Niềm tin - Tài sản quý giá giúp phụ nữ thành công
Được biết đến là một nhà giáo, một diễn giả luôn mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ trong hành trình rèn luyện tư duy sống tích cực, đặc biệt là đối với phụ nữ, bà Võ Thị Xuân Trang, Hiệu trưởng Trường đào tạo Tài năng và Phát triển cá nhân John Robert Powers Việt Nam, đã đặt giá trị niềm tin như kim chỉ nam trong hành trình sống và tạo dựng sự nghiệp của mình.

Bà Võ Thị Xuân Trang, Hiệu trưởng Trường đào tạo Tài năng và Phát triển cá nhân John Robert Powers Việt Nam
Nhân dịp ra mắt cuốn tự truyện "Chỉ cần bạn có niềm tin", bà Võ Thị Xuân Trang, Hiệu trưởng Trường đào tạo Tài năng và Phát triển cá nhân John Robert Powers Việt Nam, đã có những chia sẻ thú vị cùng phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam.
PV: Cuốn tự truyện "Chỉ cần bạn có niềm tin" được nhận định hàm chứa nhiều kinh nghiệm, quan điểm sống hữu ích, đặc biệt là với phụ nữ trẻ. Liệu những điều chia sẻ trong tự truyện đều được bà tích lũy, đúc kết từ cuộc sống của bản thân mình?
Bà Võ Thị Xuân Trang: Đúng vậy. Hay nói xác đáng hơn là phần lớn những kinh nghiệm được khẳng định từ hành trình mà tôi khởi nghiệp đối với trường John Robert Powers suốt 20 năm qua. Từ những ngày mà khái niệm học về phát triển bản thân, học về phát triển nhân cách còn khá xa lạ ở Việt Nam. Tôi tự hào khi là người tiên phong đưa chương trình đào tạo phát triển cá nhân của John Robert Powers (JRP), một trong những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực này ở Mỹ, về Việt Nam với mục đích nâng cao kỹ năng giao tiếp cho phụ nữ, nhất là giao tiếp quốc tế. Bởi vì tôi nhận thấy mình thiếu những kỹ năng đó khi làm việc trong công ty nước ngoài, ở vị trí phải thường xuyên giao tiếp. Và tôi đã tự tin liên hệ để nhượng quyền tại Việt Nam. Vậy là tôi bắt đầu hành trình khởi nghiệp, cũng là hành trình thử thách chính mình.

Với bà Võ Thị Xuân Trang, hành trình thử thách khắc nghiệt giúp khám phá bản thân
PV: Những thử thách đó là gì, thưa bà?
Bà Võ Thị Xuân Trang: Như tôi đã nói, lĩnh vực đào tạo mà tôi đưa về Việt Nam quá mới mẻ, học phí lại khá cao vì chương trình quốc tế nên thời gian đầu rất ít học viên. Hơn nữa, trước đó tôi làm trong các công ty lớn, hệ thống thiết lập quy chuẩn. Còn giờ mình phải tự vận hành bộ máy của mình khi chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý, dẫn đến nhiều điều không lường trước được. Trong 10 năm đầu, tôi đã phải bán 2 căn nhà để gầy dựng JRP Việt Nam. Nhắc đến điều này tôi thầm cảm ơn ông xã, người chia sẻ và đồng ý để tôi bán nhà, tiếp tục sự nghiệp.
PV:Trong tự truyện, yếu tố niềm tin luôn được bà nhấn mạnh. Yếu tố này có ý nghĩa như thế nào với bà?
Bà Võ Thị Xuân Trang: Đối với tôi, đó là tin vào chính mình và tin vào những điều tốt đẹp và quan trọng hơn là chúng ta phải biết cách nuôi dưỡng, hình thành niềm tin trong tư duy của mình, chứ không thể nói tin tưởng suông rồi khi gặp khó khăn, thất bại lại buông xuôi, bỏ cuộc. Niềm tin không có hình dáng, không có âm thanh, cũng chẳng có thiết bị để đo lường nhưng lại là mạch nguồn tạo ra số phận một con người.

Bà Võ Thị Xuân Trang trong một buổi đào tạo về tác phong thanh lịch tại Trường John Robert Powers Việt Nam
Nhưng để có niềm tin vào người khác, vào những điều tốt đẹp thì bạn phải tin vào chính mình. Tôi vẫn hay nói với học viên: "Cho dù cả thế giới quay lưng lại với bạn, ngay cả khi không ai tin bạn, bạn cũng không được mất niềm tin vào chính mình". Và đây cũng là điều giúp tôi vượt qua được bao nhiêu khó khăn.
Bạn hãy cẩn thận với niềm tin, bởi vì những điều trong thâm tâm của bạn tin tưởng dần sẽ thành sự thật, cho dù đó là niềm tin tích cực hay tiêu cực. Tôi đã thấy nhiều người cứ bị ám thị, tin rằng mình không giỏi giang, không thể thành công nên không nỗ lực hết sức để vượt qua khó khăn, lại càng ngại dấn thân.
Tâm trí của chúng ta tựa một bình chứa có giới hạn, nếu chúng ta để niềm tin tích cực nhiều, nổi trội thì niềm tin tiêu cực sẽ không còn chỗ trú ngụ. Bạn hãy lắng nghe mình thật rõ và mạnh dạn viết ra những niềm tin tích cực lẫn tiêu cực. Như vậy bạn sẽ biết mình cần loại bỏ điều gì và nuôi dưỡng điều gì. Tiếp theo, mỗi ngày bạn hãy suy nghĩ về những niềm tin tích cực hoặc đọc nó lên như cách gieo hạt mỗi ngày. Nó sẽ thay đổi bạn một cách diệu kỳ.
Nhiều học viên của tôi đã bật khóc khi viết ra những niềm tin tiêu cực. Các bạn đã chịu nhiều áp lực trong một khoảng thời gian dài. Chính giây phút viết ra, nhận diện đúng cũng chính là lúc vỡ òa, giải tỏa được những thắt nút cản trở sự phát triển của bản thân mình. Chính vì vậy tôi muốn viết ra tất cả những trải nghiệm cũng như cách thức hóa giải, nuôi dưỡng niềm tin giúp các bạn trẻ có được tư duy sống tích cực. Điều này làm tôi thấy hạnh phúc.
PV: Xin cảm ơn những chia sẻ của bà!

Bà Võ Thị Xuân Trang và con gái Trương Minh Xuân Thảo (Primmy Trương)