Nỗi ám ảnh của Sancho tại Wembley

Jadon Sancho vẫn chưa hết ám ảnh khi chịu sự phân biệt chủng tộc sau trận chung kết EURO 2020.

 Jadon Sancho là nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc.

Jadon Sancho là nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc.

“Đôi khi, đó vẫn là nỗi ám ảnh trong đầu tôi”, Sancho tiết lộ với CNN. “Tôi không nghĩ mình có thể bình phục hoàn toàn, nhưng bản thân cố gắng để vượt qua”.

Tiền đạo người Anh cũng cho biết nỗi sợ (bị phân biệt chủng tộc bản thân từng trải qua - PV) sẽ tác động lớn đến tâm lý ở trận chung kết Champions League gặp Real Madrid sắp tới.

Sancho cùng Bukayo Saka, Marcus Rashford là tâm điểm chỉ trích sau khi sút hỏng phạt đền trên sân Wembley ba năm trước, trong trận chung kết EURO 2020. Kết quả này giúp tuyển Italy lên ngôi vô địch. Cả ba cầu thủ sau đó trở thành mục tiêu của hàng loạt hành vi phân biệt chủng tộc trên các nền tảng mạng xã hội.

Dù vậy, Sancho cho biết sẽ cố gắng vượt qua tất cả để có màn trình diễn tốt trước Real Madrid. Tiền đạo sinh năm 2000 đang cảm thấy rất hạnh phúc khi trở lại thi đấu cho Dortmund và xem đội bóng như một gia đình. Hiện tại, số 10 của Borussia Dortmund có phong độ cao, ghi 3 bàn cùng 3 kiến tạo sau 20 lần ra sân cho đội bóng đội chủ sân Signal Iduna Park.

Sancho sẽ trở lại Wembley trong trận chung kết Champions League rạng sáng 2/6 (giờ Hà Nội). “Die Borussen” được đánh giá nằm ở cửa dưới trong cuộc chạm trán với nhà vô địch 14 lần của giải đấu, Real Madrid.

Thái Sơn

Nguồn Znews: https://znews.vn/noi-am-anh-cua-sancho-tai-wembley-post1478397.html
Zalo