Nỗi đau và tin vui đến cùng lúc với Hòa Minzy trong lần ra mắt MV mới về chiến tranh

Sát ngày ra mắt MV 'Nỗi đau giữa hòa bình', Hòa Minzy nhận tin báo từ quê nhà về sự ra đi của ông nội - người ông mà cô hết mực tôn kính và yêu thương. Nữ ca sĩ nén nỗi đau riêng để hoàn thành dự án cùng êkip. Phút cuối khi mọi việc xong xuôi, cô bật khóc và gửi lời nhắn nhủ từ xa đến người ông của mình.

Vừa đáp chuyến bay vào TP.HCM để chuẩn bị cho buổi ra mắt MV "Nỗi đau giữa hòa bình", Hòa Minzy nhận tin buồn từ gia đình, cô vội vã mua vé bay quay trở lại Hà Nội, rồi về Bắc Ninh để nhìn mặt ông lần cuối. Ngay sáng sớm hôm sau, nữ ca sĩ lại bay vào TPHCM, rồi đến chiều lại trở ra Hà Nội, trong cùng một ngày hoàn tất sự kiện đã lên kế hoạch và chuẩn bị mọi thứ từ trước đó. Giọng ca sinh năm 1995 suýt bật khóc khi đứng trên sân khấu tại Hà Nội, nghẹn ngào chia sẻ hôm nay là một ngày rất dài với cô và tại thời điểm này, khi mọi việc sắp hoàn tất, cô gần như không thể kìm nén cảm xúc của mình.

Chia sẻ về người ông vừa qua đời, Hòa Minzy rưng rưng tâm sự, cô có ông là cựu chiến binh, thời trẻ cũng là tham gia chiến đấu tại nhiều mặt trận, trong đó có nhiệm vụ chi viện cho chiến trường miền Nam và sau này được ghi nhận là chiến sĩ Cách mạng có công với Tổ quốc. Khi nghỉ hưu, ông đeo quân hàm Trung tá Quân đội Nhân dân Việt Nam.

"Mọi người cứ hỏi là tại sao lòng yêu nước của em lại nhiều như thế, chắc là bởi vì em là cháu của một anh hùng." - giọng ca sinh năm 1995 tự hào khi nhắc đến ông mình, đồng thời nén xúc động bày tỏ, lẽ ra khi cô đứng ở trên sân khấu này thì ngồi ở dưới kia có cả người ông đáng kính, nở nụ cười rất tươi và nói với cháu gái rằng: "Bà con quê mình tự hào lắm, bà con khen lắm con ạ!". Nhưng đáng tiếc là điều đó đã không thể nào thành sự thật. Đó cũng là nỗi đau riêng của cô đúng vào dịp ra mắt MV "Nỗi đau giữa thời bình".

Trở lại với sản phẩm âm nhạc mới mà mình dày công thực hiện - MV "Nỗi đau giữa hòa bình", Hòa Minzy kể trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 vừa qua, cô có về vùng đất Quảng Trị và được gặp gỡ Mẹ Việt Nam anh hùng - Đào Thị Vui, người mẹ mà chồng và cả người con trai duy nhất đều hy sinh ngoài chiến trận.

Ở tuổi gần đất xa trời, không dễ dàng để lắng nghe hay cất lời trò chuyện, câu nói mà mẹ Vui nhắc đi nhắc lại duy nhất trong suốt cuộc gặp gỡ chỉ là hai tiếng: "Mẹ, mẹ ơi". Hình ảnh và câu nói ấy khiến cô như cảm nhận được nỗi đau chưa bao giờ nguôi vơi trong người mẹ đã đi qua gần hết một kiếp người. Cũng chính từ lúc đó, Hòa Minzy đã tự nhủ sẽ phải làm một điều gì đó bằng âm nhạc để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và tri ân những người mẹ, người phụ nữ đã gánh chịu những mất mát từ chiến tranh, những nỗi đau không gì có thể diễn tả bằng lời.

Mọi việc như một cơ duyên, cô nhận được lời mời bất ngờ từ đoàn phim điện ảnh "Mưa đỏ". Vai diễn của nữ ca sĩ tuy nhỏ, chỉ là nghệ sĩ khách mời - vai thư ký đoàn đàm phán Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Paris năm 1972, song lại góp phần tăng thêm sức "nặng" và sức hút cho bộ phim khi Hòa Minzy thể hiện thành công hình ảnh ánh mắt dứt khoát, vẻ mặt cương nghị và tinh thần đấu tranh không lui bước của một đất nước nhỏ bé nhưng kiên cường, bất khuất. Đạo diễn phim "Mưa đỏ" cho biết đã rất lo lắng khi nghe ý tưởng mời Hòa Minzy đóng vai này vì sợ không đủ kinh phí để trả. Tuy nhiên điều bất ngờ là khi nhận được lời mời từ đoàn phim, Hòa Minzy chủ động cho biết sẽ không lấy một đồng cát-sê nào cả.

Hòa Minzy nhớ lại, lúc ra đến phim trường và gặp đạo diễn, cô có bộc bạch về ý định sau này muốn làm một MV về đề tài chiến tranh và mong nhận được sự hỗ trợ từ Điện ảnh Quân đội - đơn vị sản xuất phim "Mưa đỏ". Song điều mà cô không ngờ đến nhất chính là khi bắt tay vào làm MV "Nỗi đau giữa hòa bình", cô lại nhận được sự hỗ trợ quá sức tưởng tượng. Cụ thể là Điện ảnh Quân đội đã cho phép Hòa Minzy sử dụng nhiều trích đoạn trong phim "Mưa đỏ", thậm chí cả cảnh quay quan trọng nhất tiết lộ về sự hy sinh của nhân vật chính - cảnh quay được cho là làm lộ ra nội dung phim, điều tối kị đối với tất cả các bộ phim đang chiếu ngoài rạp. Nhất là khi nhân vật chính trong MV của Hòa Minzy cũng chính là nhân vật chủ chốt của phim "Mưa đỏ".

Một yếu tố chín muồi khác thôi thúc Hòa Minzy gấp rút bắt tay vào làm MV "Nỗi đau giữa hòa bình", còn là bởi sáng tác quá xúc động của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Sau khi nghe ca khúc này, chỉ trong một đêm, cô quyết tâm phải ghi hình thành MV, xem đây là một dự án rất lớn và rất quan trọng trong cuộc đời sự nghiệp của mình. Nữ ca sĩ bộc bạch, cô không xem đây chỉ là một dự án âm nhạc đơn thuần mà còn là thực hiện lời hứa nguyện đến những người mẹ Việt Nam anh hùng.

Về phần mình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết bài hát này trong đúng vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ, trong một buổi sáng ở nước ngoài. Trước đó, khi êkip phim "Mưa đỏ" đặt vấn đề muốn anh sáng tác nhạc cho bộ phim này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng do dự vì lo ngại mình không sinh ra ở thời chiến, sợ rằng khó có thể hình dung hết những nỗi đau và sự mất mát mà chiến tranh gây ra. Song sau khi xem phim "Mưa đỏ", anh đã tìm thấy nguồn cảm hứng để sáng tác nên "Nỗi đau giữa hòa bình". Vị nhạc sĩ cũng tiết lộ, anh tận mắt chứng kiến Hòa Minzy rơi nước mắt, ôm mặt gục khóc nức nở khi thu âm bài hát.

Trong MV, Hòa Minzy xây dựng câu chuyện về hậu phương của đội trưởng Tạ trong phim "Mưa đỏ". Cụ thể, nữ ca sĩ hóa thân vào vai người vợ, người con dâu hiền dịu, tần tảo, sống trong tình yêu chia cắt khi chồng tham gia trận chiến 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị. Tham gia diễn xuất trong MV là nam diễn viên Phương Nam (vai chồng), người đóng vai Tạ - đội trưởng Tiểu đội 1 trong phim "Mưa đỏ" và NSND Như Quỳnh (vai mẹ). MV được Hòa Minzy cùng êkip rốt ráo thực hiện để kịp ra mắt trước dịp Đại lễ 2/9, mọi thứ đều được gấp rút đẩy nhanh tiến độ với tần suất cao và nữ ca sĩ ngoài hát và diễn xuất ra còn tham gia trong nhiều vai trò khác.

Chia sẻ về việc mời diễn viên Phương Nam đóng MV với mình, Hòa Minzy cho biết cô rất ấn tượng với vai Tạ mà anh thể hiện trong phim "Mưa đỏ" với hình ảnh nam tính, tinh thần quả cảm và đặc biệt nhân vật này có điểm kết nối với câu chuyện mà cô muốn kể trong MV. Theo đó, trong phim "Mưa đỏ", nhân vật Tạ đã có vợ và anh thường xuyên nhắc đến người vợ của mình. Những tương đồng đó đặt trong mối liên quan câu chuyện và bối cảnh của MV lại có sự kết nối hợp lý.

"Ý tưởng sáng tạo của MV xuất phát từ phân cảnh nhân vật Tạ hy sinh trong phim. Tôi muốn tái hiện hình ảnh người vợ mang bầu sinh con cùng lúc chồng hy sinh. Đó là thông điệp: Độc lập đổi bằng xương máu, hòa bình đổi bằng nỗi đau.” - Hòa Minzy thổ lộ và nói thêm, nhân vật người vợ được cô lấy cảm hứng từ chính người mẹ của mình ở ngoài đời, người xưa kia từng mang bầu nhưng vẫn làm việc đồng áng cho tới khi sinh nở. Đó cũng là hình ảnh người phụ nữ kiên cường, lặng lẽ hy sinh nơi hậu phương.

Hòa Minzy và Nguyễn Văn Chung lựa chọn góc nhìn từ người mẹ, người vợ để kể câu chuyện về người chồng, người con mang trên mình màu xanh áo lính “đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước”. Để rồi “sau bao nhiêu năm có ngày hòa bình” nhưng giữa cuộc sống bình yên, những nỗi đau vẫn thường trực âm ỉ sâu nơi trái tim người vợ, người mẹ.

Về khâu lựa bối cảnh quay MV, Hòa Minzy và đạo diễn Nhu Đặng cùng êkip đã quyết định lựa chọn Nghĩa Trang Trường Sơn - Quảng Trị và Làng cổ Đường Lâm (Hà Nội) trở thành 2 bối cảnh chính. Việc sắp xếp và di chuyển cho ekip cả trăm con người khá đồ sộ và tốn kém, cho thấy mức độ “chịu chi” của Hòa Minzy.

Nữ ca sĩ kể, khi quay MV, nhiều phân cảnh cô không giấu nổi sự xúc động, nước mắt mắt cứ tự rơi vì quá nhập tâm trong câu chuyện. Nữ ca sĩ bộc bạch có lẽ đây là sản phẩm cô khóc nhiều nhất trong sự nghiệp từ trước đến nay của mình: “Đêm nào tôi cũng nghe ca khúc, có hôm 3-4 giờ sáng mới ngủ được, mỗi khi nghe tôi lại không kìm được nước mắt. Âm nhạc, câu chuyện MV gây ám ảnh với tôi suốt thời gian qua. Có thể nói là sản phẩm tôi khóc nhiều nhất".

Hơn 1 ngày sau khi chính thức ra mắt, Hòa Minzy đón nhận tin vui khi MV "Nỗi đau giữa hòa bình" đạt hơn 2,1 triệu lượt xem và nhận được sự đón nhận từ đông đảo khán giả. Nữ ca sĩ xúc động chia sẻ với cộng sự của mình: "Chắc là ông ở trên cao thương em, thương chúng ta!". Cũng theo Hòa Minzy, đây là sản phẩm trở lại của cô sau dấu ấn "Bắc Bling". Dù ca khúc thuộc dòng nhạc Cách mạng xong cô tự tin vào thông điệp, câu chuyện đậm giá trị nhân văn sẽ dễ chạm đến mọi tầng lớp khán giả. Đặc biệt sẽ trở thành xu hướng nghe khi cả nước đang sống trong những ngày lễ lớn của lịch sử, hướng tới dịp Đại lễ 2/9. Mong muốn lớn nhất của cô và cả nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là nỗ lực lan tỏa những điều tích cực, khơi gợi lòng biết ơn và cả những hành động tốt đẹp, yêu thương gửi đến với những người vợ, người mẹ Việt Nam anh hùng.

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa (28/8/1945 – 28/8/2025), ca sĩ Hòa Minzy đã vinh dự là một trong 80 cá nhân điển hình nhận Bằng khen cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lĩnh vực Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

“Tôi đã chuẩn bị tâm hồn để thực hiện dự án về mẹ Việt Nam anh hùng đã từ rất lâu rồi chứ không phải đến bây giờ mới tính để thực hiện. Trước đó, nhiều lần tôi đã muốn mời nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết bài chủ đề Mẹ Việt Nam, nên khi biết anh viết nhạc cho bộ phim và tôi được thể hiện, điều đó khiến tôi vô cùng xúc động." - Hòa Minzy nhấn mạnh.

Minh Vân

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/noi-dau-va-tin-vui-den-cung-luc-voi-hoa-minzy-trong-lan-ra-mat-mv-moi-ve-chien-tranh-post621684.antd
Zalo