Nicky sau 'Anh trai say hi': Hài hước, ma mị và… đầy cú twist
Sau 'Anh trai say hi', Nicky trở lại với hình ảnh vừa quen vừa lạ trong loạt dự án âm nhạc mới. Anh vừa chính thức ra mắt MV 'Báo động Ỏ' và EP đầu tay mang tên 'Nicky.zip', đồng thời công bố kế hoạch tổ chức fan meeting 'Hàoloween' tại TP.HCM vào ngày 1/11.
EP “Nicky.zip” gồm bốn ca khúc: “Giải nén” (intro), “DNA”, “Báo động Ỏ” (kết hợp cùng JSOL) và “thật quá đáng… để yêu” (hợp tác với Amee). Mỗi bài hát đi kèm một MV riêng biệt, thể hiện những khía cạnh khác nhau trong phong cách và cá tính âm nhạc của Nicky. Với cách đặt tên gợi hình, “Nicky.zip” được anh mô tả như một “file nén cảm xúc” – nơi lưu giữ các mảnh ghép vui vẻ, tự trào nhưng cũng nhiều trải nghiệm của bản thân sau gần 10 năm hoạt động nghệ thuật.

Sau “Anh trai say hi”, Nicky trở lại với hình ảnh vừa quen vừa lạ trong loạt dự án âm nhạc mới.
Trong số đó, “Báo động Ỏ” được chọn làm điểm nhấn cho đợt phát hành lần này. Ca khúc do Nicky và Trid Minh sáng tác, thuộc thể loại Pop Dance mang âm hưởng Y2K, gợi cảm giác hoài niệm về những năm 1999-2000. Thay vì “báo động đỏ”, Nicky chơi chữ thành “Báo động Ỏ” – một cụm từ quen thuộc với giới trẻ, diễn tả sự dễ thương tới mức khiến người ta phải bật cười.
Bài hát kể câu chuyện của một chàng trai bị “mắc kẹt” trong tình bạn đặc biệt – yêu mà không dám thổ lộ. Dù không được đáp lại, anh vẫn sẵn sàng có mặt mọi lúc, mọi nơi, chỉ cần người mình thương cất tiếng gọi. Những câu rap như “Simp như anh chỉ có một không hai” hay “Bá chủ friendzone, ông hoàng tình bạn” vừa mang nét hóm hỉnh, vừa thể hiện tinh thần tự trào – điều đã trở thành dấu ấn quen thuộc của Nicky từ “Anh trai say hi”.

“Em xinh” Yeolan trong MV của Nicky
Ra mắt đúng dịp Halloween, MV “Báo động Ỏ” tiếp tục cho thấy khả năng sáng tạo và nắm bắt xu hướng của Nicky. Trong MV, anh và Jsol hóa thân thành hai thành viên trong nhóm “bắt ma” sáu người, được trang bị thiết bị hiện đại nhưng lại hành xử vụng về, hài hước. Họ cùng nhau săn đuổi một “ma nữ” do Yeolan thủ vai trong bối cảnh vừa rùng rợn vừa vui nhộn. Cao trào của MV nằm ở cú “twist” cuối cùng: khi tưởng chừng nhóm bắt ma đã thoát khỏi hiểm nguy, họ phát hiện ra “ma nữ” vẫn đang ngồi ngay trên xe – khép lại câu chuyện bằng một tiếng cười… lẫn chút rờn rợn.
Không chỉ dừng ở âm nhạc, Nicky còn chuẩn bị fan meeting mang tên “Hàoloween”, diễn ra vào ngày 1/11. Sự kiện được thiết kế theo phong cách lễ hội hóa trang, nơi anh sẽ biểu diễn, ký tặng album và giao lưu trực tiếp cùng người hâm mộ.
Từ “Anh trai say hi” đến “Báo động Ỏ”, Nicky cho thấy nỗ lực định hình bản thân không chỉ là một ca sĩ trẻ năng động mà còn là nghệ sĩ biết khai thác yếu tố hài hước, ma mị và kịch tính trong cùng một sản phẩm. Sự chuyển mình này giúp anh rời khỏi hình ảnh quen thuộc của chương trình truyền hình, bước vào giai đoạn sáng tạo mới – nơi âm nhạc và hình ảnh được “giải nén” theo cách riêng, vừa gần gũi, vừa bất ngờ.






























