Những suất cơm nghĩa tình

Trưa ngày 18-6, bà Phố ở thôn Phú Thụy, xã Gia Lâm, đang điều trị nội trú tại Bệnh viện đa khoa Gia Lâm thì thấy một số phụ nữ trong trang phục công an đến từng giường bệnh ân cần hỏi han, động viên người bệnh.

Sau đó, mỗi bệnh nhân đều được tặng một suất cơm miễn phí. Bà Phố xúc động nói:

- Cảm ơn các cô đến thăm lại phát quà cho mọi người nữa. Các cô ở nhóm thiện nguyện nào vậy?

- Dạ, chúng cháu thuộc Chi hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Công an xã Phù Đổng. Đây là những suất cơm tự tay chúng cháu đã dậy sớm mua thực phẩm tươi ngon và trực tiếp chế biến đó ạ. Kinh phí những suất ăn này cũng đều do chúng cháu tự nguyện đóng góp. Chỉ mong những suất cơm nhỏ bé này sẽ động viên mọi người thêm mạnh mẽ chống chọi với bệnh tật, để sớm được về với gia đình - một nữ công an chia sẻ.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, bà Phố cho biết, hôm ấy, mọi người trong phòng bệnh đều cảm thấy vui trước sự quan tâm ấm áp này. Những suất cơm tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và tấm lòng của các thành viên Chi hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Công an xã Phù Đổng. Những việc làm thiết thực ấy đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, không chỉ tận tụy giữ gìn bình yên cuộc sống mà còn luôn sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn, vun đắp niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhung-suat-com-nghia-tinh-1213110.html