Nơi lưu giữ ký ức kiên trung
Tháng 4 lịch sử, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày ở xã Phú Xuyên (Hà Nội) trở nên linh thiêng hơn. Những hình ảnh, tư liệu, hiện vật trong kháng chiến hào hùng được lưu giữ tại đây mãi trở thành biểu tượng, niềm tự hào cho bao thế hệ.

Không gian trưng bày những hình ảnh, tư liệu, hiện vật tại Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày ở xã Phú Xuyên. Ảnh: PV
Tái hiện một thời hoa lửa
Suốt gần 2 thập kỷ, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày ở xã Phú Xuyên vẫn mang dáng dấp mộc mạc, giản dị giữa làng quê thanh bình. Vậy nhưng, trong không gian tĩnh lặng lại chứa đựng rất nhiều câu chuyện hào hùng, cảm động về ý chí sắt đá, lòng quả cảm, kiên trung của những người lính cách mạng đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Trong không gian trưng bày, những hình ảnh về các chiến sĩ cách mạng chịu đày đọa, khổ ải, tra tấn cực hình chốn lao tù luôn toát lên sự bất khuất, kiên trung, làm lay động trái tim mọi người. Ở đó, những tư liệu, hiện vật chiến tranh được trưng bày trang trọng thấm đẫm dấu ấn thời gian, khắc họa rõ nét chặng đường lịch sử hào hùng, khát vọng tự do của một thời hoa lửa.

Dù chịu tra tấn cực hình, nhưng các chiến sĩ cách mạng vẫn luôn vững vàng ý chí, niềm tin sắt đá, quyết tâm đánh thắng kẻ thù xâm lược. Ảnh: PV
Từ những khu tái hiện “chuồng cọp” được ví như “địa ngục trần gian” giam giữ chiến sĩ cách mạng ở nhà tù Phú Quốc, Côn Đảo, Tân Hiệp… đến những vật dụng kẻ thù dùng để đục răng, móc mắt, trói chân, đục xương bánh chè chiến sĩ yêu nước đã tái hiện lại sự đau thương, mất mát lớn lao của chiến tranh. Vậy nhưng, trong bối cảnh đó, người chiến sĩ cách mạng vẫn luôn vững vàng ý chí, niềm tin sắt đá, quyết tâm đánh thắng kẻ thù xâm lược.
“Tham quan, trải nghiệm Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, tôi đã hiểu rõ hơn về những năm tháng chiến đấu, phục vụ chiến đấu kiên cường, anh dũng của các chiến sĩ cách mạng. Các chiến sĩ đã đánh đổi máu xương, thậm chí hy sinh tính mạng để giải phóng đất nước. Tôi mãi luôn tưởng nhớ, tri ân sâu nặng và noi gương, giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho con cháu sau này”, bà Nguyễn Thị Nhân, ở xã Phú Xuyên, tự hào nói.
Khám phá những hình ảnh, tư liệu, hiện vật ở Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày mới thấu hiểu sự hy sinh, mất mát to lớn của những người con cách mạng kiên trung. Dẫu bị đòn roi tra tấn cực hình, nhưng các anh vẫn vượt qua tất cả, son sắt lời thề trung với nước, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc. Những chiến công oanh liệt, hào hùng đó mãi mãi được sử sách tôn vinh, người dân quý trọng, cảm phục.
Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng
Hơn 14 năm gắn bó với Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, cựu chiến binh Nguyễn Đình Quốc vẫn còn nhớ như in những năm tháng ông cùng đồng đội đi khắp mọi miền đất nước, nhất là ở các nhà tù miền Nam, để sưu tầm hình ảnh, tư liệu, hiện vật chiến sĩ cách mạng. Những chuyến đi tự nguyện vì nghĩa tình đồng đội thể hiện rõ tình cảm, trách nhiệm của người lính đã được đền đáp xứng đáng.

Cựu chiến binh Nguyễn Đình Quốc, người có nhiều năm tự nguyện gắn bó với Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày ở xã Phú Xuyên. Ảnh: PV
Ông Nguyễn Đình Quốc cho biết, các tư liệu, hiện vật được sưu tầm, phục dựng có giá trị to lớn về lịch sử, văn hóa, đặc biệt là tôn vinh những chiến công oanh liệt của các Anh hùng liệt sĩ. Từ đó, nơi đây luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước và người dân, du khách thập phương đến tham quan, khám phá, trải nghiệm không gian trưng bày.
“Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện chu đáo việc đón tiếp, hướng dẫn du khách tham quan. Tiếp tục sưu tầm hình ảnh, tư liệu, hiện vật, những nhân chứng lịch sử bị địch bắt, tù đày để giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang cho thế hệ hôm nay và mai sau”, ông Nguyễn Đình Quốc cho biết.

Những tư liệu, hiện vật ở Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày có giá trị to lớn về lịch sử, văn hóa và giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang. Ảnh: PV
Điểm nổi bật ở bảo tàng này là bên cạnh không gian trưng bày hàng nghìn hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý báu, còn có vị trí trang trọng để thờ Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Ngoài ra, bảo tàng còn có hội trường để tổ chức hội họp, nơi làm lễ kết nạp đảng viên, đoàn viên; nơi diễn ra các buổi gặp mặt, nói chuyện truyền thống đầy ý nghĩa.
Trao đổi với phóng viên, ông Lâm Văn Bảng - Giám đốc Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày cho biết, tháng 11-2006, ông tự nguyện xây dựng bảo tàng để tri ân đồng đội. Được sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ cấp ủy, chính quyền các cấp và các cựu tù binh năm xưa, những hình ảnh, tư liệu, hiện vật ngày càng phong phú, sinh động, tái hiện sự khốc liệt qua các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc Việt Nam.
“Bảo tàng hoạt động trên tinh thần tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm. Cán bộ, nhân viên chủ yếu là những chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt, tù đày. Do vậy mọi người đều đoàn kết, mang tâm huyết, trách nhiệm xây dựng bảo tàng lớn mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hướng dẫn, đón tiếp du khách tham quan”, ông Lâm Văn Bảng cho biết.

Khát vọng tự do mãi là biểu tượng cao đẹp của chiến sĩ cách mạng, là cội nguồn sức mạnh để xây dựng đất nước phát triển phồn vinh. Ảnh: PV
Đất nước hòa bình, non sông thống nhất, các thế hệ hôm nay luôn tưởng nhớ, tri ân sâu nặng sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ. Trong dòng chảy của công cuộc đổi mới, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, nơi tái hiện, ghi dấu ấn lịch sử hào hùng, sẽ mãi trường tồn với thời gian, gắn bó trong trái tim của người dân Việt Nam và bạn bè yêu chuộng hòa bình trên thế giới.






























