Nối nhịp bờ vui
Những cây cầu dân sinh được xây dựng tại xã Đông Hòa giúp người dân đi lại thuận tiện, mở ra niềm vui, khát vọng đổi thay nơi làng quê.

Lãnh đạo xã Đông Hòa cùng người dân ấp Thạnh Phong tổ chức khánh thành cầu Đầu Ngàn. Ảnh: ÚT CHUYỀN
Không còn cảnh “lụy đò”
Trước đây mỗi mùa mưa lũ, việc đi lại của người dân ở đây gặp vô vàn khó khăn. Những con rạch, kênh nhỏ chia cắt khiến học sinh đến trường, nông dân vận chuyển nông sản hay người dân đi chợ đều vất vả, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Thấu hiểu thực tế đó, những năm qua chính quyền địa phương cùng với sự đồng lòng, góp sức của Nhân dân và các nhà hảo tâm đã chung tay xây dựng nhiều cây cầu dân sinh kiên cố. Những nhịp cầu vững chắc trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sự chung tay góp sức của chính quyền và Nhân dân, nối liền không chỉ đường đi mà còn nối nhịp hạnh phúc, ấm no cho người dân xã Đông Hòa.
Ông Nguyễn Văn Ngân, ngụ ấp 9 Chợ chia sẻ: “Trước đây, muốn qua bên kia bờ, chúng tôi phải bơi xuồng. Nay có cầu bê tông chắc chắn, sáng sớm chở rau ra chợ bán cũng dễ dàng, đời sống phát triển hơn nhiều”. Những cây cầu mới không chỉ xóa đi cảnh “qua sông lụy đò” mà còn tạo nên bước chuyển lớn trong đời sống của người dân. Từ khi có cây cầu, trẻ em đến trường an toàn hơn, người già dễ dàng thăm nom con cháu. Nông dân thì vận chuyển hàng hóa nhanh chóng, tiết kiệm chi phí.
“Hồi trước chưa có cầu, mỗi lần đi học em phải đi bằng xuồng nhỏ hoặc bè qua con rạch, mùa mưa nước chảy xiết, sợ té lắm! Ngày nào em cũng phải thức sớm để kịp bơi xuồng qua bờ bên kia đi học, nếu không sẽ bị trễ. Từ ngày có cây cầu bê tông, đường đến trường thuận tiện hơn nhiều, ba mẹ cũng yên tâm hơn. Em và các bạn ai cũng vui, đi học không còn sợ trơn trượt hay nguy hiểm nữa. Cảm ơn chính quyền và bà con đã chung tay xây cầu để chúng em đến trường an toàn”, em Ngô Thị Kim Quyên, ngụ ấp 8 Xáng bộc bạch.
Biểu tượng của tình làng nghĩa xóm
Không chỉ mang ý nghĩa về giao thông, những cây cầu còn là biểu tượng của tình làng nghĩa xóm. Hầu hết các công trình đều được xây dựng từ sự đóng góp ngày công, tiền bạc của Nhân dân, cộng thêm nguồn hỗ trợ từ Nhà nước và các nhà hảo tâm. Mỗi viên gạch, bao xi măng đều chứa đựng tình cảm, niềm mong mỏi về một cuộc sống đổi thay. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dư, người dân ấp Thạnh Phong xúc động nói: “Cách đây 4 tháng, bà con chúng tôi vui mừng khi được chính quyền địa phương khởi công xây dựng cầu Đầu Ngàn. Cây cầu có kinh phí gần 300 triệu đồng do chính quyền và Nhân dân địa phương đóng góp. Ngày khánh thành cầu, cả xóm đều vui mừng, người già, trẻ nhỏ đều phấn khởi. Có được cây cầu không chỉ tiện lợi cho việc đi lại mà còn là niềm vui chung, là minh chứng cho sự đoàn kết của bà con”.
Những cây cầu dân sinh ở xã Đông Hòa là biểu tượng của sự kết nối giao thông thuận tiện, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Nay có cầu bê tông kiên cố, giúp người dân giao thương, tiêu thụ nông sản nhanh hơn, thương lái vào tận vườn thu mua, học sinh yên tâm đến lớp. Bên cạnh đó, người dân cũng dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế, văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần. Những cây cầu dân sinh được xây dựng trong thời gian qua không chỉ là công trình hạ tầng mà còn là niềm mong mỏi, khát khao của người dân địa phương. Đây cũng là kết quả của sự đồng thuận, chung sức từ chính quyền và Nhân dân xã Đông Hòa, thể hiện tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đông Hòa Trương Minh Diệu cho biết: “Thời gian tới, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Đông Hòa tiếp tục huy động nhiều nguồn lực, kêu gọi sự chung tay, góp sức của các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân để xây dựng thêm các cây cầu dân sinh. Mục tiêu là không chỉ giúp người dân đi lại an toàn, thuận tiện, mà còn mở ra cơ hội phát triển sản xuất, giao thương hàng hóa, nâng cao đời sống. Việc đầu tư hạ tầng nông thôn, đặc biệt là hệ thống cầu, đường sẽ là tiền đề quan trọng để xã Đông Hòa tiến tới xây dựng nông thôn mới hiện đại, bền vững, tạo diện mạo khang trang và niềm tin cho Nhân dân”.