Nối đôi bờ mùa xuân

Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm mới, khi sắc xuân đang lan tỏa khắp mọi miền quê, trên dòng Lô giang hiền hòa, một nhịp cầu đặc biệt đã được hình thành trong niềm vui, sự xúc động của hàng nghìn người dân.

Cầu phao Đoan Hùng nối đôi bờ sông Lô bảo đảm việc đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Cầu phao Đoan Hùng nối đôi bờ sông Lô bảo đảm việc đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Cầu phao Đoan Hùng, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ do Lữ đoàn Công binh 249, Binh chủng Công binh phối hợp các lực lượng triển khai thi công thần tốc không chỉ nối liền hai bờ sông, mà còn nối liền niềm tin, tình cảm quân-dân bền chặt, thể hiện sâu sắc tinh thần “vì nhân dân phục vụ”.

Mệnh lệnh từ trái tim

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Quốc phòng về việc khẩn trương bắc cầu phao nối đôi bờ sông Lô tại xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, ngay trong đêm 15/2 (tức đêm 28 Tết), Bộ Tư lệnh Công binh đã chỉ đạo Lữ đoàn Công binh 249 huy động 160 cán bộ, chiến sĩ cùng 90 phương tiện, máy móc chuyên dụng đến hiện trường triển khai nhiệm vụ.

Trước dòng nước chảy xiết, điều kiện thi công phức tạp, các phương án kỹ thuật được tính toán chặt chẽ dựa trên lưu tốc dòng chảy, độ ổn định đáy sông, khả năng chịu tải của cầu, phương án neo giằng, đường lên xuống bến, vị trí tập kết phương tiện, khu vực chỉ huy điều hành và nơi trú quân của lực lượng.

Từng chi tiết đều được cân nhắc kỹ lưỡng, bảo đảm an toàn tuyệt đối và tiến độ nhanh nhất.

Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Tư lệnh Binh chủng Công binh cho biết, khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự tập trung cao độ và độ chính xác kỹ thuật cao. Song vượt lên tất cả là tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ.

Nhiều đồng chí đang trong thời gian nghỉ Tết, có người vừa trở về sum họp cùng gia đình sau một năm công tác, có người đang chuẩn bị đón Xuân bên cha mẹ, vợ con... nhưng khi được giao nhiệm vụ, mọi người lập tức gác lại niềm vui riêng, nhanh chóng trở về đơn vị, lên đường thực hiện nhiệm vụ không chút do dự.

Đó không chỉ là sự chấp hành mệnh lệnh, mà còn là “mệnh lệnh từ trái tim” - mệnh lệnh của trách nhiệm, của tình cảm với nhân dân.

Phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ một lần nữa được khẳng định trong những thời khắc gian khó.

Chỉ sau hai ngày thi công khẩn trương, Lữ đoàn 249 đã phối hợp lực lượng Quân khu 2 và các lực lượng địa phương, huy động gần 800 người cùng các phương tiện hoàn thiện hai đường lên, xuống bến Tả Ngạn thuộc khu Đồng Tâm dài 75m, mặt đường rộng 10m; bến Hữu Ngạn thuộc khu Đại Hội dài 89m, mặt đường rộng 11m với khối lượng san lấp, đào đắp lên đến 70.000m³ đất đá.

Đó không chỉ là sự chấp hành mệnh lệnh, mà còn là “mệnh lệnh từ trái tim” - mệnh lệnh của trách nhiệm, của tình cảm với nhân dân.

Sau khi bảo đảm đầy đủ điều kiện kỹ thuật, lực lượng thi công tiến hành quay cầu hợp long.

Chỉ trong 90 phút lắp đặt, đúng 8 giờ ngày 16/2 (tức ngày 29 Tết) cầu phao PMP 60 tấn với tổng chiều dài 220,25m; gồm 31 đốt khơi và 2 đốt mố đã hoàn thành, đủ khả năng chịu tải 60 tấn, chính thức nối liền hai bờ.

Vì nhịp cầu thông suốt

Không chỉ lực lượng quân đội nỗ lực ngày đêm, người dân địa phương cũng đồng lòng chung sức. Với tinh thần “tất cả vì nhịp cầu thông suốt”, nhiều hộ dân sẵn sàng giải phóng mặt bằng, tự nguyện chặt bỏ hoa màu, tháo dỡ công trình để bàn giao đất cho đơn vị thi công trong thời gian sớm nhất.

Ông Trần Quốc Tuấn, xã Đoan Hùng chia sẻ: “Khi được biết Đảng, Nhà nước quyết định bắc cầu phao phục vụ việc đi lại dịp Tết, người dân trong vùng rất vui mừng, phấn khởi. Nhiều hộ tự nguyện thu hoạch hoa màu, bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công làm đường dẫn. Ai cũng mong cầu sớm hoàn thành để người dân đỡ vất vả”.

Một người dân khác là bà Trần Thị Nam cho biết: “Mới hôm qua thôi, chỗ tôi đứng đây còn là ruộng ngô, luống rau xanh. Vậy mà hôm nay đã thành con đường được gia cố vững chắc. Dịp Tết này, người dân hai bên sông qua lại thuận tiện hơn rất nhiều. Các cháu đi học, công nhân đi làm không phải đi vòng hàng chục cây số như trước, vừa tiết kiệm thời gian, vừa giảm chi phí”. Niềm vui của người dân là minh chứng rõ nét cho ý nghĩa thiết thực của công trình.

Bình quân mỗi ngày có khoảng 14.000 đến 15.000 lượt người và phương tiện lưu thông qua cầu phao. Lưu lượng phương tiện lớn, nhất là trong dịp Tết, đặt ra yêu cầu cao về bảo đảm an toàn kỹ thuật và trật tự giao thông.

Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn, Binh chủng Công binh cho biết: “Đơn vị duy trì tổ trực suốt 24 giờ mỗi ngày, thường xuyên kiểm tra kỹ thuật mặt cầu, các vị trí neo ghìm, theo dõi mực nước để kịp thời điều chỉnh các đốt cầu. Các khâu khớp được bảo quản thường xuyên để nhịp cầu vận hành thông suốt, bảo đảm an toàn cho nhân dân. Trong những ngày Tết, cán bộ, chiến sĩ được chia ca trực để ai cũng có thời gian đón Tết. Chính quyền và nhân dân địa phương thường xuyên thăm hỏi, động viên. Đó là nguồn động lực lớn để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Bình quân mỗi ngày có khoảng 14.000 đến 15.000 lượt người và phương tiện lưu thông qua cầu phao. Lưu lượng phương tiện lớn, nhất là trong dịp Tết, đặt ra yêu cầu cao về bảo đảm an toàn kỹ thuật và trật tự giao thông.

Phát biểu tại lễ thông xe cầu phao Đoan Hùng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng khẳng định: Cầu phao Đoan Hùng là công trình mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ có ý nghĩa về giao thông, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, về nghĩa tình quân-dân bền chặt.

Đồng chí bày tỏ xúc động trước tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ của các lực lượng tham gia bắc cầu.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ đang nghỉ Tết nhưng khi có lệnh đã lập tức lên đường, gác lại niềm vui riêng vì nhiệm vụ chung. Tinh thần ấy là biểu hiện sinh động của bản lĩnh, trách nhiệm và tấm lòng vì nhân dân phục vụ, coi việc giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim.

Trong Thư khen các cơ quan, đơn vị “thần tốc” làm cầu phao qua sông Lô, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và tiến độ triển khai “thần tốc” của Bộ Quốc phòng, Binh chủng Công binh, các cơ quan, đơn vị liên quan đã phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, nhân dân tỉnh Phú Thọ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thể hiện tinh thần “vì nhân dân quên mình” của “Bộ đội Cụ Hồ”, thể hiện bản chất tốt đẹp của Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Trên dòng Lô hôm nay, những chuyến xe nối tiếp qua cầu, mang theo niềm vui sum họp, những chuyến hàng phục vụ sản xuất, kinh doanh đầu năm. Nhịp cầu ấy không chỉ nối hai bờ sông, mà còn vun đắp thêm niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam.

NGỌC LONG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/noi-doi-bo-mua-xuan-post944080.html