Những tà áo dài trao gửi yêu thương
Không chỉ trong thời gian hưởng ứng Tuần lễ áo dài, mà hằng năm, hàng ngàn bộ áo dài 0 đồng đã được hội phụ nữ các cấp trao tặng, chia sẻ cho những hội viên khó khăn. Mỗi bộ áo dài được nâng niu trao đi là một niềm vui được nhân lên, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái bằng những việc làm giản dị, thiết thực.

Những bộ áo dài được trao tặng đã mang lại niềm vui cho nhiều hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn
Vừa qua, tại Quảng trường Phạm Văn Đồng, đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ xã Cát Tiên đã cùng tham gia chương trình đồng diễn dân vũ và trao tặng áo dài với chủ đề “Trao tặng áo dài - Chia sẻ yêu thương”. Giữa tiếng nhạc rộn ràng, những tà áo dài nhẹ bay theo từng nhịp bước, tạo nên một không gian tươi vui, rực rỡ và duyên dáng. Điều đọng lại sau chương trình không chỉ là sắc màu của ngày hội, mà còn là niềm vui rất thật của những chị em có hoàn cảnh khó khăn khi được trực tiếp chọn cho mình một bộ áo dài vừa ý. Có người cẩn thận ngắm thật lâu trước dãy áo treo ngay ngắn, có người áp nhẹ tà áo lên vai rồi mỉm cười bẽn lẽn trước lời khen của chị em. Hơn 500 bộ áo dài được trao tặng trong dịp này không chỉ là món quà vật chất, mà còn là sự động viên để chị em thêm tự tin, thêm phấn khởi khi tham gia các hoạt động cộng đồng.
Chị Nguyễn Thị Nương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Cát Tiên chia sẻ, đằng sau những bộ áo dài được trao đi là sự chung tay của nhiều hội viên phụ nữ tại địa phương. Người góp vài bộ áo dài còn mới, người mang đến những bộ đã mặc ít lần nhưng vẫn được giữ gìn cẩn thận, người lại nhận phần giặt ủi, sửa khuy, là phẳng để món quà trao đi được chỉn chu nhất. Các chị bảo: “Người nhận vui là tôi vui rồi”, câu nói giản dị như gói trọn ý nghĩa của chương trình - trao đi không chỉ là áo dài, mà còn là sự quan tâm, là tình cảm của phụ nữ dành cho nhau.
Không chỉ ở Cát Tiên, nhiều địa phương khác trong tỉnh cũng đã và đang nối dài những câu chuyện đẹp như thế. Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội LHPN phường Lâm Viên - Đà Lạt tổ chức hội chợ “Xuân yêu thương - Tết sum vầy” nhằm chăm lo tết cho hội viên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong không khí tất bật của những ngày cuối năm, 500 bộ áo dài truyền thống được trao tặng cũng đã trở thành những món quà xuân vừa đẹp, vừa thắm tình người.
Hay tại phường 2 Bảo Lộc, mô hình “Áo dài yêu thương” cũng được duy trì bằng một cách làm đầy trách nhiệm. Sau 2 đợt phát động trong năm 2025, Hội LHPN phường đã vận động, quyên góp và trao tặng hơn 900 bộ áo dài cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đồng thời gửi tặng đến các cô giáo vùng cao. Riêng trong chương trình “Tặng áo dài - Trao yêu thương” dịp 20/11, hơn 600 bộ áo dài đã được chị em phụ nữ địa phương là ủi cẩn thận, xếp gấp ngay ngắn để gửi tới các cô giáo vùng cao các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.
Điểm đáng quý ở các mô hình “Áo dài yêu thương”, “Áo dài 0 đồng” hay “Ai dư đến cho - Ai cần đến nhận” là cách làm gần gũi, thiết thực. Chủ tịch Hội LHPN phường Lâm Viên - Đà Lạt Đàm Thị Vân Anh chia sẻ: “Những chiếc áo dài đều được kiểm tra, sửa sang, giặt ủi sạch sẽ, phân loại theo màu sắc, kích cỡ rồi treo ngay ngắn để chị em dễ lựa chọn”. Với nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, có được một bộ áo dài vừa vặn để mặc trong dịp lễ, tết hay khi tham gia sinh hoạt cộng đồng là niềm vui không nhỏ. Tà áo dài vì thế không chỉ giúp họ thêm tự tin, thêm tươi tắn mà còn giúp họ cảm nhận rõ hơn sự quan tâm, gắn bó của tổ chức hội và cộng đồng”.





























