Nơi ta luôn mong mỏi trở về

Gia đình không chỉ là nơi ta sinh ra, mà còn là nơi ta luôn muốn quay về; gia đình hạnh phúc là có sự yêu thương, trách nhiệm và bình đẳng.

Gia đình là nơi bắt đầu của yêu thương và cũng là chốn trở về bình yên nhất. Một gia đình hạnh phúc được nuôi dưỡng từ tình yêu thương chân thành, sự tôn trọng và bình đẳng giữa các thành viên.

Ai cũng có quyền bình đẳng

Ở Việt Nam, gia đình được hình thành và phát triển song song với tiến trình lịch sử của dân tộc. Việc coi trọng nam giới hơn nữ giới có nguồn gốc từ yếu tố lịch sử, văn hóa xã hội, đặc biệt là ảnh hưởng bởi nền kinh tế nông nghiệp.

Trong xã hội nông nghiệp, sức lao động của nam giới thường được coi trọng hơn, đặc biệt trong các công việc nặng nhọc, trong khi phụ nữ thường đảm nhận công việc gia đình. Trong một thời gian dài, phụ nữ bị coi là phái yếu, ít có vai trò trong các lĩnh vực chính trị, xã hội.

Trong xã hội hiện đại, khi các giá trị về quyền con người ngày càng được đề cao, thì bình đẳng trong gia đình trở thành một yếu tố cốt lõi không thể thiếu để xây dựng một tổ ấm hạnh phúc bền vững. Bình đẳng gia đình ngày nay là sự tôn trọng, sẻ chia và trách nhiệm giữa các thành viên, đặc biệt là giữa vợ và chồng.

Ngày nay, chúng ta dễ dàng nhìn thấy hình ảnh người chồng xách giỏ đi chợ hay cắm cúi nấu ăn, lau nhà. Đó là một biểu hiện đẹp của sự bình đẳng. Tuy nhiên, đâu đó vẫn có nhiều gia đình chỉ có người vợ, người mẹ sau giờ tan ca tất bật đón con rồi vội vã lo chuyện cơm nước...

Thực tế cho thấy gia đình nào vẫn giữ quan niệm cũ rằng việc bếp núc là của phụ nữ thì rất dễ dẫn đến mâu thuẫn. Sự bất bình đẳng nếu kéo dài dễ làm xói mòn tình cảm và phá vỡ cấu trúc gia đình.

 Hình ảnh người chồng vui vẻ nấu ăn cho cả nhà đã trở nên phổ biến. Ảnh: AI

Hình ảnh người chồng vui vẻ nấu ăn cho cả nhà đã trở nên phổ biến. Ảnh: AI

Bình đẳng không có nghĩa là giống nhau

Luật Bình đẳng giới 2006 quy định: Nam, nữ bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình. Vợ, chồng bình đẳng với nhau trong quan hệ dân sự và các quan hệ khác liên quan đến hôn nhân và gia đình; con trai, con gái được chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện như nhau để học tập, lao động, vui chơi, giải trí và phát triển. Các thành viên nam, nữ trong gia đình có trách nhiệm chia sẻ công việc gia đình.

Điều 17 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định: “Vợ, chồng bình đẳng với nhau; có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình, trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp, Luật này và các luật khác có liên quan”.

Dù luật pháp là vậy, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là nhận thức và hành động của mỗi người.

Vinh danh những gia đình mà vợ chồng cùng gánh vác trách nhiệm

Để thúc đẩy bình đẳng gia đình, không thể thiếu vai trò của giáo dục từ nhỏ và sự định hướng của truyền thông. Trẻ em cần được dạy rằng không có công việc nào “của đàn ông” hay “của phụ nữ”, mà mỗi người đều phải chung tay vì cuộc sống chung.

Truyền thông, văn hóa đại chúng cũng cần thay đổi cách xây dựng hình ảnh người đàn ông và phụ nữ trong gia đình. Hãy vinh danh những gia đình mà vợ chồng cùng gánh vác trách nhiệm, đó mới là hình mẫu tiến bộ.

Bình đẳng trong gia đình là cùng chia sẻ trách nhiệm dựa trên năng lực, hoàn cảnh và sự tôn trọng lẫn nhau. Mỗi người đều có tiếng nói, có quyền đưa ra quyết định liên quan đến tài chính, nuôi dạy con cái hay hướng phát triển của gia đình. Người vợ có quyền được phát triển sự nghiệp như chồng; người chồng có quyền và nghĩa vụ chăm sóc con cái, tham gia vào công việc nhà.

Xã hội ngày càng phát triển thì gia đình lại càng phải được coi trọng. Như Bác Hồ đã nói: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt thì gia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội mà phải chú ý hạt nhân cho tốt".

 Gia đình là nơi để yêu thương. Ảnh: MINH NHÂM

Gia đình là nơi để yêu thương. Ảnh: MINH NHÂM

Đừng trút giận lên những người thân yêu nhất

Cuộc sống hiện đại đầy áp lực khiến con người dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi. Sau một ngày làm việc vất vả, nhiều người mang theo cả những bực dọc, tức giận về nhà khiến không khí gia đình trở nên nặng nề.

Tôi vẫn nhớ như in một kỷ niệm không vui. Sau một ngày làm việc căng thẳng, tôi về đến nhà thì con trai 4 tuổi khóc lóc, đòi mẹ bế. Tôi hất tay con ra và quát lớn: “Cả ngày mẹ làm việc đã đủ mệt mỏi rồi, con đừng làm phiền nữa được không?”.

Con trai tôi bỏ chạy vào phòng, khóc thật to như để giải tỏa nỗi oan ức. Đêm đó, nhìn con ngủ, nước mắt tôi trào ra. Tôi tự dặn mình: Gia đình là nơi để yêu thương, không phải nơi để xả giận. Mỗi người đều cần sự thấu hiểu, tôn trọng và dịu dàng trong chính ngôi nhà của mình.

Đừng để những phút giây căng thẳng ngoài xã hội phá vỡ sự ấm áp bên trong tổ ấm. Người thân không có trách nhiệm phải hứng chịu những cảm xúc tiêu cực mà ta không thể kiểm soát.

Chúng ta nên học cách bình tĩnh và kiểm soát bản thân. Nếu bực tức, hãy dành thời gian yên lặng để hạ nhiệt. Một cái ôm, một lời xin lỗi, một bữa cơm cùng nhau trong không khí vui vẻ sẽ giúp giải tỏa áp lực tốt hơn những lời nặng nề.

Một câu chuyện đáng suy ngẫm

Một cặp vợ chồng già dắt nhau đến văn phòng luật sư. Họ xin tư vấn cách để thuyết phục con trai bỏ con dâu.

Hai người thi nhau kể tội con dâu: nào là lười biếng, đi làm về chỉ ôm con và xem tivi; còn chồng thì nấu cơm, dọn dẹp. Gần đây, con dâu hay về trễ, khiến ông bà rất nghi ngờ…

Luật sư nhẹ nhàng phân tích: Điều quan trọng là vợ chồng thương nhau, chia sẻ cùng nhau. Cha mẹ nên để con tự quyết định hạnh phúc của mình. Đừng vì định kiến mà đẩy con vào bất hạnh...

Câu chuyện khiến tôi suy nghĩ rất nhiều: nếu người con trai và con dâu tế nhị hơn trước mặt cha mẹ; nếu cha mẹ có cái nhìn thoáng hơn, thì có lẽ họ đã không phải tìm đến luật sư.

NGUYỄN CHÍNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/noi-ta-luon-mong-moi-tro-ve-post857307.html
Zalo