Những thính giả vùng ĐBSCL 'chung thủy' với Đài TNVN
Qua 80 năm thành lập, phát triển, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, xứng đáng là một trong những cơ quan truyền thông chủ lực của quốc gia. Đối với nhiều người dân vùng ĐBSCL, nghe VOV đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống.
Ông Nguyễn Thế Sự, 93 tuổi, ở phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, đã có hơn 50 năm liên tục nghe Đài TNVN. Lúc nào, ở đâu ông cũng mang theo chiếc radio bên mình để nghe Đài, mà chủ yếu là nghe các hệ phát thanh của TNVN. Khoảng một năm trở lại đây, do bệnh nặng, hạn chế di chuyển, chỉ nằm tại giường dưỡng bệnh nên chiếc radio trở thành người bạn thân quen của ông. Ông Nguyễn Thế Sự cho biết, hằng ngày cứ 5 giờ sáng là bật Đài để nghe từ tin tức, đến các chương trình phát thanh chuyên đề, ca nhạc, giải trí... Qua thời gian là thính giả “thủy chung”, ông cảm nhận sự thay đổi vượt bậc của Đài TNVN, nhất là thông tin nhanh nhạy, kịp thời, phản ánh hơi thở cuộc sống của người dân trên mọi miền đất nước. Tin tức thời sự thế giới cũng được Đài cập nhật thường xuyên, thu hút người nghe: “Tôi nghe Đài TNVN từ lâu rồi, bây giờ tuổi già không đi lại được thì để radio bên tai tại giường mà nghe. Hồi còn chế độ cũ phải nghe lén, mở Đài TNVN ban đêm trong buồng ngủ. Từ khi đất nước hòa bình thì mở Đài nghe thường, hầu như suốt ngày, khi nào hết chương trình thì thôi. Nghe TNVN mình biết được tin tức trong nước, thế giới. Sáng nào cũng mở VOV1, VOV2, VOV3 nghe, rất bổ ích. Mặc dù giờ già rồi, không làm được gì cả, nhưng tôi vẫn thích nghe, muốn nghe. Gần đây Đài rất tốt, sóng tốt hơn, nhất là giọng phát thanh viên nữ rõ, hay lắm”.

Từ lâu chiếc radio luôn là "người bạn thân" của ông Nguyễn Thế Sự

Ông Nguyễn Thế Sự và PV VOV tại buổi trò chuyện về việc nghe Đài TNVN
Vợ chồng ông Nguyễn Văn Tám và bà Hồ Thị Kêu ở khu phố 25, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, đã gần 80 tuổi cũng nghe Đài TNVN từ trước khi đất nước còn chia cắt bởi chiến tranh. Hiện nay, dù có nhiều loại hình thông tin, giải trí, nhưng ông bà vẫn ưu tiên nghe sóng phát thanh của TNVN. Chiếc radio hay chiếc điện thoại thông minh của ông bà luôn vang lên âm thanh, giọng nói của phát thanh viên Đài TNVN. Ông Nguyễn Văn Tám cho biết, nghe Đài đã trở thành thói quen thường trực, rất bổ ích và ông cảm thấy “nghiện” với các chương trình của Đài. Ông Tám chia sẻ: “Đài TNVN thì khi tôi hơn 16 tuổi là đã bắt đầu nghe rồi. Đến khi vào phục vụ quân đội cũng vậy, rảnh lúc nào thì nghe Đài lúc đó, nhất là chương trình thời sự, giúp mình biết được thông tin trong nước, ngoài nước, tình hình xã hội ở các địa phương. Nghe Đài còn biết xã hội phát triển thế nào, rồi truyền dạy cho con cháu biết. Tuổi cao vẫn nghe Đài thôi, để biết việc nào đúng, việc nào sai”.

Ông Nguyễn Văn Tám và bà Hồ Thị Kêu là thính giả " thủy chung" với Đài TNVN
Còn bà Hồ Thị Kêu cũng cho biết, bà đã nghe Đài TNVN từ hồi còn trẻ và đến nay vẫn giữ thói quen: “Nói chung từ trước khi đất nước được hòa bình tôi đã nghe Đài thường xuyên. Cứ 5 giờ sáng là tôi thức dậy, bật Đài liền, nghe xem Đài nói gì để mình học theo”, bà Kêu nói.
Theo ông Tám, bà Kêu, nhờ nghe Đài mà nắm bắt được thông tin thời sự thế giới, tiếp thu cái hay, cái tốt của xã hội để vận dụng vào cuộc sống, khuyên dạy con cháu. Từ cuộc sống khó khăn, nay gia đình ông bà đã ổn định, con cháu thành đạt, chăm ngoan.
Dù trải qua bao thăng trầm của các giai đoạn cách mạng, Đài TNVN vẫn cất cao cánh sóng, sóng phát thanh của Đài luôn là “binh chủng” chủ lực, lan tỏa khắp mọi miền đất nước và được các tầng lớp nhân dân đón nhận, tin yêu.

Ông Nguyễn Văn Tám vẫn sử dụng chiếc điện thoại thông minh để nghe Đài TNVN
Đài Tiếng nói Việt Nam hiện đang tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình, phát triển thành loại hình truyền thông đa phương tiện, hoạt động trên nhiều nền tảng: phát thanh, báo điện tử, báo in và đặc biệt là podcast... nhằm thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền theo chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước; đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của quý thính giả, độc giả – những người bạn thủy chung với Tiếng nói Việt Nam.