Niềm tin vào chặng đường mới

Sau Lễ công bố vào sáng nay (30/6), xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên chính thức được 'khai sinh'. Chặng đường mới với tương lai tràn đầy niềm tin và hy vọng đang bắt đầu từ hôm nay.

 Ông Hoàng Văn Nhạn (ngoài cùng bên trái) dự Lễ công bố sáp nhập.

Ông Hoàng Văn Nhạn (ngoài cùng bên trái) dự Lễ công bố sáp nhập.

Là một trong những đại biểu được mời dự Lễ công bố tại điểm cầu xã Na Rì (thị trấn Yến Lạc cũ) ông Hoàng Văn Nhạn, nguyên cán bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Na Rì (cũ) không giấu được niềm phấn khởi. Đối với ông Nhạn, sự kiện mang tính lịch sử này không chỉ là cuộc cách mạng về bộ máy mà còn đem lại sự mong chờ vào tươi lai tốt đẹp hơn cho quê hương, đất nước.

 Các đại biểu xã Na Rì dự Lễ công bố sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã Thái Nguyên - Bắc Kạn tại điểm cầu trực tuyến.

Các đại biểu xã Na Rì dự Lễ công bố sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã Thái Nguyên - Bắc Kạn tại điểm cầu trực tuyến.

Xã Na Rì được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Sơn Thành, Kim Lư và thị trấn Yến Lạc (Na Rì cũ) với tổng diện tích tự nhiên 112,73km2, dân số 11.494 người, trụ sở làm việc đặt tại thị trấn Yến Lạc (cũ). Sau khi vận hành thử thành công bộ máy hành chính mới (ngày 17/6), lãnh đạo xã Na Rì khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo tiến trình đã đề ra.

“Từng nhiệm vụ được giao cho cán bộ nhằm đưa bộ máy của xã hoạt động từ đầu tháng 7 được trơn tru, không bị gián đoạn. Tập trung xóa nhà tạm, giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, triển khai vụ mùa... là những mảng công tác được xã xác định sẽ tập trung thực hiện khi bộ máy ổn định”, đồng chí Nông Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Na Rì cho hay.

 Vận hành thử thành công bộ máy mới tại xã Na Rì.

Vận hành thử thành công bộ máy mới tại xã Na Rì.

Sau sáp nhập, khoảng cách từ nhà nằm ở xã Sơn Thành (cũ) đến trung tâm xã mới gần 20km nhưng đối với chị Hoàng Thị Nguyện không thành vấn đề. Chị Nguyện cho rằng, mỗi năm cũng chỉ ra trụ sở xã đôi lần, hơn nữa nhiều thủ tục hành chính có thể giải quyết trên môi trường mạng. Chị Nguyện mong sau sáp nhập xã, tỉnh, sẽ có một số nhà máy, công ty xây dựng ở địa phương để con trai chị được về làm công nhân gần nhà.

Anh Lý Văn Kiên, thôn Hiệp Lực, xã Na Rì bày tỏ mong muốn: Đối với người dân việc sáp nhập đơn vị hành chính không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống. Điều chúng tôi mong muốn sau bước thay đổi lớn về tổ chức bộ máy lần này sẽ giúp người dân được hưởng lợi nhiều hơn từ các chính sách. Kết cấu hạ tầng nông thôn thêm đồng bộ, các mô hình, dự án tiếp tục được triển khai tới từng thôn, từng gia đình.

 Trụ sở HĐND - UBND xã Na Rì.

Trụ sở HĐND - UBND xã Na Rì.

Việc vận hành bộ máy hành chính mới sẽ có những khó khăn nhất định nhưng với tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng và niềm tin của người dân trao gửi sẽ là sức mạnh để Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Na Rì nói riêng và nhiều địa phương khác của tỉnh Thái Nguyên bước vào giai đoạn phát triển mới./.

Xuân Nghiệp

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/niem-tin-vao-chang-duong-moi-post71658.html
Zalo