Nông dân Khánh Hòa kiệt quệ khi nho, táo, dê chết hàng loạt sau mưa lũ
Mưa lũ kéo dài đã khiến nhiều vườn nho, táo, đàn dê,... của nông dân tỉnh Khánh Hòa bị thiệt hại nặng nề. Nhiều hộ gia đình đứng trước nguy cơ trắng tay, mất toàn bộ nguồn thu nhập sau một mùa vụ đầy hy vọng.

Vườn nho của ông Trần Văn Nam (62 tuổi, thôn Ninh Quý 3, xã Phước Hậu), nằm ngổn ngang sau đợt mưa lớn. Ảnh: Duy Ngọc
Sau đợt mưa lũ kéo dài nhiều ngày, nông dân tại các vùng trồng nho, táo và chăn nuôi dê của tỉnh Khánh Hòa đang trải qua giai đoạn khó khăn. Nước lũ dâng cao, ngập úng kéo dài không chỉ làm bật gốc cây trồng mà còn khiến đàn gia súc suy kiệt, chết.
Tại một số địa phương như: xã Ninh Phước, Phước Hậu, Vĩnh Hải… thiệt hại được ghi nhận ở mức "gần như mất trắng".
Ông Trần Văn Nam (62 tuổi, thôn Ninh Quý 3, xã Phước Hậu), buồn bã nhìn vườn nho 1,3 sào (1.300 m2) của gia đình nằm ngổn ngang sau đợt mưa lớn, ông nói: "Chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là thu hoạch, nhưng giờ vườn nho đổ sập gần như hơn 80% khó mà thu hoạch được. Cả vụ này tôi đầu tư hơn 15 triệu đồng tiền phân, thuốc, công chăm sóc. Giờ coi như trắng tay".
Không riêng nho, những vườn táo tại xã Phước Hậu cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Vườn nho của ông Nam đổ sập hơn 80% khiến gia đình coi như trắng tay. Ảnh: Duy Ngọc
Bà Nguyễn Thị Đào có vườn táo tại thôn Ninh Quý 3 (xã Phước Hậu) buồn bã nói: "Sau vài ngày mưa lớn, hàng loạt cây bắt đầu rụng trái, hư thối… Gia đình tôi có 3 sào (3.000m2) coi như hư hết không thể thu hoạch được, bây giờ chỉ hái cho dê ăn. Tôi chưa bao giờ thấy cơn lũ nào lớn như năm nay, vườn táo của ngập trong nước hơn 2m".

Vườn táo của bà Đào bị nước ngập gần như tới ngọn, táo ngập nước lâu ngày đã bị hư hỏng nặng. Ảnh: Duy Ngọc.
Đàn dê 20 con - nguồn sinh kế chính của gia đình ông Bùi Văn Mỹ (ở thôn Phước Khánh, xã Ninh Phước) đã bị nước lũ cuốn trôi và chết 18 con, thiệt hại hơn 85 triệu đồng.
Ông Mỹ bộc bạch: "Mấy ngày mưa lớn liên tục, nước về bất ngờ, nhà thì neo người nên tôi không kịp di chuyển đàn dê đến nơi an toàn. Đàn dê 20 con giờ chỉ con 2 con. Mất mát lớn quá".
Với gia đình ông Mỹ, đây không chỉ là khoản thiệt hại kinh tế lớn mà còn là mất mát nguồn thu duy nhất để trang trải cuộc sống.
Ông Mỹ cho biết, nhiều năm nay gia đình gắn bó với nghề nuôi dê, nhưng chưa bao giờ chứng kiến thiên tai ập đến nhanh và gây thiệt hại nặng nề như lần này.
Hiện gia đình đang trông chờ sự hỗ trợ từ chính quyền và địa phương để sớm ổn định lại cuộc sống.

Chuồng dê ngập trong nước lũ, 20 con dê giờ chỉ còn 2 con khiến gia đình ông Mỹ lâm vào cảnh khó khăn. Ảnh: Duy Ngọc.
Theo thống kê của UBND xã Phước Hậu, tổng thiệt hại sơ bộ sản xuất là 244 con trâu, bò, dê, cừu, heo chết; gà, vịt là 12.176 con; 1.517 ha táo, nho, cây lâu năm khác, lúa, bắp và rau màu các loại bị thiệt hại.
Còn theo thống kê của UBND xã Vĩnh Hải, thiệt hại cây trồng, hoa màu các loại là 174,13ha. Trong đó hoa màu các loại (ngò, ớt, nha đam…) là 37,03 ha; 131,1 ha hành, tỏi; 6 ha nho...

Vườn táo nhà bà Đào bị ngập nước khiến trái bị hư hỏng. Ảnh: Duy Ngọc.

Vườn nho nhà ông Nam bị ngã đổ. Ảnh: Duy Ngọc.

Ông Bình buồn bã khi đàn dê 20 con - nguồn sinh kế chính của gia đình ông đã bị nước lũ cuốn trôi và chết. Ảnh: Duy Ngọc
Thống kê của UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, toàn tỉnh ghi nhận 22 người tử vong, 20 người bị thương.
Về nhà ở, tổng số nhà sập hoàn toàn là 105 nhà, hư hỏng là 909 nhà. Thiệt hại về thủy lợi, đê điều ước tính khoảng 1.730 tỷ đồng, về giao thông thiệt hại ước tính khoảng 1.970 tỷ.
Nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng, tổng chiều dài khoảng 381km. Trong đó đường quốc lộ (27C, 27) khoảng 72 km, đường tỉnh lộ ( TL9, 707, 701) khoảng 85km; đường liên xã, đường giao thông nông thôn là 214 km; 3 cầu treo qua khu dân cư bị hư hỏng, đứt cáp, sụt lún mố cầu; ngoài ra khoảng hơn 40 cống tràn bị hư hỏng, sụt lún.
Cơ sở giáo dục thiệt hại ước tính 80 tỷ đồng.
Về Y tế thiệt hại ước tính 170 tỷ đồng, công thương thiệt hại ước tính 191,5 tỷ đồng. Thiệt hại khác ước tính 769 tỷ đồng.
































