Niềm tự hào của người Rơ Măm ở Làng Le
Được công nhận là cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào yêu nước của tỉnh không chỉ là vinh dự của riêng Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Làng Le A Thái, mà đây còn là niềm vui chung, niềm tự hào của người Rơ Măm tại vùng biên giới xã Mô Rai.
Quyết tâm theo đuổi con chữ
Xuất thân trong một gia đình khó khăn tại vùng biên, anh A Thái (33 tuổi) nhận thức được tầm quan trọng của con chữ. Anh tâm sự, người Rơ Măm trước đây ít coi trọng việc học, những đứa trẻ thường bỏ học giữa chừng rồi về làm rẫy, lấy vợ lấy chồng, sinh con, cái nghèo lại đeo bám.
Không muốn mình lớn lên sẽ lại quẩn quanh với đói nghèo, suốt 12 năm ròng rã, A Thái miệt mài đạp xe xuống trung tâm huyện Sa Thầy (cũ) để đi học.

Tri thức là chìa khóa để anh A Thái phát triển kinh tế, thoát nghèo.
Năm 2012, sau khi tốt nghiệp THPT, anh tự nguyện viết đơn nhập ngũ. Tại môi trường quân đội, anh luôn phấn đấu trở thành một chiến sĩ tốt. Chỉ một năm sau, A Thái vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, năm 2016, khi mới 24 tuổi, anh đã được người dân Làng Le bầu làm trưởng thôn. Trách nhiệm đặt trên vai, anh A Thái tự nhủ phải tiếp tục trau dồi, cố gắng để nâng cao trình độ, để xứng đáng làm đầu tàu cho thôn. Anh đã quyết định đăng ký theo học ngành Luật của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.
Nhà cách trường hơn 100km, mỗi lần đi học tốn rất nhiều công sức, nhất là mùa mưa, đường lầy lội khó đi, mưa tạt rát mặt nhưng anh A Thái quyết tâm theo đuổi con đường học tập đến cùng.
Đầu tàu phát triển kinh tế
Vừa học, anh A Thái vừa lo phát triển kinh tế gia đình. Anh dùng số tiền được Nhà nước hỗ trợ sau khi xuất ngũ, cộng với tiền tích cóp để phát triển kinh tế trên mảnh đất bố mẹ cho. Anh mạnh dạn chuyển đổi 3,7ha đất trồng mì không hiệu quả để trồng điều, mua thêm 4ha đất để trồng mì.
Tuy nhiên, không phó mặc cho trời đất như bà con Rơ Măm vẫn làm, anh A Thái đã tích cực tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật để áp dụng cho vườn cây, đầu tư máy móc để nâng cao năng suất. Nhờ đó, vườn cây của anh A Thái cho năng suất và thu nhập cao hơn hẳn. Thấy vậy, người dân ở thôn Làng Le dần dần tìm đến để học hỏi.

Bà con ở thôn Làng Le thường xuyên tìm đến A Thái để học hỏi phát triển kinh tế. Ảnh: ĐỨC THÀNH
Nhiều năm qua, anh đã cùng với chi ủy, ban nhân dân thôn, ban công tác mặt trận thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, áp dụng khoa học kỹ thuật để sản xuất. Nhờ đó, kinh tế của thôn từng bước phát triển, đạt được nhiều kết quả tích cực. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 15 triệu đồng năm 2022 lên 20 triệu đồng năm 2024. Hiện thôn chỉ còn 7 hộ nghèo, chiếm 3,6% tổng số hộ; 22 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 11,4%.
Dần dà, người dân thôn Làng Le tin tưởng vào anh cán bộ trẻ A Thái nói hay, làm giỏi. Năm 2020, anh được Chi bộ thôn bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng thời là trưởng thôn Làng Le. Đến năm 2021, người dân lại thêm tự hào khi A Thái trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trở thành người Rơ Măm đầu tiên trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum (cũ).
Đẩy lùi hủ tục
A Thái tâm sự, dù ở cương vị nào, một trong những điều khiến tôi luôn trăn trở đó là những hủ tục đeo bám khiến bà con Làng Le mãi nghèo.
Anh kể, trước đây, người dân Làng Le quan niệm không được nuôi bò, vì có giai đoạn, nhiều hộ trong thôn nuôi bò bị chết hàng loạt nên những người lớn tuổi chỉ cho phép nuôi trâu. Có lần, nhà nước hỗ trợ bò, nhưng người dân không dám nhận về nuôi vì sợ phong tục của làng. Anh A Thái cùng chính quyền địa phương vận động bà con mới chịu nhận bò. Thấy bò phát triển tốt, nhiều gia đình mới mua thêm bò về nuôi.

Anh A Thái hướng dẫn người dân sử dụng máy móc trong sản xuất nông nghiệp. Ảnh: ĐỨC THÀNH
Không những thế, anh A Thái còn tuyên truyền người dân rằng trâu bò là công cụ sản xuất, để phát triển kinh tế, không phải vật để tế lễ trong những hủ tục, mê tín dị đoan. Anh tích cực vận động bà con bỏ dần hủ tục mổ trâu, mổ dê cúng Giàng để xin phù hộ mùa màng bội thu. Lúc ốm đau, không nghe theo lời thầy cúng, mổ trâu, heo, gà để cúng cho nhanh khỏi bệnh, thay vào đó phải đi khám tại bệnh viện. Đồng thời tuyên truyền người dân không tổ chức ma chay dài ngày, gây tốn kém, lãng phí… Đến nay, người dân thôn Làng Le đã cơ bản xóa bỏ được các hủ tục, phong tục không còn phù hợp.

Anh A Thái nhiều lần nhận bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành.
Với sự gương mẫu đi đầu, tích cực tham gia các phong trào thi đua, anh A Thái nhiều lần được các cấp khen thưởng, trong đó phải kể đến Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2020; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình hành động và quyết tâm thư tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ III (2019 - 2024); Bằng khen của Tư lệnh Binh đoàn 15 vì đã thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt năm 2022 - 2023 và giai đoạn 2019 - 2024.
Đặc biệt, anh A Thái vừa được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020 - 2025.