Những nghĩa cử ấm lòng bệnh nhân ung thư

Với 3 chiếc máy siêu âm DOPPLER màu chuyên tổng quát VividT8 mà Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPbank) và Nhóm thiện nguyện Chia sẻ - Sharing vừa trao tặng cho Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, mỗi ngày sẽ có 500 bệnh nhân được siêu âm mà không phải chờ đợi 2-3 ngày như trước.

"Chúng tôi cam kết đưa máy vào hoạt động sớm nhất để phục vụ bệnh nhân (BN); sẽ bảo quản, bảo trì, bảo hành thật tốt để có thể phục vụ bệnh nhân lâu dài...", TS-BS. Diệp Bảo Tuấn, Phó giám đốc phụ trách điều hành Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, đã nói như vậy trong buổi đón tiếp nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang cùng đại diện các nhà tài trợ đến trao tặng 3 máy siêu âm, 231 ghế ngồi và 8 xe lăn cho bệnh viện sáng ngày 28.6.2024.

Chiếc ghế thứ 231 và...

Khi chúng tôi đến cơ sở 2 của Bệnh viện Ung Bướu tại TP. Thủ Đức sáng 28.6, những chiếc băng ghế đã được lắp đặt tại sảnh bệnh viện ở tầng trệt. Dù đông đúc nhưng BN và người nhà vẫn có đủ chỗ ngồi rất thoải mái, thậm chí một số BN nặng có thể ngả lưng tạm trong lúc chờ đợi.

Bà Nguyễn Thị Tranh, trưởng nhóm Chia sẻ - Sharing, tâm sự rằng trong những lần đến trao quà cho BN ở Bệnh viện Ung Bướu, chứng kiến cảnh BN chen chúc đứng ngồi, thậm chí nằm ở hành lang bệnh viện trong thời gian chờ đợi khám chữa bệnh, các thành viên Nhóm Sharing đã bàn nhau đóng góp để mua ghế tặng bệnh viện.

Trước đây, một số khu vực hành lang dễ bắt gặp cảnh bệnh nhân và người nhà nằm, ngồi xuống sàn trong thời gian chờ khám... Ảnh chụp ngày 21.6.2024. Ảnh: Trung Dũng

Trước đây, một số khu vực hành lang dễ bắt gặp cảnh bệnh nhân và người nhà nằm, ngồi xuống sàn trong thời gian chờ khám... Ảnh chụp ngày 21.6.2024. Ảnh: Trung Dũng

Thì nay bệnh viện đã được bố trí ghế ngồi tiện nghi. Trong ảnh: Người phụ nữ dân tộc S'Tiêng đến từ Đăk Nông chờ người thân đang đi khám

Thì nay bệnh viện đã được bố trí ghế ngồi tiện nghi. Trong ảnh: Người phụ nữ dân tộc S'Tiêng đến từ Đăk Nông chờ người thân đang đi khám

Chiếc ghế có khung bằng sắt rất chắc chắn, chỗ ngồi và tựa lưng bằng gỗ thật đẹp. Mỗi chiếc ghế có thể đủ chỗ cho 4 người ngồi. Có nghĩa nếu cùng lúc có gần 1.000 BN và người nhà đến khám thì vẫn có đủ chỗ ngồi.

Kể về quá trình vận động quyên góp để mua băng ghế tặng bệnh viện, người đại diện Nhóm Sharing xúc động: "Kế hoạch của chúng tôi là vận động 230 băng ghế. Sau khi nhận đủ kinh phí, chốt lại chương trình thì có một bạn trẻ gọi cho tôi bảo "cho em xin 1 ghế". Thoạt đầu tôi chưa hiểu ngay, cứ tưởng bạn ấy xin ghế cho mình, ai dè sau đó mới biết ý bạn là muốn đóng góp kinh phí mua 1 chiếc ghế tặng bệnh viện. Đó là lý do có con số 231...".

Chuyện những chiếc băng ghế tặng bệnh nhân ung bướu còn được viết tiếp trong buổi sáng 28.6. Bé Trương Phúc Quân, 12 tuổi, đang học lớp 7, theo mẹ đến dự buổi lễ trao tặng, sau khi nghe những câu chuyện kể của người lớn và tận mắt chứng kiến mọi việc, em đã quyết định dành hết số tiền tiết kiệm của mình để tặng thêm 10 chiếc ghế cho bệnh viện. "Nếu con có nhiều hơn, con cũng tặng hết", Quân vui vẻ trả lời khi tôi hỏi "nghe nói con để dành lâu lắm mới được số tiền đó, bây giờ tặng hết con có tiếc không?".

Bé Trương Phúc Quân, người đã dốc hết tiền tiết kiệm để tặng 10 chiếc ghế cho bệnh viện

Bé Trương Phúc Quân, người đã dốc hết tiền tiết kiệm để tặng 10 chiếc ghế cho bệnh viện

Một câu chuyện khác mang tên "Kim Oanh" đến từ nước Nhật. Biết thông tin về việc trao tặng quà cho BN ung bướu từ một người bạn trong nhóm Sharing, Oanh đã đi "xin" 8 chiếc xe lăn để tặng cho 8 bệnh nhi ung thư. Những chiếc xe lăn nghĩa tình đã kịp về đến Việt Nam để tặng cho các bé trong ngày 28.6 như một lời động viên, an ủi; một sự tiếp sức giúp các bé có điều kiện chống chọi với bệnh tật.

Và còn rất nhiều câu chuyện đẹp như thế mà nếu kể hết sẽ tốn rất nhiều giấy mực...

Những chiếc xe lăn từ Nhật Bản đã được trao cho các bệnh nhi

Những chiếc xe lăn từ Nhật Bản đã được trao cho các bệnh nhi

Sẽ có 500 bệnh nhân không phải đợi chờ

Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM không chỉ là bệnh viện của riêng thành phố mà là của cả khu vực Đông, Tây Nam bộ và Tây Nguyên nên áp lực rất nặng nề. Mỗi ngày bệnh viện đón tiếp gần 5.000 BN, hơn 80% trong số đó là người từ các tỉnh, thành khác.

Dù được trang bị máy móc thiết bị hiện đại nhưng cũng không thể nào đáp ứng được yêu cầu của người bệnh. Theo TS-BS Diệp Bảo Tuấn, khoảng 60% BN tái khám cần phải siêu âm và thường thì phải chờ 2-3 ngày mới đến lượt. Với 3 máy siêu âm được tặng hôm nay, mỗi ngày sẽ có thêm 500 BN được siêu âm mà không phải chờ đợi như trước.

Bệnh nhân chen chúc chờ đợi tại khu vực siêu âm

Bệnh nhân chen chúc chờ đợi tại khu vực siêu âm

Với 3 máy siêu âm được tặng hôm nay, mỗi ngày sẽ có thêm 500 BN được siêu âm mà không phải chờ đợi như trước

Với 3 máy siêu âm được tặng hôm nay, mỗi ngày sẽ có thêm 500 BN được siêu âm mà không phải chờ đợi như trước

Xung quanh 3 chiếc máy siêu âm trị giá 2,1 tỷ đồng vừa được trao tặng có nhiều điều đáng nói. Một ngày đầu tháng 6.2024, các thành viên Nhóm Sharing, trong đó có phu nhân nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang đến Bệnh viện Ung Bướu tặng suất ăn từ thiện cho BN. Khi thấy ở khu vực siêu âm có quá đông BN xếp hàng chờ đợi, biết là nơi đó đang thiếu máy móc thiết bị, không hẹn mà mọi người cùng nghĩ đến việc tìm nguồn kinh phí mua máy siêu âm tặng cho bệnh viện để góp phần giảm tải áp lực chờ đợi.

Bà Nguyễn Thị Tranh kể: "745 triệu đồng/máy, số tiền không phải nhỏ, còn chưa biết huy động ở đâu thì chúng tôi chợt nhớ tới "ông Tư" (tên gọi thân mật của nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang - NV). Đánh bạo đem chuyện này nói với ông, không ngờ nghe xong ông rất đồng tình ủng hộ và gọi điện thoại ngay cho lãnh đạo VPBank. Câu trả lời đến trong vòng 5 phút: Ngân hàng sẵn sàng hỗ trợ kinh phí để mua 2 máy. Thấy 2 máy còn... hơi ít, ông Tư giao cho Sharing huy động kinh phí để mua thêm chiếc máy thứ ba! Cuộc chạy nước rút bắt đầu. Chỉ trong vòng 10 ngày, chúng tôi đã huy động đủ kinh phí để mua thêm chiếc máy thứ ba. Một điều rất may mắn nữa là khi biết mục đích mua máy siêu âm, đơn vị bán máy đã bớt ngay mỗi chiếc 45 triệu đồng".

Nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang tặng quà cho các bệnh nhi ung thư

Nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang tặng quà cho các bệnh nhi ung thư

Phát biểu tại lễ trao tặng, nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang cho rằng mình chỉ "phụ hợ" trước một việc không thể làm ngơ. Ông Tư tâm tình: "Tôi hết sức hoan nghênh các nhà tài trợ, các mạnh thường quân đã tặng máy siêu âm, ghế ngồi cho bệnh viện; tặng xe lăn và quà cho bệnh nhân. Mong rằng sẽ ngày càng có nhiều nhà tài trợ đến với bệnh viện. Chúng ta mỗi người một tay, góp gió thành bão".

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM và lãnh đạo Bệnh viện Ung Bướu tặng hoa cảm ơn nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM và lãnh đạo Bệnh viện Ung Bướu tặng hoa cảm ơn nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang

Những đứa trẻ trên xe lăn và những phận người...

Chỉ trong một buổi sáng ở Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM mà tôi đã có rất nhiều cung bậc cảm xúc: Vừa vui mừng phấn chấn khi thấy bệnh viện khang trang, sạch đẹp thì ngay sau đó đã xót xa thương cảm khi nhìn thấy những người bệnh đang oằn oại trong cơn đau, những ánh mắt đau đáu, thắc thỏm đợi chờ tin tức người thân trong phòng cấp cứu... Và không thể không rơi nước mắt khi nhìn những ánh mắt tròn xoe, những mái đầu cũng tròn xoe không có sợi tóc nào của các bệnh nhi trên những chiếc xe lăn và trên giường bệnh. Có em là "khách" của Bệnh viện Ung Bướu đã 8 năm...

Chừng nào mình mới được về nhà vậy mẹ...

Chừng nào mình mới được về nhà vậy mẹ...

Con đau lắm!. Những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt cháu bé

Con đau lắm!. Những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt cháu bé

Ở sảnh bệnh viện, tôi gặp một chị BN từ Vĩnh Long lên tái khám. Chị liên tục ôm bụng kêu đau và giục chồng đi kiếm xe lăn để đưa mình tới phòng khám. Anh chồng chạy đi rồi lại chạy về tay không. Mấy lần như vậy. Lần cuối nghe người ta chỉ có chỗ cho thuê xe lăn ngoài cổng bệnh viện, anh chạy đi hỏi nhưng rồi cũng trở về tay không vì "giá thuê 100 ngàn nhưng phải thế chân 500 ngàn, mà họ ở bên ngoài, mình đâu biết họ là ai, lỡ họ đi mất mình không lấy lại được tiền, thôi ráng chờ...".

Tôi phải đi nên không biết họ chờ đến khi nào nhưng tôi bị ám ảnh bởi hình ảnh chị với dây nhợ lòng thòng, quần áo xộc xệch, gương mặt tím tái vì bệnh, vì đau...

Cạnh đó, một người phụ nữ người dân tộc S'Tiêng đến từ Đăk Nông. Chị đưa mẹ xuống đã hai ngày nay, hiện bà vẫn còn nằm cấp cứu, chưa biết ra sao. "Mẹ em năm nay đã 80 tuổi. Bà bị đau đủ thứ, cả tháng nay rồi, nhưng bà không nói, tới chừng hết chịu nổi mới nói thì bệnh đã nặng. Trên đó người ta bảo chuyển xuống dưới này...", chị lắc đầu, ánh mắt thật buồn.

Tôi chợt nghĩ, nếu có một điều ước thì xin cho họ được khỏe mạnh trở về...

Bài: Lệ Thủy -Ảnh: Phạm Hồng

Gần 2,7 tỷ đồng giúp bệnh nhân ung thư

Trong chuyến thăm và tặng quà cho Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM của nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPbank) đã tài trợ 2 máy siêu âm DOPPLER màu chuyên tổng quát VividT8 trị giá 1,4 tỷ đồng.

Lãnh đạo Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM tăng hoa cho đại diện 2 đơn vị tài trợ chính

Nhóm thiện nguyện Chia Sẻ - Sharing đã vận động và tài trợ 1 máy siêu âm DOPPLER màu chuyên tổng quát VividT8, 231 băng ghế và 120 phần quà cho bệnh nhi ung thư, tổng trị giá 1,281 tỷ đồng.

____________________

Những tấm lòng thơm thảo

1. Gia đình Bà Nguyễn Cẩm Phương, Tổng giám đốc SaigonTel đóng góp 200 triệu đồng mua máy siêu âm.

2. Ông bà Nguyễn Đình Vũ và Phạm Thị Muôn đóng góp 200 triệu đồng mua máy siêu âm.

3. Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa tặng 75 băng ghế và 300 ký đường, tổng trị giá 165 triệu đồng.

4. Công ty Vàng Bạc Đá quý Kim Lý đóng góp 100 triệu đồng mua máy siêu âm.

5. Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tặng 35 băng ghế trị giá 73,5 triệu đồng.

6. Gia đình bà Lê Thị Tuyết Mai và ông Lê Nhựt Tân đóng góp mua máy siêu âm & tặng 30 băng ghế trị giá 73 triệu đồng.

7. Bà Trương Thị Mỹ Dung và các con Mỹ Linh, Mỹ An đóng góp 50 triệu đồng mua máy siêu âm.

8/ Công ty CP Phú Trường Quốc Tế đóng góp mua máy siêu âm & tặng 10 băng ghế trị giá 31 triệu đồng.

9. Ông Nguyễn Bửu - Công ty CP Luật GBU tặng 20 băng ghế trị giá 42 triệu đồng.

10. Bà Cao Thiên Trang - Sông Hồng Tân tặng 10 băng ghế trị giá 21 triệu đồng.

11. Bà Hồ Thị Thu Hà - Mục vụ Shalom House tặng 10 băng ghế trị giá 21 triệu đồng.

12. Gia đình bà Hồng Liên (quận 2) đóng góp 20 triệu đồng mua máy siêu âm.

13. Gia đình bà Nguyễn Thị Kim Thanh và các con Quỳnh Anh, Nam Anh, Duy Anh, Bảo Anh đóng góp mua máy siêu âm & tặng 4 băng ghế trị giá 20 triệu đồng.

14. Gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết Minh đóng góp 20 triệu đồng mua máy siêu âm.

15. Gia đình bà Nguyễn Ngọc Thục (Canada) đóng góp 12 triệu đồng mua máy siêu âm.

16. Ông Hà Văn Minh Vương - Mục vụ Shalom House tặng 5 băng ghế trị giá 10,5 triệu đồng.

17. Quỹ Nguyễn Trương Gia - Tây Hồ, Hà Nội tặng 4 băng ghế trị giá 10 triệu đồng.

18. Gia đình bà Nguyễn Ngọc Phượng (Phượng Sala) đóng góp mua máy siêu âm & tặng 2 băng ghế trị giá 10 triệu đồng.

19. Gia đình bà Thanh Vân & Thu Lan đóng góp 10 triệu đồng mua máy siêu âm.

20. Gia đình Luật sư Trương Trọng Nghĩa đóng góp mua máy siêu âm & tặng 2 băng ghế trị giá 10 triệu đồng.

21. Gia đình bà Trương Thị Hồng Huệ đóng góp mua máy siêu âm & tặng 2 băng ghế trị giá 10 triệu đồng.

22. Gia đình bà Nguyễn Thị Phượng đóng góp 10 triệu đồng mua máy siêu âm.

23. Gia đình bà Huỳnh Thảo Linh TTC tặng 3 băng ghế trị giá 6,3 triệu đồng.

24. Bé Trương Ngọc Thủy Tiên tặng 2 băng ghế trị giá 5 triệu đồng.

25. Trương Tấn Phát, sinh viên Đại học Oxford- Anh Quốc tặng 2 băng ghế trị giá 5 triệu đồng.

26. Bé Thái Bảo & bé Mai Chi tặng 2 băng ghế trị giá 5 triệu đồng.

27. Gia đình PGS.TSKH Nguyễn Ngọc Thạch tặng 2 băng ghế trị giá 5 triệu đồng.

28. Gia đình bà Trần Thu Thủy KHCN đóng góp 5 triệu đồng mua máy siêu âm.

29. Gia đình ông bà Trọng Dũng & Thu Hương tặng 2 băng ghế trị giá 5 triệu đồng.

30. Gia đình Vũ An & Vy Hiển đóng góp 5 triệu đồng mua máy siêu âm.

31. Gia đình bà Lê Thị Thu Hường đóng góp 5 triệu đồng mua máy siêu âm.

32. Gia đình ông bà Thành Duy và Ngọc Hường tặng 2 băng ghế trị giá 5 triệu đồng.

3. Gia đình ông bà Quốc Anh & Xuân Thủy đóng góp 5 triệu đồng mua máy siêu âm.

34. Gia đình bà Mai Thị Hồng Xuân đóng góp 5 triệu đồng mua máy siêu âm.

35. Gia đình bà Quách Tố Dung đóng góp 5 triệu đồng mua máy siêu âm.

36. Gia đình ông Triết TTC đóng góp 5 triệu đồng mua máy siêu âm.

37. Gia đình bà Trần Thị Dung (Quỹ Hoa Hòa Bình) đóng góp 3 triệu đồng mua máy siêu âm.

38. Gia đình Phương Yến TTC tặng 1 băng ghế trị giá 2,1 triệu đồng.

39. Gia đình bà Dương Thị Năm tặng 1 băng ghế trị giá 2,1 triệu đồng.

40. Gia đình bà Bích Hường tặng 1 băng ghế trị giá 2,1 triệu đồng.

41. Gia đình bà Cù Thị Hoài Hương tặng 1 băng ghế trị giá 2,1 triệu đồng.

42. Gia đình Bình Nam & Hữu Đức tặng 1 băng ghế trị giá 2,1 triệu đồng.

43. Gia đình bà Hà Thị Hạnh ACB tặng 1 băng ghế trị giá 2,1,triệu đồng.

44. Quỹ Thiện nguyện Minh Tuyết tặng 1 băng ghế trị giá 2,1 triệu đồng.

45. Gia đình bà Nguyễn Thị Kim Oanh (sinh sống ở Nhật) tặng 8 xe lăn cho bệnh nhi ung thư.

46. Các chị em nhóm Beautiful Ladies góp 25 triệu mua quà tặng bệnh nhi ung thư.

47. Gia đình anh, chị Tư Sang góp 50 triệu tặng quà cho bệnh nhi ung thư.

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/nhung-nghia-cu-am-long-benh-nhan-ung-thu-44273.html
Zalo