Novak Djokovic tiết lộ chiêu bài hạ gục Zverev

Thắng ngược dòng đoạt vé vào bán kết Roland Garros, Novak Djokovic tiết lộ chiêu bài giúp anh đánh bại á quân 2024 Alexander Zverev.

 Novak Djokovic. Ảnh: ATP

Novak Djokovic. Ảnh: ATP

Cùng với việc tung ra hàng loạt cú bỏ nhỏ tinh tế được Novak Djokovic tiết lộ chiêu bài để vượt qua Zverev, tay vợt số 6 thế giới còn khẳng định, phải thay đổi chiến thuật vì điều kiện gió mạnh khiến anh có cảm giác như đang phải đối đầu với hai đối thủ cùng lúc.

Trong chiến thắng 4-6, 6-3, 6-2, 6-4, Djokovic thực hiện tới 35 cú bỏ nhỏ để đem về chiến thắng thứ 101 tại Roland Garros. Qua đó, tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25, hẹn gặp hạt giống số 1 Jannik Sinner ở vòng bán kết.

“Khi đánh ngược chiều gió, đặc biệt là ở phía sân tôi chơi game cuối cùng, tôi cảm thấy gió mạnh lên đáng kể. Cảm giác như đang đánh với hai người vậy. Bóng không đi nhiều dù mình đánh rất mạnh. Người xem qua TV sẽ không thấy điều đó, nhưng khi ở trên sân, bạn cảm nhận rất rõ”, Djokovic chia sẻ.

Anh nói thêm rằng chính vì không thể xuyên thủng phòng ngự của Zverev, anh quyết định “lôi” đối thủ lên lưới bằng những cú bỏ nhỏ và cả chiến thuật giao bóng lên lưới.

Để khuất phục đối thủ người Đức, Novak Djokovic tiết lộ chiêu bài: “Tôi chỉ cố gắng thay đổi chiến thuật. Có lúc tôi cảm thấy không thể đánh xuyên qua anh ấy, vì vậy tôi thử đưa anh ta lên lưới và mạo hiểm bằng cú bỏ nhỏ, giao bóng lên lưới. Tôi buộc phải làm vậy”.

Djokovic bước vào giải đấu ở Paris sau khi giành danh hiệu ATP thứ 100 trong sự nghiệp tại Geneva – một bước khởi đầu tích cực trong năm mà anh từng bị loại sớm ở nhiều giải lớn.

Trước đó ở Madrid, Djokovic từng nói rằng anh đang dần chấp nhận một “thực tế mới” – không còn dễ dàng giành chiến thắng như trước và đôi khi chỉ hy vọng thắng một hoặc hai trận.

 Djokovic thắng ngược Zverev đoạt vé vào bán kết. Ảnh: ATP

Djokovic thắng ngược Zverev đoạt vé vào bán kết. Ảnh: ATP

“Đó không phải là cảm giác dễ chịu, nhưng là điều tôi chưa từng trải qua suốt gần 20 năm chơi quần vợt đỉnh cao. Vì thế tôi nói với bản thân rằng phải tìm cách lấy lại phong độ ở các giải Grand Slam”, tay vợt Serbia bộc bạch.

Tay vợt số 6 thế giới nhấn mạnh với anh lúc này, Grand Slam là tất cả – nơi anh luôn cố gắng nâng cao trình độ và thể hiện bộ mặt tốt nhất.

“Chiến thắng trước Alcaraz ở tứ kết Úc mở rộng và chiến thắng trước Zverev hôm nay, là bằng chứng cho thấy tôi vẫn có thể chơi ở đẳng cấp cao nhất. Tôi thực sự sống vì những khoảnh khắc như thế này. Tôi hy vọng sẽ đủ thể lực để theo kịp Sinner vài ngày tới. Đó sẽ là thử thách lớn đối với tôi”, Djokovic khẳng định.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/novak-djokovic-tiet-lo-chieu-bai-ha-guc-zverev-post853602.html
Zalo