Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình quân dân
Từ những bản làng xa xôi nơi núi rừng biên cương Cao Bằng, tình quân dân lại tiếp tục được bồi đắp bằng những nghĩa cử cụ thể, thiết thực và chan chứa yêu thương. Những căn nhà mới khang trang mọc lên giữa lưng chừng núi không chỉ là nơi che nắng, che mưa cho bà con nghèo, mà còn là biểu tượng của sự gắn kết bền chặt giữa đồng bào các dân tộc với lực lượng BĐBP. Qua từng ngày công xây dựng được cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đóng góp, 'thế trận lòng dân' trên tuyến biên giới Cao Bằng ngày càng được củng cố vững chắc, tạo nền tảng cho sự ổn định an ninh chính trị và phát triển bền vững.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đức Long góp công sức xây nhà cho người nghèo nơi biên giới. Ảnh: Đơn vị cung cấp
Tình quân dân ở vùng biên gian khó
Ở Cao Bằng, nơi những bản làng của người Tày, Nùng, Dao, Mông quanh năm còn đối mặt với thiếu thốn, khó khăn, những mái nhà tạm bợ vẫn là nỗi lo lắng thường trực của nhiều gia đình. Có những căn nhà chỉ cần cơn gió mạnh đã có thể bị hất tung mái; có những bức vách dựng tạm từ tre nứa, chỉ cần mưa lớn là thấm dột khắp nơi. Những mùa mưa bão, điều khiến người dân lo sợ nhất không phải là thiệt hại vật chất, mà là sự bất an về tính mạng của các thành viên trong gia đình.
Nhiều năm qua, BĐBP tỉnh Cao Bằng đã chủ động triển khai hàng loạt chương trình lớn hỗ trợ đồng bào biên giới ổn định nơi ở, trong đó, nổi bật là phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đây không đơn thuần là một hoạt động hỗ trợ dân sinh, mà là nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn với củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang. Từ phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động đến các chương trình an sinh đặc thù như “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”..., tất cả đều được BĐBP tỉnh vận dụng sáng tạo, triển khai bền bỉ và phù hợp với điều kiện địa phương.
Là một trong những đơn vị triển khai sớm nhất, tốt nhất trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân biên giới, Trung tá Nguyễn Huy Trịnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đức Long cho biết: “Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", chúng tôi luôn xác định, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều góp sức bằng những phần việc cụ thể, từ đóng góp tiền lương, vận động doanh nghiệp hỗ trợ vật liệu đến ngày công lao động. Điều quan trọng hơn cả là chúng tôi đến với dân bằng tấm lòng và trách nhiệm của người lính mang quân hàm xanh”.
Để có được một căn nhà hoàn thiện, phía sau đó là sự đồng hành chặt chẽ giữa BĐBP với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức rà soát từng hộ nghèo, xác định mức độ khó khăn, lập kế hoạch hỗ trợ, huy động nguồn lực xã hội hóa và trực tiếp tham gia thi công. Mỗi viên gạch được đặt xuống đều mang theo tấm lòng sẻ chia và tinh thần trách nhiệm của người lính Biên phòng; mỗi bao xi măng, mỗi thanh sắt được vận chuyển đều chất chứa tình nghĩa quân dân thắm đượm. Những ngôi nhà mới mọc lên nơi vùng biên không chỉ làm đổi thay diện mạo bản làng, mà còn xua đi nỗi lo lắng của các gia đình nghèo mỗi khi mùa mưa về. Điều đáng trân trọng hơn là ở mỗi công trình, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Cao Bằng đều kết hợp tuyên truyền pháp luật, vận động người dân nâng cao cảnh giác trước hoạt động của tội phạm ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép; hướng dẫn bà con gìn giữ an ninh trật tự thôn bản, không nghe theo lời kẻ xấu dụ dỗ, không tham gia tiếp tay cho các đường dây tội phạm xuyên biên giới.
Những mái ấm nghĩa tình
Chỉ tính từ năm 2024 đến nay, BĐBP tỉnh Cao Bằng đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 98 hộ dân, với 114 buổi/939 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia. Trong số đó, 17 hộ được hỗ trợ kinh phí xây nhà trị giá 583 triệu đồng; đồng thời, BĐBP tỉnh cũng vận động doanh nghiệp đóng góp 17 tấn xi măng hỗ trợ 11 hộ dân khác. Ngoài ra, BĐBP tỉnh còn ủng hộ các chương trình xóa nhà tạm do địa phương phát động hơn 55 triệu đồng. Những con số ấy cho thấy trách nhiệm của người lính Biên phòng trong việc nâng cao đời sống nhân dân, tạo “phên giậu lòng dân” vững chắc nơi biên giới.

Ngôi nhà cấp bốn dột nát của gia đình ông Nông Văn Cao trước khi được cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Cao Bằng góp công xây dựng. Ảnh: Đơn vị cung cấp
Ông Nông Văn Cao, trú tại xóm Đồng Biên, xã Lý Quốc, xúc động chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi sống trong ngôi nhà cũ kỹ, dột nát. Mỗi mùa mưa bão là nơm nớp lo sợ. Nếu không có sự giúp đỡ của các anh Biên phòng và chính quyền xã, chúng tôi không thể có được một căn nhà mới vững chãi như thế này”. Ngôi nhà của ông Cao giờ đây không chỉ là nơi trú mưa trú nắng, mà là điểm tựa để gia đình an cư, từ đó tính kế làm ăn, phát triển sản xuất. Với người dân biên giới, có một mái nhà kiên cố chính là bước khởi đầu cho hành trình thoát nghèo.
Điều dễ nhận thấy là khi những căn nhà mới khang trang mọc lên, bản làng cũng dần chuyển mình: Trẻ em có nơi học hành tử tế, người lớn yên tâm lao động sản xuất, các tuyến biên giới được bảo vệ bởi chính những chủ thể sinh sống trên đất này. Từ những việc làm giản dị mà giàu ý nghĩa, BĐBP tỉnh Cao Bằng đã góp phần quan trọng vào việc củng cố nền tảng an ninh chính trị nơi biên giới. Những mái nhà mới không chỉ giúp dân an cư, mà còn thắp lên niềm tin, tạo thành “phên giậu lòng dân” bền vững.
Trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ cơ sở, “thế trận lòng dân” được xác định là yếu tố then chốt quyết định sức mạnh của thế trận quốc phòng - an ninh. Điều này càng đúng với những tỉnh biên giới như Cao Bằng, nơi 95% dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống chủ yếu bằng nông nghiệp và còn gặp nhiều khó khăn về hạ tầng, kinh tế, giao thông. Khi đời sống người dân còn bấp bênh, còn đối mặt với nguy cơ thiên tai, thiếu thốn nhà cửa, việc củng cố biên giới vững mạnh không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng Biên phòng, mà cần sự đồng lòng của nhân dân. Chính vì vậy, chủ trương “xóa nhà tạm, nhà dột nát” không chỉ mang ý nghĩa nhân văn, mà còn là bước đi chiến lược để tăng “sức đề kháng” cho khu vực biên giới, ngăn chặn các tác động tiêu cực từ bên ngoài, bảo vệ biên giới bình yên.






























