Những việc nghĩa ấm tình đồng bào
Những ngày qua, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội ở các địa phương của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, nay là thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện, góp phần lan tỏa nghĩa đồng bào trong xã hội.

Lực lượng dân quân thường trực xã Long Điền phát cơm nhân ái đến người nghèo. Ảnh: Anh Khoa
Ngày 11-9, lực lượng dân quân thường trực Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) xã Long Điền đã tổ chức chế biến, phân phát 150 suất ăn trưa đủ dinh dưỡng tới người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Kinh phí thực hiện chương trình với chủ đề “Một bữa ăn - vạn tình thương, ấm tình quân - dân” là hơn 5 triệu đồng, được trích từ nguồn vận động và tăng gia sản xuất của đơn vị.
Chị Nguyễn Phan Khánh Ly, dân quân thường trực Ban CHQS xã Long Điền cho biết: “Để chuẩn bị chu đáo những suất cơm cho bà con, hôm qua chị em trong lực lượng dân quân đã chia nhau công việc, người thì đi chợ mua thịt, gia vị, người chuẩn bị các vật dụng để nấu bếp… Hôm nay thì 6h mọi người đã có mặt đầy đủ để cùng nhau cắt rau ở vườn tăng gia sản xuất của đơn vị, sau đó chế biến từng món ăn cho vào từng phần cơm với đầy đủ thịt, trứng, rau, củ…”.
Nhận suất cơm nghĩa tình, chị Phạm Thị Thu Cúc, người dân ấp An Phước, xã Long Điền chia sẻ: “Tôi đọc được thông tin mọi người chia sẻ trên mạng là Ban CHQS xã Long Điền hôm nay phát cơm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn nên tôi đã tới đây nhận cơm mang về cho 3 đứa con nhỏ. Đối với tôi, phần cơm này hỗ trợ cho gia đình tôi được bữa ăn trưa, mấy đứa nhỏ nhà tôi được no bụng”.

Những suất cơm nghĩa tình được chuẩn bị chu đáo. Ảnh: Anh Khoa
Còn ông Văn Tân, người dân ấp An Hòa, xã Long Điền chia sẻ: “Tôi tới đây nhận được 3 phần cơm trưa. Tôi thấy tình cảm của cán bộ, lực lượng dân quân của Ban CHQS xã rất ấm áp. Chúng tôi xin cảm ơn”.
Ông Trần Bé Bảy Văn Tâm, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Long Điền cho biết: “Đây là mô hình “Dân vận khéo” được Ban CHQS xã đăng ký với Đảng ủy xã thực hiện trong năm 2025. Theo đó, đơn vị đã triển khai đến lực lượng cùng nhau nấu ăn để giúp đỡ những người dân có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn trên địa bàn xã. Thời gian tới, Ban CHQS xã sẽ tiếp tục nhân rộng, thực hiện nhiều mô hình hay hơn nữa để giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn có những bữa ăn ngày càng tốt hơn, qua đó tạo mối quan hệ tình nghĩa quân - dân ngày càng thêm gần gũi, gắn kết”.

Ủy ban MTTQ xã Châu Pha thực hiện nhiều hoạt động trong chương trình “Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn”. Ảnh: Xuân Nguyên
Còn tại xã Châu Pha, trong các ngày từ 8 đến 11-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng Ban Công tác Mặt trận các ấp đã vận động mạnh thường quân tặng đồ dùng học tập như cặp, sách, vở cho 50 em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới, trị giá 10.000.000 đồng. Bên cạnh đó, các ấp còn vận tặng 148 suất quà, trị giá 40.700.000 đồng cho các hộ khó khăn trên địa bàn xã. Đây là một trong các phần việc nằm trong chuỗi hoạt động “Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn” do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phát động, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được xã Châu Pha thực hiện từ cuối tháng 8-2025 đến nay.
Cũng với mục tiêu lan tỏa tinh thần nhân ái đến người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, mấy ngày qua, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa phối hợp cùng Ban Điều hành bếp ăn tình thương tổ chức “Phiên chợ yêu thương” nhằm sẻ chia với hơn 500 người bệnh và thân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.
Tại phiên chợ, Ban tổ chức đã chuẩn bị 500 suất quà cùng 32 gian hàng với gần 60 loại nhu yếu phẩm và vật dụng sinh hoạt phát miễn phí, tổng kinh phí ước tính khoảng 1 tỷ đồng. Đặc biệt, Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt - Trụ trì chùa Phổ Hiền - đã trao tặng 250 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người bệnh nghèo của bệnh viện, tiếp thêm nguồn lực chăm lo cho bệnh nhân khó khăn.

Hơn 500 suất quà đã được trao tặng tại Phiên chợ yêu thương ở Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Ảnh: Thanh Thanh
Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Điều hành bếp ăn tình thương xúc động chia sẻ: “Phiên chợ ra đời từ những trăn trở khi chứng kiến bệnh nhân đơn độc, vất vả trong hành trình điều trị. Chúng tôi mong muốn qua hoạt động này, người bệnh cảm nhận được rằng họ không cô đơn, vẫn luôn có những bàn tay sẵn sàng sẻ chia”.
Còn bác sĩ chuyên khoa II Dương Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa khẳng định: “Phiên chợ yêu thương không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn mang đến nguồn động viên tinh thần quý giá, giúp người bệnh thêm nghị lực vượt qua khó khăn trong quá trình điều trị”.