Những người thầm lặng vì một Thủ đô xanh – sạch – đẹp trước thềm Đại lễ Quốc khánh 2/9

Trước thềm Đại lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, những người công nhân vệ sinh môi trường vẫn đang thầm lặng làm đẹp từng con đường, ngõ phố của Thủ đô.

LỜI TÒA SOẠN

Những giọt nắng mùa Thu trong vắt đang thảm đều trên quảng trường Ba Đình lịch sử. Cả nước rộn ràng, khí thế và tự hào hướng về dịp kỷ niệm trọng đại: 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Trong không khí đó, bên cạnh các khối diễu binh, diễu hành hào hùng, có những con người lại thầm lặng điểm tô, làm đẹp cho từng góc phố, con đường Thủ đô. Họ là những công nhân vệ sinh môi trường, với tiếng chổi tre xào xạc, cần mẫn từng đêm để Hà Nội luôn sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân và du khách về một thành phố Vì hòa bình, trái tim của cả nước.

Phóng viên Tạp chí Kinh tế Môi trường đã có dịp theo chân những người công nhân ấy và ghi lại những vất vả nhưng cũng đầy tự hào của họ.

Nỗ lực vì một Thủ đô xanh – sạch – đẹp

9 giờ tối, trên khu vực quảng trường Ba Đình, chị Nguyễn Thị Thủy (công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội – Chi nhánh Cầu Diễn) là một trong số những người được điều động để vệ sinh môi trường phục vụ dịp Đại lễ A80. Đều đặn mỗi ngày, chị cùng với những người công nhân khác vẫn luôn lặng lẽ làm việc để đảm bảo môi trường được sạch sẽ.

Dịp Đại lễ năm nay, hơn 1.000 nhà vệ sinh công cộng miễn phí được lắp đặt để phục vụ người dân và du khách nhân dịp sự kiện trọng đại của đất nước. Chị Thủy cùng với những người công nhân tại khu vực nhà vệ sinh công cộng trên đường Điện Biên Phủ mỗi ngày đều liên tục dọn dẹp sạch sẽ rác thải cũng như đảm bảo các nhà vệ sinh đều được sạch sẽ, rác thải được thu gom đúng nơi quy định.

Ông Trần Văn Khải, Phó Giám đốc Urenco chi nhánh Cầu Diễn cho biết: “Đối với chi nhánh Cầu Diễn, là đơn vị được Tổng công ty giao chính thức thực hiện công tác lắp đặt và duy trì các cái nhà vệ sinh lưu động phục vụ đại lễ A80, đây là vinh dự của cán bộ, công nhân viên chi nhánh Cầu Diễn. Với 612 nhà vệ sinh trên 47 điểm đến vị trí đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã hoàn thành lắp đặt và đưa vào vận hành chính thức vào ngày 21/8 vừa qua. Ở các vị trí đặt nhà vệ sinh được bà con nhân dân đón nhận phấn khởi. Người dân cảm thấy khu vực nhà vệ sinh rất thuận tiện, thuận lợi, công tác phục vụ tất cả chu đáo, nhiệt tình, đảm bảo vệ sinh cảnh quan liên quan.”

Với chị Thủy, mặc dù khoảng thời gian này có phần vất vả cũng như phải tăng ca vì thiếu nhân lực, thế nhưng với tinh thần góp sức vào ngày vui chung của đất nước, chị luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhưng dù công việc có nhiều hơn ngày thường gấp bội, chị cũng chỉ dám dùng từ “hơi” khi được chúng tôi hỏi về công việc.

Cảm thấy “hoảng” khi lượng rác phát sinh quá lớn

Không chỉ có chị Thủy, chị Trần Thị Hồng Nhung (Tổ trưởng sản xuất Tổ Môi trường số 2, phụ trách khu vực Quảng trường Ba Đình) cũng là một trong số những công nhân tham gia vào công tác vệ sinh môi trường của Thủ đô phục vụ cho dịp Đại lễ của dân tộc.

Gần 30 năm gắn bó với công việc vệ sinh môi trường, chị Nhung hiểu rõ, địa bàn nơi chị đang phụ trách là khu vực trọng điểm tổ chức những sự kiện văn hóa, chính trị lớn của đất nước. Chị Nhung và tất cả anh chị em công nhân khác đều cảm thấy vinh dự khi được phục vụ một sự kiện trọng đại và có tính lịch sử như Đại lễ A80.

Nhớ về buổi Tổng hợp luyện đầu tiên, chị Nhung kể rằng lượng rác phát sinh ra quá lớn, không như những sự kiện, ngày lễ khác. Khi mọi người đổ về Quảng trường Ba Đình và các khu vực lân cận để xem buổi hợp luyện, lượng rác khiến các anh chị thấy “hoảng”. “Không nghĩ lượng rác nó lớn đến thế” - chị Nhung nói.

Sau khi báo cáo và nhận được sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo, chị và lực lượng công nhân vệ sinh đều sẵn sàng trực chiến để phục vụ cho đảm bảo về chất lượng vệ sinh trên địa bàn. Điều đặc biệt, một số người dân có ý thức đã đứng lên mang rác và đồ ăn, thức uống sử dụng xong thì mang bỏ vào đúng nơi quy định sau khi sự kiện kết thúc.

“Các bạn Đoàn viên thanh niên và một số bà con cùng nhau lấy những cái túi nilon thật to xong bắt đầu gom vào để vào những cái gốc cây xong rồi báo với công nhân chúng tôi rằng họ đã gom vào thành một đống để công nhân dễ thu gom. Thực sự lúc đấy chúng tôi vô cùng cảm động, bởi vì là chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng giúp chúng tôi rất là nhiều. Đó cũng là động lực để chúng tôi cống hiến và làm việc để giữ cho môi trường sau buổi hợp luyện, đến sáng ngày hôm sau sẽ sạch như trước khi diễn ra.”, chị Nhung xúc động kể lại.

Chị Trần Thị Hồng Nhung (Tổ trưởng sản xuất Tổ Môi trường số 2, phụ trách khu vực Quảng trường Ba Đình) - Ảnh: Bùi Nam.

Chị Trần Thị Hồng Nhung (Tổ trưởng sản xuất Tổ Môi trường số 2, phụ trách khu vực Quảng trường Ba Đình) - Ảnh: Bùi Nam.

Mong người dân có ý thức bảo vệ môi trường

Tối ngày 22/8, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội đã đến kiểm tra và tặng quà động viên công nhân vệ sinh môi trường làm việc dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đây là món quà tinh thần và là nguồn động viên to lớn để những người công nhân vệ sinh môi trường không ngừng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó.

Cũng tại buổi kiểm tra, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết: “Sau ngày tổng hợp luyện vừa qua, qua kiểm tra chúng tôi nhận thấy với lượng người dân và du khách đổ về Thủ đô lớn như vậy, công tác tuyên truyền, vận động và tham gia của các lực lượng chính quyền địa phương, tình nguyện viên, đặc biệt là các công nhân làm công tác vệ sinh môi trường, không chỉ làm công tác vệ sinh môi trường, mà còn là những người tuyên truyền viên về ý thức để thông qua đợt này không những để chúng ta đảm bảo môi trường được sạch đẹp trong những ngày trọng đại, mà dần trở thành ý thức, trở thành một cái nếp sống và thói quen trong cái cuộc sống hằng ngày để đảm bảo không chỉ Thủ đô và cả đất nước chúng ta có môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp.”

Những bước chân của những người công nhân vệ sinh môi trường ấy dù ngày hay đêm, nắng cháy hay mưa giông, vẫn luôn thầm lặng đi đến từng con phố để làm đẹp cho đời, góp phần phát triển Thủ đô trở thành thành phố “sáng-xanh-sạch-đẹp-văn minh”. Dù vậy, những người công nhân ấy vẫn luôn mong mỗi người dân khi đi tham dự Đại lễ A80 có ý thức cùng chung tay để bảo vệ môi trường.

“Trong khoảng thời gian này, tôi cũng mong người dân khi đi vệ sinh có ý thức hơn, đặc biệt là giấy rác vứt vào đúng nơi quy định để chúng tôi có thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình.”, chị Nguyễn Thị Thủy mong mỏi.

Đối với chị Trần Thị Hồng Nhung, khi mỗi người dân có ý thức bảo vệ môi trường thì mỗi hành động nhỏ bé có thể góp phần lớn, “tích tiểu thành đại” không chỉ vào thành công của một sự kiện trọng đại, mà còn giúp những người công nhân vệ sinh môi trường bớt đi nỗi vất vả cũng như có thêm niềm vui gắn bó với nghề “làm đẹp Thủ đô”.

Những con người làm đẹp cho Thủ đô vẫn bình dị như vậy, họ vẫn luôn hoạt động cả ngày lẫn đêm, không quản ngại khó khăn hay mệt mỏi, và luôn yêu thêm, trân quý công việc của mình. Những bước chân lặng lẽ và những tiếng chổi xào xạc đó vẫn đang góp phần để Hà Nội trở nên “sáng-xanh-sạch-đẹp” không chỉ những ngày Đại lễ, mà còn cải thiện môi trường sống của người dân Thủ đô, để Hà Nội xứng đáng là trái tim, trung tâm chính trị - văn hóa – kinh tế của cả nước.

Đức Bách, Bùi Nam

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/nhung-nguoi-tham-lang-vi-mot-thu-do-xanh-sach-dep-truoc-them-dai-le-quoc-khanh-29-101504.html
Zalo