Nỗ lực cống hiến trên con đường nghệ thuật
Đại úy QNCN Nguyễn Hồng Thi, diễn viên múa Đoàn Văn công Quân khu 9 đã có 18 năm gắn bó với nghệ thuật. Đối với Hồng Thi, mỗi điệu múa không chỉ là những chuyển động thăng hoa mà còn là tình cảm, lòng trân trọng và biết ơn của người nghệ sĩ Quân đội dành tới những người đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc.
Là một nữ quân nhân đồng thời là diễn viên múa, Hồng Thi luôn ý thức rõ trách nhiệm của bản thân trong việc không ngừng học tập, rèn luyện và trau dồi chuyên môn nghiệp vụ. Để có được tiết mục múa rực rỡ từ 5 đến 10 phút trên sân khấu, hoặc bài thi trong hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp kéo dài 20 phút, Hồng Thi và đồng nghiệp phải trải qua quá trình luyện tập kiên trì, bền bỉ tính bằng tháng. Với cô, mỗi buổi biểu diễn không đơn thuần là sự phô diễn nghệ thuật mà còn là minh chứng cho sự tận tâm, nỗ lực phi thường của người nghệ sĩ-chiến sĩ. Qua từng tiết mục, cô mong muốn khắc họa những hình tượng nghệ thuật sâu sắc, khơi gợi niềm yêu đời, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các chiến sĩ để họ thêm yêu mến, vững tâm thực hiện nhiệm vụ Tổ quốc và nhân dân giao phó.

Tiết mục múa “Mùa ngọc” tại Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài quốc phòng toàn dân năm 2023 có Đại úy QNCN Nguyễn Hồng Thi tham gia biểu diễn. Ảnh do nhân vật cung cấp
Tốt nghiệp trung cấp rồi cao đẳng chuyên ngành diễn viên múa tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Hồng Thi có nền tảng chuyên môn vững vàng. Trong quá trình công tác, cô không ngừng học hỏi, trau dồi nghiệp vụ, khẳng định tài năng qua nhiều hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp cấp toàn quân và toàn quốc. Đặc biệt, Hồng Thi vinh dự tham gia biểu diễn trong nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Mỗi chuyến đi, mỗi lần biểu diễn không chỉ để lại những kỷ niệm sâu sắc mà còn tiếp thêm động lực để nữ quân nhân trẻ tiếp tục rèn luyện, cống hiến trên con đường nghệ thuật đã lựa chọn.
Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, với năng khiếu sẵn có, Hồng Thi đã tích cực tham gia các chương trình văn nghệ của trường và ngày càng nuôi dưỡng ước mơ trở thành diễn viên múa chuyên nghiệp. Chị gái Hồng Thi từng là diễn viên múa tại Đoàn Văn công Quân khu 9. Dù không thể tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật trong Quân đội, chị vẫn truyền cảm hứng, định hướng em gái về công tác tại Đoàn. Tại đây, Hồng Thi tìm thấy môi trường phù hợp, được chỉ huy, đồng đội tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện để cô gắn bó với nghề, với Đoàn và không ngừng trưởng thành trong hành trình nghệ thuật của mình.

Nguyễn Hồng Thi và chồng.
Một ngày làm việc bình thường của Hồng Thi tại Đoàn Văn công Quân khu 9 luôn gắn liền với việc tập luyện chuyên môn. Có những buổi tập kéo dài từ 6 giờ sáng cho tới tận 1-2 giờ sáng hôm sau, chỉ nghỉ ngơi vài phút giữa các tiết mục rồi lại lên sàn diễn. Mồ hôi ướt đầm, có những lúc ngã bầm tím tay chân nhưng cô vẫn cố gắng để mỗi động tác đều hoàn hảo, truyền tải trọn vẹn cảm xúc đến khán giả, đặc biệt là những người chiến sĩ mà cô luôn trân quý. Trước mỗi giờ biểu diễn, Hồng Thi luôn dành thời gian ôn luyện kỹ từng tiết mục, rà soát từng động tác, nhịp điệu, bảo đảm khi bước lên sân khấu thể hiện trọn vẹn nhất. Không chỉ chú trọng kỹ thuật, cô còn đặc biệt quan tâm nuôi dưỡng cảm xúc, nhập tâm vào nhân vật, nội dung tiết mục để mỗi điệu múa thực sự chạm đến người xem.
Sự nghiêm túc, tận tâm trong nghề đã góp phần giúp Hồng Thi cùng đồng đội đạt nhiều thành tích cao. Năm 2018, cô cùng Đoàn giành 3 huy chương vàng tại Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân với các tiết mục: Ca múa “Viết tiếp bài ca Quân khu 9 anh hùng”, múa “Ký ức bông lục bình” và ca múa “Mở cõi phương Nam”. Năm 2023, cô tiếp tục cùng đồng đội giành 3 huy chương vàng với các tiết mục: Ca múa “Nơi những dòng sông kể chuyện”, múa “Mùa cạn” và ca múa “Bình minh Cửu Long”.
Kỷ niệm sâu sắc nhất trong hành trình công tác của Hồng Thi là chuyến đi biểu diễn tại Trường Sa năm 2013. Giữa biển trời mênh mông, trên những đảo nhỏ và nhà giàn, những lời ca, điệu múa của Hồng Thi cùng đồng đội đã mang đến không khí giao lưu ấm áp, giúp vơi đi phần nào nỗi nhớ đất liền của cán bộ, chiến sĩ. Tiếng hát hòa cùng tiếng sóng, những nụ cười và cái nắm tay thân tình đã để lại trong cô những cảm xúc khó quên. Đó cũng là lần Hồng Thi cảm nhận sâu sắc hơn sự gắn bó, sẻ chia giữa những người lính, dù ở đất liền hay nơi đầu sóng ngọn gió; đồng thời càng thấm thía ý nghĩa của người nghệ sĩ Quân đội khi dùng lời ca, tiếng hát, điệu múa để tiếp thêm niềm tin, động lực cho cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm vững vàng nơi biển, đảo.
Hồng Thi kết hôn đã 8 năm và có một con trai 7 tuổi, ngoan ngoãn. Chồng cô công tác tại Đoàn An điều dưỡng 30, Cục Chính trị Quân khu 9. Dù công tác ở những lĩnh vực khác nhau, anh luôn thấu hiểu đặc thù nghề nghiệp, sẻ chia và động viên vợ sau những buổi tập luyện miệt mài hay mỗi chuyến công tác xa nhà. Sự cảm thông, đồng hành thầm lặng của gia đình trở thành điểm tựa để Hồng Thi giữ vững niềm đam mê, tận tâm với nghề, hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục hành trình của một nghệ sĩ-chiến sĩ.
