Những người 'giữ phố sạch' thầm lặng sau buổi Sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9

Khi tiếng nhạc hành khúc vừa dứt, ánh đèn trên đường Điện Biên Phủ dần tắt, những bước chân người xem rời đi, cũng là lúc đội ngũ công nhân vệ sinh môi trường bắt đầu ca làm việc quan trọng nhất trong đêm: trả lại diện mạo sạch đẹp cho Thủ đô sau buổi Sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9.

Âm thầm sau ánh hào quang

22h30, khi Quảng trường Ba Đình và các trục phố quanh khu vực Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Hùng Vương… vừa vãn người, những chiếc xe rác xanh mang logo URENCO nối đuôi nhau tiến vào.

Trong tiếng chổi tre xào xạc, những đôi tay nhanh nhẹn của công nhân môi trường bắt đầu công việc quen thuộc nhưng nặng nhọc: thu gom hàng tấn rác thải sau buổi Sơ duyệt.

“Mỗi buổi diễn tập hay tổng duyệt, lượng rác thải tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Chúng tôi phải làm xuyên đêm để sáng hôm sau phố phường lại sạch đẹp, sẵn sàng cho những buổi tổng hợp luyện và sự kiện chính thức,” chị Hoa, một công nhân của URENCO, chia sẻ trong lúc vẫn miệt mài quét rác.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho một Hà Nội xanh

Những chiếc thùng rác dung tích 700 lít nhanh chóng đầy ắp, các xe chuyên dụng liên tục ra vào khu vực sơ duyệt để kịp vận chuyển về bãi xử lý.

Lực lượng công nhân vệ sinh chia thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm phụ trách một khu vực: từ dọc đường Điện Biên Phủ, phố Hoàng Văn Thụ, đến các ngõ nhỏ dẫn ra Hùng Vương.

Đặc biệt, để bảo đảm an toàn và nhanh chóng, hơn 200 nhân viên vệ sinh, phối hợp cùng lực lượng công an, dân phòng được huy động cho công tác dọn dẹp sau buổi Sơ duyệt.

“Chúng tôi không chỉ làm sạch rác mà còn xử lý cả lá cờ, dây treo, chai lọ và nhiều vật dụng bị bỏ lại,” anh Mạnh, một thành viên đội môi trường, cho biết.

Những giọt mồ hôi vì một Thủ đô sáng – xanh – sạch

Trong cái nóng oi nồng của tháng Tám, những bộ đồng phục màu xanh đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt các công nhân vẫn ánh lên niềm tự hào.

“Mệt thì có mệt, nhưng vui lắm. Nghĩ đến việc mình góp phần làm cho Hà Nội sạch đẹp hơn để chuẩn bị cho ngày Quốc khánh 2.9, chúng tôi lại có thêm động lực,” chị Hoa mỉm cười, rồi tiếp tục cúi xuống gom rác.

Cảnh tượng những công nhân môi trường âm thầm làm việc bên lề đường, trong khi phía xa là hàng vạn lá cờ đỏ sao vàng tung bay, tạo nên một hình ảnh đẹp và xúc động về sự chung sức vì một Thủ đô văn minh.

Sẵn sàng cho Lễ tổng duyệt và sự kiện chính thức

Buổi Sơ duyệt vừa khép lại, nhưng hành trình của đội ngũ môi trường vẫn tiếp tục. Họ sẽ phải đảm bảo tuyến phố luôn sạch đẹp cho các buổi tổng duyệt và lễ chính thức diễn ra ngày 2.9 tới.

Để đáp ứng yêu cầu cao của sự kiện lịch sử này, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) đã xây dựng kế hoạch tổng thể, bố trí nhân sự 24/24h, xe chuyên dụng và hệ thống thu gom nhanh.

Mục tiêu là đảm bảo không gian sạch sẽ, an toàn và thân thiện cho hàng vạn người dân và du khách tham dự lễ.

KHẢI HƯNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/nhung-nguoi-giu-pho-sach-tham-lang-sau-buoi-so-duyet-le-dieu-binh-dieu-hanh-ky-niem-80-nam-quoc-khanh-29-164407.html
Zalo