Nơi kết nối những giọt máu nghĩa tình

Hơn một năm qua, có một nơi đã trở thành điểm kết nối yêu thương, nơi những “giọt máu nghĩa tình” âm thầm nối dài sự sống cho người bệnh. Đó là điểm hiến máu cố định tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tham gia hiến máu tình nguyện.

Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tham gia hiến máu tình nguyện.

Không còn tình trạng khan hiếm máu

Theo Bác sĩ chuyên khoa II Lê Văn Thống Nhất, Trưởng khoa Huyết học - truyền máu, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát dữ dội năm 2021, nhiều bệnh viện rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn máu dự trữ do thực hiện biện pháp cách ly toàn xã hội. Đây là một thách thức rất lớn vì có rất nhiều bệnh nhân cần máu dự trữ để cấp cứu, điều trị. Để giải quyết “bài toán” này, bác sĩ Thống Nhất đã đề xuất lãnh đạo bệnh viện, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy tổ chức các đợt tiếp nhận máu trong bệnh viện. Đông đảo cán bộ, nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân đã nhiệt tình hưởng ứng, giúp bệnh viện có đủ nguồn máu để điều trị cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, cách đây hơn 1 năm, khi thực hiện sáp nhập địa phương và khi đó bộ máy Hội Chữ thập đỏ thành phố chưa được kiện toàn, Đồng Nai rơi vào một đợt thiếu máu mới. Và các đợt vận động hiến máu trong bệnh viện lại tiếp tục phát huy tác dụng.

Điều kiện để hiến máu là: Người khỏe mạnh, tuổi từ 18 đến 60, nữ nặng từ 42kg trở lên, nam từ 45kg trở lên; huyết sắc tố từ 120g/l trở lên; không mắc hoặc không có nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường truyền máu như: HIV, viêm gan B, viêm gan C, giang mai...; không đang mắc bệnh cấp tính; khoảng cách giữa 2 lần hiến máu toàn phần tối thiểu là 12 tuần.

Với mục tiêu chủ động nguồn máu dự trữ, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã đề xuất thành lập điểm hiến máu cố định đặt tại lầu 1 của bệnh viện. Đây là mô hình điểm hiến máu cố định đầu tiên được triển khai tại khu vực phía Nam và được xây dựng theo hướng chuyên nghiệp, thường xuyên, tạo thuận lợi cho người dân.

“Thời gian đầu, điểm hiến máu hoạt động 3 ngày/tuần. Đến nay, tần suất đã được nâng lên 5 ngày/tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu; đồng thời bổ sung thêm 2 ngày Chủ nhật mỗi tháng để đáp ứng nhu cầu của người hiến máu. Sau 1 năm hoạt động, điểm hiến máu đã tiếp nhận khoảng 6 ngàn đơn vị máu” - bác sĩ Thống Nhất chia sẻ.

Bác sĩ Thống Nhất cho hay: Máu là loại “thuốc” đặc biệt, không thể sản xuất nhân tạo và chỉ có thể có được từ sự tình nguyện của người khỏe mạnh. Nhờ việc chủ động về nguồn máu mà trong thời gian qua, bệnh viện chưa rơi vào tình trạng không có máu để phục vụ cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.

Mỗi giọt máu là một cơ hội sống

Sáng 26-8, anh Lưu Hồng Điệp (ở phường Trấn Biên) đã có mặt tại điểm hiến máu cố định Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Anh đăng ký hiến máu, được bác sĩ đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe tổng quát, thử máu. Khi đủ điều kiện, anh được nhân viên y tế tiến hành lấy máu.

Anh Điệp cho hay: Trước đây, tôi thường tham gia hiến máu tại các điểm hiến máu lưu động do Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp với Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy tổ chức. Tuy nhiên, việc hiến máu không thường xuyên do không phải lúc nào cũng sắp xếp được thời gian. Từ khi có điểm hiến máu cố định tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, việc hiến máu thuận tiện hơn rất nhiều. Tổng cộng từ trước đến nay, tôi đã hiến máu 24 lần.

“Tôi công tác trong ngành dược nên hiểu rất rõ tầm quan trọng của máu dự trữ đối với công tác cấp cứu, điều trị. Vì vậy, khi khỏe mạnh, tôi muốn những giọt máu của mình có thể cứu giúp được một người nào đó” - anh Điệp tâm sự.

Cũng với mong muốn cứu người, anh Nguyễn Văn Hiệp (Lữ đoàn Công binh 25, Quân khu 7) đã có 8 lần hiến máu, trong đó có 3 lần hiến tại điểm hiến máu cố định Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Anh Hiệp cho hay: Điểm hiến máu cố định này giúp tôi tiết kiệm thời gian đi lại. Khi sắp xếp được công việc, tôi báo cáo với đơn vị rồi đến hiến máu. Sau khi được bác sĩ thăm khám đầy đủ, tôi vui vẻ hiến 350ml máu.

Không chỉ cán bộ, nhân viên, người dân làm việc, sinh sống ở gần Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tích cực hiến máu mà nhiều người dân ở xa trong quá trình nuôi người thân đang điều trị tại bệnh viện cũng sẵn sàng tham gia hiến máu.

Anh Nguyễn Thiện Trí (ở phường Trị An) chia sẻ: Tôi đang nuôi vợ sinh tại bệnh viện, nghe bệnh viện phát loa kêu gọi hiến máu, tôi lập tức có mặt để hiến máu giúp người.

Hiến máu cứu người hiện đã không còn là phong trào mà trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục. Ở điểm hiến máu cố định Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, người cho máu không biết mình sẽ cứu giúp ai, người nhận cũng chẳng biết tên người đã trao tặng mình món quà quý giá ấy. Nhưng giữa họ luôn có một sợi dây vô hình. Đó là tình người.

Hạnh Dung

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202609/noi-ket-noi-nhung-giot-mau-nghia-tinh-99e3004/