nhiên, không khiên cưỡng.

Là một nghệ sĩ đã có hơn 20 năm công tác tại nhà hát, tôi thấy rất tự hào vì bước chuyển mình của nhà hát, đã đưa vở nhạc kịch “Giấc mơ Chí Phèo” đến với cả vạn khán giả tại Nhà hát Hồ Gươm - Hà Nội. Trong thời gian tới, “Giấc mơ Chí Phèo” lại tiếp tục có những buổi diễn tiếp theo tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi mong muốn và hy vọng, khán giả của thành phố Hồ Chí Minh sẽ đón nhận và dành sự yêu mến cho vở nhạc kịch này.

- Trân trọng cảm ơn những chia sẻ của chị!

Trà Giang thực hiện

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nsut-khanh-hoa-buoc-qua-vung-an-toan-trong-giac-mo-chi-pheo-727800.html