Những 'người cha' thầm lặng nơi biên cương

Ở nơi biên cương heo hút của tỉnh Quảng Nam có những đứa trẻ nghèo, mồ côi, không đủ áo ấm đến trường. Thế nhưng, các em đã tìm được mái nhà, không phải từ máu mủ mà từ màu áo lính.

Chuyến thực tế tại các xã biên giới thuộc huyện Nam Giang vào những ngày cuối tháng 5 vừa qua đưa chúng tôi “mục sở thị” cuộc sống và công việc của các chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Đắc Pring và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang.

Bên cạnh trọng trách bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới, các chiến sĩ biên phòng còn luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để đồng hành, hỗ trợ thoát nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Và không chỉ là người lính nơi tuyến đầu, họ còn là những người cha, người thầy, người bạn đồng hành của các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Trích lương “tiếp sức” trẻ nghèo đến trường

Mỗi tối, khi Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang (huyện Nam Giang, Quảng Nam) lên đèn, căn phòng nhỏ của em A Lăng Chi lại vang lên tiếng ê a học bài. Với một quyển sách tiếng Anh, một cây bút chì mòn đầu, người “bố nuôi” khoác áo lính đang nhẫn nại dò bài cho cậu bé lớp 9.

A Lăng Chi không còn cha, mẹ đau yếu. Nhà em nghèo đến mức người mẹ từng nghĩ cho con mình nghỉ học.

Nhưng từ năm lớp 3, Chi đã được các cán bộ đồn biên phòng đưa về nuôi trong chính doanh trại. Quyết định này mang tính bước ngoặt, khiến cuộc đời cậu bé người Gié Triêng rẽ hướng.

Em A Lăng Chi được các cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nam Giang nuôi dưỡng gần 7 năm nay. Ảnh: Hà Nam

Em A Lăng Chi được các cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nam Giang nuôi dưỡng gần 7 năm nay. Ảnh: Hà Nam

Những ngày đầu về sống tại đồn biên phòng, A Lăng Chi còn rất ốm yếu, xanh xao. Các cán bộ, chiến sĩ tại đây đã gần gũi, động viên, giúp em quen dần với cuộc sống mới.

Suốt 7 năm qua, cậu bé mồ côi sống như một thành viên của đồn, có phòng riêng và xe đạp đi học. Ngoài việc học ở trường cùng bạn bè với thầy cô, ban đêm, A Lăng Chi còn được các "bố nuôi" dạy kèm, được các chú dạy sử dụng máy vi tính và nếp sống trách nhiệm với xã hội.

Ngoài giờ học trên lớp, em A Lăng Chi các "bố nuôi" bổ trợ kiến thức và dạy sử dụng máy vi tính. Ảnh: Hà Nam

Ngoài giờ học trên lớp, em A Lăng Chi các "bố nuôi" bổ trợ kiến thức và dạy sử dụng máy vi tính. Ảnh: Hà Nam

Tính đến nay, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang đã nhận đỡ đầu 28 em với mức hỗ trợ hằng tháng 500.000 đồng/em bằng nguồn đóng góp của cán bộ chiến sĩ.

Theo Trung tá Nguyễn Công Thuần - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, riêng năm nay, đơn vị đang đỡ đầu cho 5 học sinh. Trong đó, A Lăng Chi là con nuôi nội trú duy nhất, 4 em còn lại được hỗ trợ học phí 500.000 đồng/tháng. Ngoài ra, đồn cũng nhận đỡ đầu 1 học sinh Lào, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hai bên biên giới.

Những "người cha" thầm lặng nơi biên cương

Tại Đồn Biên phòng Đắc Pring hiện cũng nhận nuôi 2 em là Un Thị Mỹ Linh và KRing Thị Thu Hương (cùng SN 2014), học lớp 5 tại Trường Tiểu học bán trú liên xã Đắc Pring - Đắc Pre.

Cả 2 nữ sinh người Gié Triêng đều xuất thân từ các thôn nghèo sâu trong vùng biên, gia cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học thường trực. Thông qua mô hình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, 2 em đã được các chiến sĩ quân hàm xanh nhận làm con nuôi.

Đại diện Đồn Biên phòng Đắc Pring trao phần thưởng kết thúc học kỳ 1 cho 2 con nuôi là em Mỹ Linh và Thu Hương. Ảnh: B.P

Đại diện Đồn Biên phòng Đắc Pring trao phần thưởng kết thúc học kỳ 1 cho 2 con nuôi là em Mỹ Linh và Thu Hương. Ảnh: B.P

Do được học bán trú tại trường, hai em không ở lại đồn mà sinh hoạt trong khu nội trú học đường. Tuy vậy, các cán bộ biên phòng vẫn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, tặng quần áo, sách vở và đồ dùng học tập vào đầu mỗi năm học, đảm bảo các em được đến lớp đủ đầy, tự tin như bao bạn bè khác.

Vào đầu mỗi năm học, các chiến sĩ tự tay chọn cho 2 em từng bộ đồng phục, quyển sách, chiếc cặp. Khi trời mưa to, đường trơn lầy, họ đến tận trường thăm nom. Ngày lễ, họ đón các em về đồn chơi, cùng ăn cơm và trò chuyện…

Đồn Biên phòng Đắc Pring tặng xe đạp cho các em học sinh trong chương trình "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản". Ảnh: B.P

Đồn Biên phòng Đắc Pring tặng xe đạp cho các em học sinh trong chương trình "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản". Ảnh: B.P

Trao đổi với PV VietNamNet, Trung tá Nguyễn Sĩ Danh - Chính trị viên Đồn Biên phòng Đắc Pring - cho biết: “Ngoài 2 con nuôi, đơn vị còn đang đỡ đầu 23 học sinh khó khăn khác. Mỗi em được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng từ thu nhập của các cán bộ, chiến sĩ. Từ năm 2016 đến nay, đồn đã nhận nuôi nội trú 4 học sinh, trong đó có 1 em đã học hết lớp 12”.

Theo Trung tá Danh, dù bận rộn nhưng bằng sự nỗ lực, tâm huyết để các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đến trường, đơn vị vẫn duy trì mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” và chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Đồn Biên phòng Đắc Pring tặng quà cho các em trong chương trình "Nâng bước em đến trường" và "Con nuôi Đồn Biên phòng". Ảnh: B.P

Đồn Biên phòng Đắc Pring tặng quà cho các em trong chương trình "Nâng bước em đến trường" và "Con nuôi Đồn Biên phòng". Ảnh: B.P

Được biết, mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động từ năm 2016 nhằm chăm lo cho học sinh nghèo vùng biên, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại Quảng Nam, các đồn biên phòng trên địa bàn đang nhận nuôi 22 học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở khu vực biên giới, biển đảo. Các em ăn ở tại đồn, được tham gia hoạt động thể thao, vui chơi giải trí, bồi dưỡng kỹ năng sống, phát huy năng khiếu sở trường.

Chương trình “Nâng bước em đến trường” cũng đã đỡ đầu 205 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 6 em người Lào.

Nơi biên cương, các chiến sĩ biên phòng không chỉ giữ đất, giữ rừng mà còn âm thầm giữ giấc mơ đến trường cho trẻ em nghèo. Giữa rừng sâu núi thẳm, những “búp măng non” vẫn đang lớn lên vững vàng, tử tế và đầy hy vọng trong tình thương của những người cha quân hàm xanh.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 31,313km với 11 mốc quốc giới, 4 cọc dấu và địa bàn 2 xã biên giới xã La Dêê và Đắc Tôi (10 thôn, 709 hộ với 2.801 khẩu).

Đồn Biên phòng Đắc Pring có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ gần 24km đường biên với 9 cột mốc biên giới Việt - Lào và địa bàn 2 xã biên giới Đắc Pre và Đắc Pring (hơn 500 hộ dân, cư trú tại 8 thôn, bản).

Hà Nam

Nguyễn Hiền

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nhung-nguoi-cha-tham-lang-noi-bien-cuong-2406829.html
Zalo