Nỗi lo trước cổng trường
Chiều 19-12, tiếng trống vừa dứt, con đường trước cổng Trường Tiểu học Thụy Lâm (xã Thư Lâm) bỗng chốc đông lên bởi hàng trăm cháu học sinh ùa ra.
Thế nhưng, vào thời điểm này, những chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng vẫn cố chen chân để lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
- Ngày nào tôi đến đón con cũng lo thót tim bởi đường làng rất bé nhưng xe tải chở cát vẫn chạy qua vào đúng giờ tan học. Các cháu nhỏ chỉ cần mải chơi, sơ sẩy trong tích tắc là tai nạn có thể xảy ra. Đó là chưa kể bánh xe cuốn bụi bay mù mịt - ông Long, một phụ huynh nói.
Tiếp lời ông Long, bà Bé sống gần cổng trường thở dài:
- Đường bé, người đông nhưng chúng tôi chưa thấy cơ quan chức năng của địa phương phân luồng hoặc tuyên truyền để lái xe tải tránh đi đường này trong khung giờ tan học để bảo đảm an toàn cho trẻ. Mới hôm kia, tôi chứng kiến một phụ huynh nhanh tay kéo con sát vào lề đường, nếu không đã xảy ra tai nạn ngay trước cổng trường.
Chứng kiến cảnh lộn xộn này, Người Xây Dựng chợt nghĩ, chuyện trước cổng Trường Tiểu học Thụy Lâm không lớn nhưng là ý thức khi tham gia giao thông của người lớn và sự quan tâm của lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ nhỏ. Nếu quãng đường ấy được trả lại sự bình yên, sạch bụi cho học sinh trong vòng khoảng 30 phút tan trường thì phụ huynh sẽ vơi bớt một nỗi lo không đáng có.






























