Nóng như đổ lửa, người dân chen chân check-in trên thảm cỏ 2 bờ sông Hương
Giữa cái nóng như đổ lửa của mùa hè, hai bờ sông Hương với thảm cỏ xanh mướt đã trở thành điểm hẹn lý tưởng, nơi người dân và du khách tìm thấy những khoảnh khắc bình yên, thư thái...

Trong những ngày nắng nóng gay gắt kéo dài tại TP Huế, với nền nhiệt có lúc chạm ngưỡng 38 độ C, không gian công cộng ven sông Hương đã trở thành điểm đến lý tưởng của hàng trăm người dân và du khách để tìm về sự dịu mát.

Ngay từ khoảng 15 giờ mỗi chiều, các bãi cỏ xanh mướt bên bờ sông Hương đã nhộn nhịp người tìm đến nghỉ ngơi, ngắm cảnh.

Nhiều bạn trẻ còn mang theo cà phê, nước uống, vừa thưởng thức vừa trò chuyện và ghi lại những khoảnh khắc check-in ấn tượng.

Chỉ cần một tấm bạt nhỏ, những câu chuyện rôm rả cứ thế nối dài trong buổi chiều tà, gắn kết thêm tình gia đình, bè bạn.

Chia sẻ về lý do chọn bờ sông làm điểm dừng chân, bạn Trần Thị Phương, một sinh viên tại Huế, cho biết: "Khoảng 15 giờ, không khí ở đây rất thoáng và yên bình, đúng chất thơ mộng của xứ Huế. Cảnh quan đẹp, không gian dễ chịu, rất thích hợp để nghỉ ngơi, thư giãn mỗi chiều".

Bãi cỏ bên bờ sông Hương trở thành địa điểm "check-in" của nhiều bạn trẻ.

Khi chiều buông, cầu Trường Tiền - biểu tượng của xứ Huế lại thu hút đông đảo du khách dạo bước, tận hưởng những cơn gió mát lành.

Dưới sông, những chiếc thuyền rồng nhẹ nhàng lướt đi, mang theo tiếng ca Huế ngọt ngào, sâu lắng phục vụ du khách.

Khung cảnh hoàng hôn buông xuống càng làm say đắm lòng người, tạo nên một bức tranh hữu tình.

Những giây phút thư thả cùng với gia đình, bạn bè bên dòng sông Hương.

Đến tối, không gian đôi bờ sông Hương vẫn nhộn nhịp, cho thấy sức hấp dẫn không hề giảm của điểm hẹn đặc biệt này.