Những thầy thuốc tận tâm với nghề

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ 'Lương y phải như từ mẫu', đội ngũ cán bộ y tế trong tỉnh Long An luôn phấn đấu, trau dồi y đức, y thuật. Tuy đảm đương những vai trò, nhiệm vụ khác nhau nhưng họ đều say mê, tâm huyết với nghề.

Hiểu để thương

Giữa không gian tĩnh lặng của Bệnh viện (BV) Tâm thần Long An, nơi mỗi góc nhỏ đều chất chứa những câu chuyện đời đầy ám ảnh và thử thách, có một người phụ nữ luôn bao dung và thấu hiểu với các bệnh nhân (BN) bị tổn thương tinh thần, đó là Điều dưỡng trưởng Khoa Tâm thần tổng hợp - Cao Kiều Ngọc An.

Những BN tâm thần thường sống trong thế giới riêng của họ, có người la hét vô cớ, có người lặng lẽ ngồi hàng giờ trong góc phòng.

Đối với họ, thế giới bên ngoài là một điều gì đó xa lạ và đầy đe dọa. Nhưng với chị An, mỗi BN là một câu chuyện riêng cần được lắng nghe, một tâm hồn cần được chữa lành bằng sự yêu thương, bằng trái tim của sự tận tâm, thấu hiểu.

Điều dưỡng trưởng Khoa Tâm thần tổng hợp, Bệnh viện Tâm thần Long An - Cao Kiều Ngọc An dành trọn tâm huyết để chăm sóc bệnh nhân bị tổn thương tinh thần

Điều dưỡng trưởng Khoa Tâm thần tổng hợp, Bệnh viện Tâm thần Long An - Cao Kiều Ngọc An dành trọn tâm huyết để chăm sóc bệnh nhân bị tổn thương tinh thần

Chị An chia sẻ: “Công việc của người điều dưỡng tại khoa không chỉ là phát thuốc, theo dõi tình trạng BN mà còn lắng nghe, an ủi, giúp họ tìm lại những tia sáng trong cuộc đời. Không ít lần, tôi và đồng nghiệp đối mặt với nguy hiểm khi BN lên cơn kích động. Có người giật tóc, có người xô ngã, có người chửi mắng, quát tháo không ngừng. Nhưng tôi chưa bao giờ trách họ. Vì tôi nghĩ rằng, họ không cố ý, bệnh tình họ đang trở nặng và tôi cần yêu thương, chăm sóc họ nhiều hơn”.

Là điều dưỡng trưởng, chị nhắc nhở đồng nghiệp: “Muốn giúp BN thì trước hết phải hiểu họ. Hiểu để thương, bao dung, không phán xét đối với họ và cả người nhà của họ”.

Trò chuyện với chúng tôi, chị kể về câu chuyện “chiếc bình vỡ”. Đó là câu chuyện mà chị tâm đắc và là bài học quý để áp dụng trong chăm sóc từng BN.

“Tôi xem BN cũng giống như chiếc bình vỡ ấy. Dù có khiếm khuyết, tổn thương nhưng nếu chúng ta biết cách nâng niu và chữa lành, họ vẫn có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình” - chị An nói.

Điều dưỡng trưởng Khoa Tâm thần tổng hợp, Bệnh viện Tâm thần Long An - Cao Kiều Ngọc An dành trọn tâm huyết để chăm sóc những bệnh nhân bị tổn thương tinh thần

Điều dưỡng trưởng Khoa Tâm thần tổng hợp, Bệnh viện Tâm thần Long An - Cao Kiều Ngọc An dành trọn tâm huyết để chăm sóc những bệnh nhân bị tổn thương tinh thần

Đến với nghề điều dưỡng tại một BV đặc thù từ những ngày đầu đầy bỡ ngỡ nhưng chính sự nhiệt huyết của tuổi trẻ đã giữ chị lại nơi này hơn 9 năm qua. Chặng đường phía trước còn dài và không ít khó khăn, vất vả nhưng bằng tất cả tình yêu thương, chị vẫn tiếp tục hành trình của mình, như một ngọn lửa ấm áp thắp sáng những mảnh đời yếu thế, kém may mắn trong cuộc sống.

28 năm gắn bó với nghề y

Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề y, bác sĩ (BS) Nguyễn Tấn Hiền, công tác tại BV Phổi Long An, nuôi dưỡng niềm đam mê với sự nghiệp chữa bệnh cứu người từ nhỏ. Với tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm trong công việc cùng tấm lòng nhân ái với cộng đồng, anh được nhiều BN tin yêu, quý mến.

Nhớ lại hành trình gắn bó với ngành Y, BS Hiền nói: “Để hiện thực hóa ước mơ chữa bệnh cứu người, tôi luôn nỗ lực học tập. Thời điểm đó, gia đình tôi rất khó khăn. Năm học lớp 12, mỗi ngày, tôi phải đi bộ khoảng 16km để đến trường. Tôi vừa học, vừa làm thêm để trang trải cuộc sống. May mắn là tôi thi đậu Trường Trung cấp Y tế với chuyên ngành Y sĩ đa khoa”.

Năm 1997, BS Hiền về làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Tân Trụ, đảm nhiệm công tác y tế dự phòng. Với những nỗ lực tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh của địa phương, năm 2001, anh vinh dự được đứng chân vào hàng ngũ của Đảng. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn giúp anh tiếp tục phấn đấu, gắn bó với nghề.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Hiền (Bệnh viện Phổi Long An) có 28 năm gắn bó với nghề y

Bác sĩ Nguyễn Tấn Hiền (Bệnh viện Phổi Long An) có 28 năm gắn bó với nghề y

BS Hiền tâm niệm, muốn làm thầy thuốc giỏi thì phải học tập suốt đời. Chính vì thế, anh vừa nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, vừa dành thời gian ôn thi vào Trường Đại học Y Dược TP.HCM.

Nhờ siêng năng, kiên trì, anh thi đậu chuyên ngành BS y học gia đình. Sau khi tốt nghiệp, anh về công tác tại Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe, Sở Y tế. Anh được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Trung tâm vào năm 2008 và làm Giám đốc Trung tâm vào năm 2015.

Dù có những đóng góp tích cực trong công tác y tế dự phòng nhưng BS Hiền vẫn mong mỏi được góp sức trong lĩnh vực điều trị.

BS Hiền cho biết: “Năm 2018, tôi được điều động về BV Phổi Long An. Đây là cơ hội để tôi được cống hiến trọn vẹn với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân”.

Trong thời gian công tác tại BV, BS Hiền cùng tập thể y, BS nỗ lực khắc phục khó khăn. Anh tham mưu thành lập mạng lưới phòng, chống bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tại 15/15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Theo đó, mỗi địa phương đều có 1 BS phụ trách điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và được tập huấn chuyên môn hàng năm.

Năm 2024, BS Hiền xây dựng Đơn vị quản lý, chăm sóc BN bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen suyễn với sự hỗ trợ của BV Đại học Y Dược TP.HCM. Hiện đơn vị này quản lý gần 200 BN đến khám định kỳ hàng tháng tại BV. Nhờ đó, BN có thể điều trị bệnh tại địa phương mà không phải tốn thời gian, chi phí lên tuyến trên.

"Chiến sĩ" áo trắng nơi tuyến đầu

Tại vùng biên giới xa xôi của huyện Tân Hưng, có một BS ngày đêm tận tụy với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người dân, đó là BS Nguyễn Tấn Phong - Trưởng trạm Y tế xã Hưng Điền B. Anh không chỉ là “chiến sĩ” áo trắng nơi tuyến đầu mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của người dân.

Dù là cơ sở y tế tuyến xã nhưng dưới sự lãnh đạo của anh, nơi đây trở thành điểm tựa vững chắc về y tế cho người dân trên địa bàn xã và nước bạn Campuchia. Hàng ngày, Trạm tiếp nhận hàng chục lượt BN, từ những ca bệnh thông thường đến các trường hợp cần theo dõi, điều trị dài ngày.

Trưởng trạm Y tế xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng - bác sĩ Nguyễn Tấn Phong luôn xem bệnh nhân như người thân của mình

Trưởng trạm Y tế xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng - bác sĩ Nguyễn Tấn Phong luôn xem bệnh nhân như người thân của mình

Với phương châm “Chăm sóc người bệnh như người thân của mình”, anh luôn đặt tâm huyết vào từng ca khám, chữa bệnh, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng. Không chỉ là một người thầy thuốc tận tụy, anh còn thường xuyên tổ chức các buổi họp chuyên môn, rút kinh nghiệm và cập nhật kiến thức mới để nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế tại Trạm.

BS Phong chia sẻ: “Từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ, tôi xác định y tế tuyến xã chính là chốt chặn quan trọng, tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh. Vì vậy, đi đôi với khám, điều trị bệnh, mỗi tháng, tôi cùng nhân viên y tế ấp và cộng tác viên Dân số - Gia đình và Trẻ em xã họp mặt để đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh. Từ đó, điều chỉnh phương án hoạt động phù hợp tình hình thực tế; triển khai nhiều chương trình truyền thông, giáo dục sức khỏe về phòng, chống dịch bệnh, về dinh dưỡng; hướng dẫn phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ cách lựa chọn thực phẩm phù hợp để nâng cao sức khỏe, thể trạng. Qua đó, không chỉ giúp cải thiện sức khỏe cộng đồng mà còn tạo sự gắn kết giữa người dân với đội ngũ nhân viên y tế”.

Hơn 30 gắn bó với ngành Y và hơn 20 năm gắn bó với vùng biên, BS Phong chưa một lần nghĩ đến việc rời xa nơi này. “Tôi yêu công việc, yêu mảnh đất miền biên viễn và thương những người dân còn gian khó nơi đây. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng cùng với tập thể nhân viên y tế Trạm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân ngày càng tốt hơn” - BS Phong chia sẻ.

Nghề y là một nghề cao quý, dẫu còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng những cán bộ y tế đều dành trọn tâm huyết với nghề đã chọn. Với họ, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân vừa là nhiệm vụ thiêng liêng, vừa là niềm tự hào./.

Ngọc Mận - Huỳnh Hương

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nhung-thay-thuoc-tan-tam-voi-nghe-a191039.html
Zalo