Những ước mơ xanh nơi đảo xa

Nhân Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, giữa cái nắng rát mặt của Trường Sa, dưới tán bàng vuông xanh mát ở đảo xa, những cuộc trò chuyện diễn ra vội vàng nhưng đong đầy cảm xúc. Chỉ ít phút gặp gỡ trước giờ chia tay đủ để những người từ đất liền cảm nhận sâu sắc hơn cuộc sống, tâm tư và những ước mơ bình dị của những người lính đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.

 Cái ôm đong đầy tình cảm của đất liền và chiến sĩ Trường Sa

Cái ôm đong đầy tình cảm của đất liền và chiến sĩ Trường Sa

Mỗi câu chuyện là một dấu ấn khó quên

Trong hải trình trên Tàu 936, đoàn công tác của Học viện Hải quân thực hiện nhiệm vụ huấn luyện đi biển đường dài cho học viên, kết hợp học tập, nghiên cứu thực tế và thăm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên một số đảo thuộc đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). Mỗi điểm dừng chân là một câu chuyện, mỗi cuộc gặp gỡ là một dấu ấn khó quên.

Chiến sĩ Đảo Song Tử Tây đang thực hiện nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đảo Song Tử Tây đang thực hiện nhiệm vụ.

Tại đảo Song Tử Tây, khi cái bắt tay vừa kịp siết chặt, những câu chuyện đã nhanh chóng trở nên thân tình. Các chiến sĩ trẻ chia sẻ về cuộc sống nơi đảo xa, về gia đình ở quê nhà và những ước mơ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Thiếu tá QNCN Trần Thị Lan, nhân viên quân y Học viện Hải quân, xúc động cho biết: "Thời gian giao lưu rất ngắn nhưng chúng tôi cảm nhận được sự vất vả, những hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Điều khiến tôi ấn tượng, là dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn nhưng các chiến sĩ trẻ luôn có ý chí vươn lên và những dự định rất rõ ràng cho tương lai".

Một chiến sĩ quê ở Ninh Hòa kể về gia đình ít người lao động, cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh dự định học nghề để phụ giúp cha mẹ. Một chiến sĩ quê Nghệ An cũng ấp ủ dự định tìm một nghề phù hợp sau khi xuất ngũ, vừa ổn định cuộc sống, vừa góp sức xây dựng quê hương.

Trung sĩ Đỗ Minh Tuấn, chiến sĩ đảo Sơn Ca tâm sự về cuộc sống trên đảo và ước mơ của mình.

Trung sĩ Đỗ Minh Tuấn, chiến sĩ đảo Sơn Ca tâm sự về cuộc sống trên đảo và ước mơ của mình.

Mong tiếp tục cống hiến lâu dài

Giữa những câu chuyện giản dị ấy, ước mơ của trung sĩ Phạm Quang Long khiến nhiều người xúc động. Với ánh mắt đầy quyết tâm, người chiến sĩ trẻ chia sẻ mong muốn thi vào Trường Sĩ quan Chính trị để tiếp tục gắn bó với quân đội. "Bên cạnh nhiệm vụ hàng ngày, tôi sẽ cố gắng ôn luyện thật tốt để thực hiện mục tiêu của mình. Sau này, tôi vẫn mong được trở lại công tác trong Quân chủng Hải quân, được tiếp tục cống hiến tuổi trẻ bảo vệ chủ quyền biển, đảo", trung sĩ Long nói.

Nghe những lời chia sẻ chân thành ấy, giọng thiếu tá Trần Thị Lan chợt nghẹn lại. Chị động viên người chiến sĩ trẻ bằng tất cả tình cảm của một người đi trước: "Cố gắng lên nhé, cô tin các em sẽ thực hiện được ước mơ của mình".

Rời Song Tử Tây, đoàn công tác tiếp tục hành trình đến đảo Sơn Ca. Từ xa, giữa màu xanh của biển trời, bóng dáng những cán bộ, chiến sĩ đứng đợi bên cầu cảng đã hiện lên rõ nét. Khi xuồng máy cập bến, những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt sạm nắng khiến mọi khoảng cách dường như tan biến. Sự đón tiếp chân thành ấy mang đến cảm giác gần gũi như trở về gặp những người thân sau nhiều ngày xa cách.

Cán bộ, học viên Học viện Hải quân trò chuyện cùng chiến sĩ Đảo Song Tử Tây.

Cán bộ, học viên Học viện Hải quân trò chuyện cùng chiến sĩ Đảo Song Tử Tây.

Ước mơ được nuôi dưỡng mỗi ngày

Những bước chân đầu tiên trên đảo Sơn Ca đem lại nhiều bất ngờ cho các thành viên trong đoàn. Giữa trùng khơi, đảo hiện lên xanh mát, khang trang, chính quy và tràn đầy sức sống. Những hàng cây rợp bóng, những con đường sạch sẽ cùng nền nếp sinh hoạt của đơn vị cho thấy sự nỗ lực, bền bỉ của những người lính nơi đây.

Trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trên đảo, trung sĩ Đỗ Minh Tuấn, quê Vĩnh Long, chia sẻ những cảm xúc chân thành về quãng thời gian quân ngũ. Trước khi nhập ngũ, Tuấn đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh. Hai năm công tác giữa biển khơi đã để lại trong anh nhiều kỷ niệm không thể nào quên.

"Điều quý giá nhất tôi nhận được là tình đồng chí, đồng đội. Càng gần ngày xuất ngũ, tôi càng thấy nhớ đảo, nhớ những người đã cùng mình vượt qua khó khăn. Trở về địa phương, tôi sẽ tiếp tục công việc đã được đào tạo để giúp đỡ gia đình và đóng góp cho quê hương", Tuấn tâm sự.

Thời gian trên đảo luôn trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến lúc đoàn công tác phải tiếp tục hải trình. Những cái bắt tay thật chặt, những lời dặn dò vội vã và những cánh tay lưu luyến vẫy chào bên cầu cảng như níu giữ bước chân người ở lại lẫn người ra về.

Nữ quân nhân Học viện Hải quân tâm sự cùng chiến sĩ đảo Song Tử Tây.

Nữ quân nhân Học viện Hải quân tâm sự cùng chiến sĩ đảo Song Tử Tây.

Con tàu từ từ rời đảo. Những bóng áo lính vẫn đứng đó giữa nắng gió Trường Sa, nhỏ dần rồi hòa vào màu xanh bất tận của biển trời. Phía sau những gương mặt sạm nắng ấy là biết bao ước mơ đang được nuôi dưỡng từng ngày; phía trước họ vẫn là những phiên gác không ngơi nghỉ để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Huy Tứ - Quốc Vương

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nhung-uoc-mo-xanh-noi-dao-xa-238260625113451027.htm