Nơi phên giậu Tổ quốc - từng bước chân giữ đất, an dân
Giữa màn sương dày đặc và những cơn mưa rừng triền miên nơi biên cương Trường Hà, Cao Bằng, nhịp sống vẫn âm thầm tiếp diễn. Trong cái lạnh se sắt cuối tháng 9/2025, từng bước chân của những người lính biên phòng và cán bộ Công an khu vực vẫn kiên cường in dấu trên con đường trơn trượt dẫn tới từng nóc nhà.
Không quản gian khó, họ mang theo hơi ấm, niềm tin và sự sẻ chia đến với bà con. Từng lời tuyên truyền, vận động, từng hành động hỗ trợ sản xuất... như ngọn lửa sưởi ấm nơi rẻo cao mịt mù sương gió.
Nơi tình quân dân thắm thiết
Thiếu tá Lý Quang Duy - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) chia sẻ, Đồn Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang được thành lập từ tháng 10/1959. Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, đơn vị đã và đang ngày đêm kiên cường thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 20 km đường biên giới với 55 cột mốc quốc giới, đồng thời giữ gìn an ninh trật tự tại 32 xóm thuộc xã Trường Hà - trong đó có 8 xóm biên giới đặc biệt quan trọng.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang phối hợp với Công an và Dân quân xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới
Với sự quan tâm sâu sắc từ Đảng, Nhà nước và sự đồng hành của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, hệ thống chính trị cơ sở trên địa bàn luôn được củng cố vững chắc. Nhờ đó, đời sống của người dân từng bước được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Đặc biệt, tình hình an ninh khu vực biên giới do Đồn phụ trách luôn được giữ ổn định, chủ quyền lãnh thổ và hệ thống đường biên, mốc giới được bảo vệ nghiêm ngặt, toàn vẹn.
Trong hành trình gìn giữ bình yên nơi phên giậu Tổ quốc, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang đã không ngừng phối hợp chặt chẽ với chính quyền và lực lượng chức năng phía Trung Quốc. Hai bên thường xuyên trao đổi, tuần tra song phương, thực hiện nghiêm túc hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, chung tay xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển bền vững.
Thiếu tá Lý Quang Duy cho biết: Trên địa bàn Đồn Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang quản lý có 8 xóm biên giới, trong đó Lũng Pươi là một trong những xóm vùng cao còn nhiều khó khăn nhất.
Dù trời mưa, người dân vẫn miệt mài lao động. Trưởng xóm Lũng Pươi - Nông Văn Quỳnh chia sẻ: “Người nào có việc của người nấy - người chăn trâu, người lên nương làm rẫy, người lo thu hoạch mùa màng”. Xóm Lũng Pươi hiện có 72 hộ dân, với 288 khẩu, chủ yếu là đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông sinh sống rải rác trên các sườn núi cao, cuộc sống gắn chặt với nương rẫy, cây ngô, cây lúa, cây thuốc lá và đàn gia súc.
Đại úy Hà Văn Tú, cán bộ Công an xã Trường Hà cho biết, điều đặc biệt ở Lũng Pươi là dân cư không đông nhưng phân bố thưa thớt, mỗi cụm dân cư chỉ khoảng hơn 10 hộ, các hộ sinh sống cách nhau cả cây số đường rừng. Từ trung tâm xóm ra đến trụ sở UBND xã Trường Hà gần 20 km. Nhiều hộ ở Lũng Rài chỉ có thể đi bộ vì đường quá hiểm trở, cheo leo trên các sườn núi đá tai mèo. Có hộ sống hẳn trên đỉnh núi cao, dù được vận động về vùng bằng dễ sống hơn nhưng bà con vẫn "bám núi, bám đá" với quyết tâm không rời bỏ mảnh đất quê hương.
“Cuộc sống còn trăm bề gian khó: Một số hộ dân thiếu nước, thiếu điện, đi lại cách trở... Nhưng điều đáng quý là bà con nơi đây luôn là cánh tay nối dài của lực lượng Biên phòng và Công an, cùng góp sức giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ vững chắc từng tấc đất nơi phên giậu Tổ quốc”, Đại úy Hà Văn Tú xúc động nói.
Sáng lên những đổi thay
Là người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất biên cương Lũng Pươi, Trưởng xóm Nông Văn Quỳnh không giấu được niềm xúc động khi kể về sự chuyển mình mạnh mẽ của quê hương những năm gần đây. Anh chia sẻ: “Từ năm 2020 đến nay, xóm đã có 24 hộ được hỗ trợ xây nhà mới, chấm dứt cảnh sống trong nhà tạm, nhà dột nát. Đời sống người dân ngày một khởi sắc hơn”.
Không chỉ dừng lại ở việc an cư, người dân Lũng Pươi còn chủ động cùng nhau góp tiền kéo điện về xóm để phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Có điện, có ánh sáng, cuộc sống cả vật chất lẫn tinh thần đều được nâng lên rõ rệt. Những con đường bê tông dần hình thành, những cột đèn năng lượng mặt trời thắp sáng đường biên giới, giúp bà con đi lại thuận tiện, an toàn hơn - nhất là vào những đêm tối hay mùa sương mù dày đặc.

Công an xã Trường Hà thường xuyên xuống các hộ dân tuyên truyền pháp luật.
Tại cụm dân cư Lũng Rài, 3 hộ gia đình ông Triệu Văn Khuân, Triệu Văn Khèn và Triệu Văn Cao - vốn thuộc diện hộ nghèo lâu năm - nay đã có được mái ấm khang trang, vững chãi nhờ sự hỗ trợ thiết thực từ Bộ Công an. Những ngôi nhà mới không chỉ che nắng che mưa, mà còn mang theo bao hy vọng, niềm tin cho một cuộc sống đổi thay. Từ ngày có nhà mới, cuộc sống của các gia đình như bước sang một trang mới - ấm áp hơn, đầy đủ hơn và tràn ngập tiếng cười.
Tuy nhiên, Lũng Pươi vẫn còn không ít trăn trở. Như ở Lũng Rài - một cụm dân cư đặc biệt của xóm Lũng Pươi - hiện có 28 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao. Đa phần người dân nơi đây không biết chữ, đời sống còn gặp vô vàn khó khăn. Ông Hứa Văn Bẩy, Tổ trưởng Tổ An ninh, trật tự xóm Lũng Pươi chia sẻ: “Các hộ sống rải rác khắp các sườn núi, đường đi lại hiểm trở, cách trở. Nhiều hộ không có điện, không có nước, lại thêm thiếu điều kiện học hành, nghèo chồng lên nghèo”.
Gặp ông Nông Văn Hò, sinh năm 1949, ở xóm Lũng Pươi, chúng tôi không khỏi xúc động trước câu chuyện của một trong những hộ dân vừa thoát nghèo trong năm 2024. Ông Hò kể: “Năm 2020, tôi được Bộ Công an hỗ trợ sửa lại ngôi nhà - từ căn nhà dột nát, tường vách xiêu vẹo, giờ đã trở thành nơi che mưa chắn gió vững chãi. Đến năm 2023, lại được hỗ trợ thêm một téc nước để tích trữ nước sinh hoạt. Nhờ có ngôi nhà kiên cố, tôi đã vượt qua những tháng ngày gian khó”.
Tại cụm dân cư nhỏ nơi cuối xóm, bà Nông Thị Phiến, 62 tuổi, chia sẻ đầy tự hào: “Ở đây có 12 hộ, phần lớn là anh em họ hàng gần gũi, cùng nhau dựng nhà, quây quần sinh sống như một đại gia đình”. Với địa hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ, bà con tập trung trồng trọt, chăn nuôi. Mỗi nhà nuôi vài con trâu, bò, lợn, gà... dẫu không giàu có, nhưng cũng có nguồn thu ổn định. Nhờ đó, nhiều hộ trong cụm đã từng bước thoát nghèo, cuộc sống dần khấm khá hơn.
Là xóm vùng biên, người dân nơi đây luôn nhận được sự quan tâm từ các cán bộ Công an xã và Biên phòng. Các anh thường xuyên xuống xóm tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn bà con cách nhận biết, phòng tránh lừa đảo, đảm bảo an ninh, trật tự. “Có người lạ vào xóm là chúng tôi báo liền cho các chú Công an, các chú Biên phòng”, bà Phiến nói.
Không chỉ giữ gìn bình yên, các cán bộ còn tận tình hướng dẫn người dân kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, giúp các hộ sản xuất hiệu quả hơn. “Bà con biết ơn các chú cán bộ lắm” - bà Phiến xúc động chia sẻ.
Ông Quỳnh bày tỏ: “Điện đã có ở một số nơi, nhưng nhiều hộ ở xa vẫn chưa có. Mong mỏi lớn nhất của người dân là có điện, có nước sạch ổn định. Đặc biệt, khu vực Lũng Rài nếu được đầu tư thêm hệ thống bể chứa nước thì bà con đỡ vất vả hơn rất nhiều”.
Đằng sau những đổi thay ấy là sự góp sức âm thầm nhưng bền bỉ của những người lính quân hàm xanh. Thiếu úy Đàm Cao Kỳ, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng - Đồn Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang tâm sự: “Các hộ dân sống rải rác, cách trở, nên mỗi lần xuống là cả ngày đường. Có khi ở lại với bà con vài ngày để cùng làm, cùng ăn, cùng ở. Vào mùa vụ, anh em cán bộ lại xuống xóm giúp bà con thu hoạch ngô, gùi lúa từ nương về. Nhà nào neo người thì đến hỗ trợ dựng chuồng trâu bò, trỉa ngô, phát cỏ, làm đất... Việc gì giúp được là làm, không nề hà”.
Điều đáng trân trọng là mỗi hộ dân ở Lũng Pươi đều là một “cột mốc sống” - tích cực tham gia tự quản đường biên, cột mốc. Mỗi khi có kế hoạch tuần tra, phát quang đường biên, bà con luôn tham gia đầy đủ, không quản nắng mưa hay đường xa hiểm trở.
Chỉ tính từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang đã chủ trì, phối hợp tổ chức 52 cuộc tuần tra biên giới, với 148 lượt người tham gia. Ngoài ra, đơn vị đã 11 lần phát quang đường tuần tra biên giới với tổng chiều dài 11,5 km, giới thiệu đường biên, cột mốc cho hơn 700 lượt cán bộ, đoàn viên, người dân.
Công tác tuyên truyền pháp luật về biên giới cũng được chú trọng: Thông qua các buổi họp xóm, bản, các buổi sinh hoạt của các tổ chức quần chúng ở địa phương, Đồn đã lồng ghép tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Biên phòng Việt Nam, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc được 57 buổi/2.098 lượt nghe.
Phối hợp với các trường học trong và ngoài địa bàn tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc tại cửa khẩu Sóc Giang, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Pác Bó, tại các trường học trên địa bàn thu hút được được trên 6.000 lượt giáo viên, học sinh, phụ huynh và người dân nghe.


















![[INFOGRAPHIC] Loại táo đắt nhất hành tinh, nửa triệu đồng/quả](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2025_11_02_180_53654306/cff0cbc893817adf2390.jpg)













