Nỗ lực tìm kiếm, đưa hài cốt liệt sĩ trở về
Lễ xuất quân đưa các đội K thuộc Quân khu 7, trong đó có Đội K72 Đồng Nai sang Vương quốc Campuchia tiếp tục tìm kiếm, quy tập và đưa hài cốt liệt sĩ (HCLS) về nước vừa được Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS (Ban Chỉ đạo) Quân khu 7 tổ chức trang trọng tại Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.

Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 trao hoa động viên thành viên Đội K72 Đồng Nai trước giờ xuất quân.
Dự lễ xuất quân có thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 và đại diện lãnh đạo các tỉnh: Tây Ninh, Lâm Đồng, thành phố Đồng Nai với niềm tin sắt son, tuyệt đối vào lực lượng các đội K sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả: tìm kiếm, quy tập và đưa HCLS hồi hương.
Tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ
Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS luôn được Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân xác định là đạo lý thiêng liêng, là trách nhiệm chính trị đặc biệt và là mệnh lệnh cao cả từ trái tim của mỗi người con đất Việt. Trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trên chiến trường.
Với quyết tâm cao nhất, hành trình đưa các anh về đất mẹ đang được triển khai vô cùng khẩn trương, trang nghiêm, chứa đựng biết bao nghĩa tình sâu nặng. Trong hành trình tri ân đầy gian khó nhưng rất đỗi tự hào ấy, sự hòa nhịp đồng lòng của các lực lượng vũ trang đóng vai trò quyết định, đặc biệt là sự đóng góp thầm lặng mà kiên cường của thành viên các đội K, trong đó có Đội K72 Đồng Nai sát cánh cùng các lực lượng tìm kiếm của Quân khu 7.
Nhìn lại chặng đường qua, các chiến sĩ Đội K72 Đồng Nai đã không quản ngại hiểm nguy, băng rừng, vượt suối, đối mặt với khắc nghiệt của điều kiện địa hình và thời tiết tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa để từng bước tìm kiếm, bóc tách từng lớp đất đá, tìm kiếm lại hình hài, tên tuổi cho các anh hùng liệt sĩ.
Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Quân khu 7 nhấn mạnh: Tìm kiếm, quy tập HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc; thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa", "ăn quả nhớ người trồng cây" của dân tộc; đồng thời còn là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân đối với những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.
“Với quyết tâm chính trị cao, thời gian qua, các lực lượng tìm kiếm của Quân khu 7 đã tìm kiếm, quy tập và đưa hơn 12 ngàn HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước tổ chức lễ truy điệu, an táng. Kết quả đó rất đáng trân trọng nhưng chúng ta cần phải quyết tâm, nỗ lực hơn nữa khi nhiều đồng đội vẫn còn nằm lại giữa những cánh rừng, phum, sóc, làng quê ở nước bạn. Còn thông tin, còn khả năng tìm kiếm thì chúng ta còn phải tiếp tục hành trình tri ân đầy nghĩa tình này” - Thiếu tướng Trần Chí Tâm cho biết thêm.
Từ hậu phương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai cũng có ý kiến giao nhiệm vụ thiết thực, động viên và gửi gắm niềm tin sâu sắc đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đội K72, xem đây là vinh dự lớn lao, là mệnh lệnh từ trái tim để hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử được giao phó. Chính sự quan tâm sát sao đó đã trở thành nguồn động lực tinh thần to lớn cho từng cá nhân trong đơn vị.
Hơn 1/4 thế kỷ đã trôi qua, các lực lượng tìm kiếm của Quân khu 7 đã tìm và đưa hơn 12 ngàn HCLS quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Vương quốc Campuchia về nước. Trong đó, riêng Đội K72 Đồng Nai đã tìm kiếm và đưa về hơn 4 ngàn HCLS để quê hương trang trọng tri ân, tổ chức lễ truy điệu, an táng đúng nghi thức quy định...
Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ
Tại Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, không khí đưa đoàn xuất quân sang Campuchia thực hiện nhiệm vụ thực sự trang nghiêm, xúc động. Từng chuyến xe chở những người lính của các đội K cũng như chuyên chở dụng cụ thực hiện nhiệm vụ nối nhau vượt qua cửa khẩu trong sự chia tay xúc động, tin tưởng của thủ trưởng Quân khu 7, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhân dân.
Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 xúc động cho biết: Ngày chiến tranh, các bác, các anh với khí thế xung phong ra trận, chí nghĩa, chí tình giúp nước bạn. Kết thúc chiến tranh, nhiều đồng chí đã hy sinh chưa được trở về. Chuyến xuất quân này mang theo niềm tin, khát vọng để tìm và đưa HCLS hồi hương...
Căn dặn các đội K tại Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 lưu ý: “Ở xa Tổ quốc, các đồng chí phải luôn đoàn kết, đặc biệt cấp ủy, chỉ huy đơn vị phát huy vai trò tiên phong, người đứng đầu gương mẫu trong mọi mặt, trong quan hệ ứng xử để phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục tỏa sáng! Các đồng chí càng đoàn kết, giữ vững mối quan hệ với chính quyền sở tại càng thuận lợi để các đồng chí có nguồn tin chính xác, tìm kiếm và đưa nhiều HCLS về nước. Chúng tôi chờ đón tin vui của các đồng chí trong ngày gần nhất!”...
Trao đổi trước giờ xuất quân, chiến sĩ Nguyễn Văn Vinh, đội viên trẻ thuộc Đội K72 chia sẻ: “Dù chặng đường trước mắt còn nhiều gian nan, thử thách, chúng tôi luôn tự nhủ phải nỗ lực bằng cả tấm lòng và trách nhiệm cao nhất, quyết tâm tìm kiếm thật nhiều HCLS đưa về đất mẹ thân yêu”.
Sự trang trọng, tri ân trong lễ xuất quân thêm lần nữa minh chứng sinh động cho lời hứa quyết tâm “Không bao giờ bỏ lại đồng đội phía sau”. Đồng thời tiếp tục thắt chặt thêm tình hữu nghị bền chặt giữa 2 dân tộc Việt Nam - Campuchia...



