Nỗi đau vợ chồng mắc ung thư mất con do tai nạn

Đã gần 1 năm sau vụ tai nạn giao thông cướp đi cô con gái ngoan hiền, vợ chồng anh Đồng vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau.

Số phận trớ trêu, anh phát hiện mắc ung thư vòm họng. Trước đó vợ anh cũng mắc căn bệnh này, khiến cuộc sống càng rơi vào bế tắc.

Gặp nạn trước ngày khai giảng

Ngồi trầm ngâm trong căn nhà cũ kỹ, anh Hoàng Ngọc Đồng (50 tuổi, ngụ ở thôn Tiền Thịnh, xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) khẽ nói: "Không biết cái số khổ đeo bám gia đình tôi đến bao giờ".

Tiếng thở dài của anh khiến ai ngồi đối diện cũng cảm nhận được sự vất vả, đau khổ mà thời gian qua gia đình anh phải chịu đựng.

Đường Thanh Niên qua thị trấn Tân Phong, nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến con gái anh Hoàng Ngọc Đồng tử vong.

Đường Thanh Niên qua thị trấn Tân Phong, nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến con gái anh Hoàng Ngọc Đồng tử vong.

Năm 1996, anh Đồng kết hôn với chị Lưu Thị Yến, sau này sinh ra được 3 cô con gái.

Vốn là người nhanh nhẹn nên ngoài việc làm ruộng, vợ chồng anh mở đại lý nhỏ bán sơn, may vá quần áo tại nhà.

Thu nhập tuy không nhiều nhưng đủ để vợ chồng anh nuôi mẹ già và 3 con ăn học.

"Cách đây mấy năm vợ tôi phát hiện bị ung thư tuyến giáp nên mọi vốn liếng có được đều tập trung vào chữa trị.

Năm 2024, con gái thứ 2 đang trên đường đi mua cháo thì không may bị xe máy tông vào khiến cháu tử vong.

Sau một tuần, tôi phát hiện mình bị ung thư vòm họng, sức khỏe yếu dần, giờ không làm được gì", anh Đồng cho hay.

Anh Đồng kể, chiều 3/9/2024, con gái thứ 2 của anh là Hoàng Huyền Th (SN 2009) đi xe đạp điện trên đường Thanh Niên đoạn qua địa phận thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, cách nhà gần 2km thì bất ngờ bị xe máy từ trong đường nhỏ lao ra tông trúng.

Vụ tai nạn đã khiến cháu Th bị thương ở vùng đầu, được cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó 3 ngày.

"Cháu ngoan hiền, học giỏi, vừa thi đỗ vào cấp 3. Theo lịch là 5/9/2024 khai giảng nhập học, quần áo, cặp sách cháu đã chuẩn bị đầy đủ, chờ ngày tựu trường.

Từ khi thi đỗ vào trường chọn, gia đình rất vui và tự hào. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang", anh Đồng với đôi mắt đỏ hoe khi nhắc về con gái.

Cần lắm những tấm lòng sẻ chia

Anh Đồng cho biết, nếu không xảy ra những sự cố vừa qua thì dự định trong năm 2025 này, anh sẽ cùng một số anh em trong nhà vào Quảng Trị tìm mộ cho anh trai mình (là liệt sĩ).

Anh Hoàng Ngọc Đồng trầm ngâm nhớ về vụ TNGT của cô con gái thứ 2 và chuỗi ngày đi chữa bệnh của hai vợ chồng.

Anh Hoàng Ngọc Đồng trầm ngâm nhớ về vụ TNGT của cô con gái thứ 2 và chuỗi ngày đi chữa bệnh của hai vợ chồng.

"Bây giờ trong nhà toàn người bệnh tật và già yếu, kinh tế khó khăn nên việc tìm kiếm phần mộ anh trai có lẽ phải tạm hoãn lại.

Vợ tôi năm nay 48 tuổi, dù bị bệnh nhưng cũng cố gắng xin đi làm công nhân may để nuôi cháu thứ 3 ăn học.

Con gái đầu đã lấy chồng. Gia đình có 5 sào ruộng nhưng giờ sức khỏe không có nên cho thuê 3 sào, còn 2 sào làm túc tắc để có cái ăn", anh Đồng nói.

Ngồi bên cạnh con, bà Nguyễn Thị Thanh (93 tuổi, mẹ anh Đồng) than thở: "Vợ chồng chúng nó còn trẻ mà bị bệnh tật như vậy, làm được đồng nào phải chi cho chữa chạy hết. Không biết sau này cháu út lớn lên rồi sẽ ra sao".

Trao đổi với Báo Xây dựng, ông Phạm Văn Chung, Công chức Văn hóa - Xã hội xã Quảng Đức, cho biết: "Xã đã hướng dẫn làm các thủ tục cần thiết, gửi các cấp có thẩm quyền xem xét để có chính sách hỗ trợ cho gia đình ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, với gánh nặng của gia đình hiện nay, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh của gia đình anh Hoàng Ngọc Đồng, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về số tài khoản Vietinbank: 0976676575, chủ tài khoản Hoàng Ngọc Đồng, điện thoại: 0976676575.

Hoặc gửi về Chương trình Chung tay Vì an toàn giao thông của Báo Xây dựng, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (Nội dung ghi rõ: "Ủng hộ gia đình anh Đồng ở Thanh Hóa).

Phúc Tuấn

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/noi-dau-vo-chong-mac-ung-thu-mat-con-do-tai-nan-192250603203826408.htm
Zalo