Những sứ giả của hòa bình, hạnh phúc và tinh thần quốc tế cao cả

Như bản tình ca trải dài theo năm tháng, tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, bắt đầu từ ngã ba Đông Dương (Quảng Ngãi) vào đến cột mốc 314 (An Giang) có những 'cung bậc' lúc bổng, lúc trầm. Với nền tảng là sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau, trong không gian thắm tình hữu nghị, đoàn kết, bước chân cán bộ, chiến sĩ BĐBP Việt Nam cứ thế miệt mài cống hiến để có lúc chạm đến cả giấc mơ của trẻ thơ vùng biên giới Campuchia...

Cán bộ BĐBP tỉnh Lâm Đồng gặp mặt, tặng quà các cháu học sinh Campuchia trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”. Ảnh: Văn Hoàn

Cán bộ BĐBP tỉnh Lâm Đồng gặp mặt, tặng quà các cháu học sinh Campuchia trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”. Ảnh: Văn Hoàn

Có tình yêu chưa chạm mặt

Tiếp giáp với tỉnh Lâm Đồng trên vùng biên giới cực Nam Tây Nguyên là 4 xã thuộc 2 huyện Pechreada và Ou Reang, tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia). Có thể nói, đây là địa bàn xa xôi, cách trở bậc nhất bên phía nước bạn, với sự phân bố dân cư thưa thớt, cơ sở hạ tầng chậm phát triển, đời sống của bà con nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Qua những cuộc tiếp xúc cả trên bàn hội nghị lẫn thực địa giữa lực lượng chức năng bảo vệ biên giới hai nước, bạn thường bày tỏ những trăn trở về khó khăn trong các lĩnh vực, trong đó có công tác y tế và đặc biệt là giáo dục. Thực trạng trẻ em trong độ tuổi không có điều kiện đến trường phổ biến khắp các khu dân cư để lại “khoảng trống” mênh mông trong công tác giáo dục nói riêng, cũng như những thách thức vô cùng lớn đối với sự phát triển nói chung.

Năm 2016, thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường” do Bộ Tư lệnh BĐBP triển khai, các đồn Biên phòng thuộc BĐBP tỉnh Đắk Nông (nay là BĐBP tỉnh Lâm Đồng) đã đẩy mạnh công tác đối ngoại, phối hợp với chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn tổ chức khảo sát, đánh giá, lựa chọn số trẻ em trong độ tuổi tiểu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để tiếp sức, nâng bước các em tới trường. Kể từ đó đến nay, đều đặn hàng năm, những người lính Biên phòng nơi vùng cực Nam Tây Nguyên đã đồng hành với 12 cháu học sinh nghèo bên kia biên giới, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/cháu. Cứ như vậy, hết lớp này đến lớp khác (khi các cháu học hết lớp 5 là bàn giao cho gia đình để tiếp sức cho cháu khác), những “chuyến đò” chắp cánh ước mơ mang “thương hiệu” BĐBP Việt Nam vẫn miệt mài đón đưa trẻ em nghèo bên kia biên giới vượt qua “khúc sông” đầu tiên của tuổi học trò.

Thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19, không trực tiếp sang tận nơi, gặp gỡ, động viên, trao quà cho từng cháu, cán bộ, chiến sĩ BĐBP vùng cực Nam Tây Nguyên vẫn đều đặn kết nối bằng những cuộc gặp gỡ nhỏ lẻ ngay trên đường biên, cột mốc, hoặc thông qua các đồng nghiệp phía bạn để trao gửi yêu thương. Thậm chí có những đơn vị, dù chưa từng gặp mặt (do phía đối diện không có khu dân cư) nhưng vẫn đều đặn gửi gắm tình yêu của mình thông qua hai đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An (tuyến Bắc) và cửa khẩu Bu Prăng (tuyến Nam) để tiếp sức cho trẻ em nghèo đến trường.

Tình yêu không biên giới và cả những tình yêu nảy nở khi chưa một lần chạm mặt nhau là nguồn năng lượng để trẻ em nghèo vùng biên giới Campuchia vượt qua khúc sông đầu tiên của tuổi học trò, mở ra cánh cửa tương lai. Sự đồng hành gần gũi, tấm lòng trong sáng vô tư của cán bộ, chiến sĩ BĐBP Việt Nam đã chạm vào giấc mơ của trẻ thơ hai bên biên giới.

Theo thông tin chúng tôi ghi nhận được, từ sự trợ giúp của BĐBP tỉnh Lâm Đồng, đã có nhiều cháu có hoàn cảnh khó khăn bên nước bạn Campuchia vượt khó, hoàn thành bậc trung học phổ thông, với thành tích học tập đạt khá và giỏi. Kết quả rất đáng khích lệ này chính là niềm vui, nguồn động lực to lớn để cán bộ, chiến sĩ BĐBP trên quê hương Anh hùng Nơ Trang Lơng tiếp tục cống hiến vì biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Đây cũng là minh chứng cho thấy Chương trình “Nâng bước em tới trường” của Bộ Tư lệnh BĐBP khởi xướng mang giá trị nhân văn cao cả, với sức lan tỏa không biên giới.

Thượng tá Ngô Bá Quyền, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An chia sẻ: “Với tấm lòng nhân ái không biên giới, trong khả năng của mình, chúng tôi sẵn sàng đồng hành, giúp đỡ, hỗ trợ chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang nước bạn, đặc biệt là các cháu học sinh thân yêu. Mọi sự giúp đỡ dù là nhỏ bé nhất vẫn luôn đong đầy tình cảm của BĐBP Việt Nam, khẳng định rõ quan điểm, chủ trương về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần thắt chặt tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia đời đời bền vững...”.

Ánh bình minh đến từ vùng bưng biền

Khác với sự trầm lắng của núi rừng biên giới Tây Nguyên (Việt Nam), phía Đông Bắc Campuchia, cơ sở hạ tầng và đời sống kinh tế ở các khu dân cư biên giới vùng Đông Nam Campuchia như huyện Memot, Nhiakret (tỉnh Tbung Khmum), thành phố Bavet, huyện Compongro, Svaytiep, Chanhtria (tỉnh Svay Rieng) phát triển tương đối toàn diện. Ở đây giao thông cơ bản đã được kết nối với khu trung tâm tỉnh lỵ bên bạn, cũng như với các xã biên giới thuộc tỉnh Tây Ninh. Mặc dù vậy, nguy cơ thất học vẫn là nỗi lo thường trực đối với học sinh trong độ tuổi đến trường, nhất là các cháu có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Đồn Biên phòng Sông Trăng, BĐBP tỉnh Tây Ninh phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia tặng quà các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn nước bạn. Ảnh: Đình Quân

Đồn Biên phòng Sông Trăng, BĐBP tỉnh Tây Ninh phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia tặng quà các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn nước bạn. Ảnh: Đình Quân

Theo thông lệ, sắp đến ngày tựu trường (Campuchia khai giảng năm học mới vào tháng 11), cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Kà Tum (BĐBP tỉnh Tây Ninh) lại háo hức chuẩn bị quần áo, giấy bút, tiền học bổng, sang trao tận tay cho đối tượng được trợ giúp ở xã Chom, huyện Memot. Sau chặng đường khá dài đồng hành với cháu Yong Ty ở ấp Bưngchrom - người từng được lựa chọn ra Thủ đô Hà Nội tham quan và báo cáo điển hình (nay đã tốt nghiệp trung học phổ thông), bắt đầu từ năm nay, Đồn Biên phòng Kà Tum tiếp nhận cháu Yan Chanh Na, ở ấp Lítcrom, xã Chom để chắp cánh ước mơ cho trẻ nghèo nơi biên giới.

Thiếu tá Bùi Thế Công, Chính trị viên Đồn Biên phòng Kà Tum chia sẻ: “Cháu Yan Chanh Na năm nay vào lớp 1, có hoàn cảnh hết sức khó khăn, bố mẹ cháu ly hôn, hiện đang sống với bà ngoại nhưng lại là đất đi thuê của người khác. Phát huy cách làm trước đây đối với cháu Yong Ty, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với chính quyền và lực lượng chức năng nước bạn kịp thời trao đổi, nắm bắt thông tin, hỗ trợ tốt nhất để cháu Yan Chanh Na học tập và phát triển. Trong khả năng của mình, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ bạn bất kỳ lúc nào...”.

Có lẽ, trong ánh mắt trẻ thơ, cô bé Yan Chanh Na cũng giống như người đàn chị Yong Ty đang đợi chờ bóng dáng những người lính đến từ ánh bình minh để ấp ủ giấc mơ cho riêng mình. Không chói chang hào nhoáng, ánh bình minh đến từ vùng bưng biền (vùng căn cứ cách mạng thuộc tỉnh Tây Ninh) vẫn đủ sưởi ấm những tâm hồn thơ trẻ, giúp các em vững bước trên con đường đến trường. Liên tiếp gần 10 năm qua, BĐBP tỉnh Tây Ninh (cả tỉnh Long An trước đây) đã duy trì đều đặn sự trợ giúp cho 34 học sinh Campuchia trong Chương trình "Nâng bước em tới trường", bằng mức hỗ trợ 6 triệu đồng/học sinh/năm. Điều này góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết giữa chính quyền nhân dân và lực lượng chức năng hai bên biên giới; trên tất cả là sự lan tỏa nét đẹp nhân văn, sự tận tâm, tận hiến của người lính Cụ Hồ trong vai trò là sứ giả của hòa bình, hạnh phúc và tinh thần quốc tế cao cả.

Thái Kim Nga

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhung-su-gia-cua-hoa-binh-hanh-phuc-va-tinh-than-quoc-te-cao-ca-post495928.html