Những nạn nhân 'hai mặt' trong trại lừa đảo ở Campuchia

Ông Ok Hae-shil, nhà truyền giáo người Hàn Quốc đã sống 14 năm tại Campuchia, cho biết nhiều người được giải cứu từng chủ động tham gia, thậm chí quay lại để tuyển mộ và bán bạn bè cho các băng nhóm tội phạm.

 64 công dân Hàn Quốc trở về nước ngày 18/10 sau khi được đưa khỏi các trung tâm lừa đảo ở Campuchia. Ảnh: Reuters.

64 công dân Hàn Quốc trở về nước ngày 18/10 sau khi được đưa khỏi các trung tâm lừa đảo ở Campuchia. Ảnh: Reuters.

Từ kinh nghiệm của bản thân, nhà truyền giáo Ok Hae-shil khẳng định không phải tất cả "nạn nhân" được đưa khỏi các khu phức hợp lừa đảo đều là “người vô tội”.

Không phải ai cũng là nạn nhân

“Có những người chủ động tìm đến đây vì muốn kiếm tiền nhanh, họ nghĩ rằng ai bị lừa đảo, bị mất sạch tiền cũng không phải chuyện của họ. Có những người chủ động tìm đến đây để nắm vai trò quản lý hoặc điều hành trong trung tâm lừa đảo”, ông Ok cho hay.

Theo Liên Hợp Quốc, các trung tâm lừa đảo xuất hiện tại một số quốc gia Đông Nam Á kể từ sau đại dịch Covid-19. Những đường dây này thu về lợi nhuận bất chính lên tới hàng tỷ USD mỗi năm, chủ yếu thông qua các chiêu trò lừa đảo trực tuyến.

Ông Ok Hae-shil và các cộng sự từng nỗ lực hỗ trợ một số thanh niên Hàn Quốc hồi hương sau khi họ thoát khỏi các trung tâm lừa đảo. Nhưng điều ông không thể ngờ là sau đó, những người này quay trở lại Campuchia cùng bạn bè, để bán bạn bè cho các băng nhóm lừa đảo.

"Sau chiến dịch truy quét mạnh tay lần này, những kẻ điều hành các trung tâm lừa đảo sẽ tạm ẩn mình hoặc di chuyển sang quốc gia khác xây dựng trụ sở mới. Những thách thức từ vấn nạn bắt cóc, buôn người và tội phạm mạng sẽ không thể nhanh chóng xử lý triệt để", ông Ok nhận định.

Ông cũng cho rằng một phần vấn đề nằm ở căn nguyên trong xã hội. "Nếu thanh niên có thể tìm được việc làm, nhận được đồng lương xứng đáng với trình độ và công sức lao động, họ đã không sa bẫy việc nhẹ, lương cao", ông Ok nói.

Hiện tại, Chính phủ Hàn Quốc đang ráo riết thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân tại Campuchia và phối hợp với Chính phủ Campuchia để ngăn chặn tội phạm mạng.

 Trong 64 người Hàn Quốc vừa được hồi hương từ Campuchia, có không ít người đã chủ động tham gia các đường dây lừa đảo. Ảnh: News1

Trong 64 người Hàn Quốc vừa được hồi hương từ Campuchia, có không ít người đã chủ động tham gia các đường dây lừa đảo. Ảnh: News1

Ngày 17/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã ra lệnh truy vết, xóa bỏ khẩn cấp các quảng cáo việc làm trái phép trên mạng, chặn đứng khả năng công dân Hàn Quốc bị dụ dỗ ra nước ngoài.

Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã ra lệnh cấm công dân Hàn Quốc đến một số khu vực nhiều nguy cơ tại Campuchia, đồng thời cử lực lượng đặc nhiệm sang Campuchia làm công tác bảo hộ công dân.

64 người Hàn bị dẫn độ trong chiến dịch truy quét lớn nhất

Sáng 18/10, 64 công dân Hàn Quốc bị nhà chức trách Campuchia bắt giữ trong chiến dịch truy quét các trung tâm lừa đảo đã được dẫn độ về nước bằng máy bay thuê riêng, đánh dấu vụ dẫn độ tập thể lớn nhất trong lịch sử giữa hai quốc gia.

Khi vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon, những người này bị còng tay, áp giải lên 23 xe chở phạm nhân, chia về 6 đơn vị cảnh sát khác nhau để phục vụ điều tra.

Phần lớn trong số họ ở độ tuổi 20-30, từng bị dụ dỗ đến Campuchia làm việc trong các “khu phức hợp” - nơi được mệnh danh là “thánh địa tội phạm” của khu vực. Ban đầu, phía Campuchia thông báo có 59 người bị bắt, nhưng sau đó thêm 5 người tự thú nâng tổng số người được dẫn độ lên 64 người.

Theo cảnh sát Hàn Quốc, nhiều người trong nhóm dẫn độ lần này không chỉ là nạn nhân bị ép lao động mà còn trở thành mắt xích trực tiếp trong các đường dây lừa đảo, thậm chí giữ vai trò quản lý. Một số nghi phạm còn bị truy nã đỏ của Interpol.

Cuộc dẫn độ tội phạm lớn chưa từng có từ trước đến nay giữa Hàn Quốc và Campuchia. Ảnh: Yonhap

Cuộc dẫn độ tội phạm lớn chưa từng có từ trước đến nay giữa Hàn Quốc và Campuchia. Ảnh: Yonhap

Để đảm bảo an toàn, hơn 200 cảnh sát Hàn Quốc tháp tùng chuyến bay đặc biệt khởi hành từ sân bay quốc tế Techo (gần Phnom Penh) lúc 3h15 sáng và hạ cánh ở Incheon sau hơn 5 tiếng.

Khi ra sân bay để bị trục xuất, họ không đi qua khu vực nhập cảnh thông thường mà được đưa thẳng đến khu an ninh đặc biệt và lên máy bay thuê riêng. Tại đây, cảnh sát Hàn Quốc đã đọc quyền Miranda - quyền im lặng và quyền có luật sư của nghi phạm - trước khi tiến hành bắt giữ ngay trên chuyến bay.

Đây là lần thứ ba Seoul tổ chức dẫn độ tập thể bằng máy bay thuê riêng, nhưng là vụ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Theo thống kê của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, chỉ trong vòng 5 năm, số vụ người Hàn bị bắt cóc hoặc giam giữ tại Campuchia tăng theo cấp số nhân, từ 4 vụ năm 2021 lên tới 330 vụ tính đến tháng 8/2025.

Giới chức nhận định phần lớn nạn nhân đều bị lừa sang Campuchia với chiêu “việc nhẹ lương cao”, sau đó bị tước hộ chiếu, cưỡng bức lao động và buộc tham gia lừa đảo trực tuyến nhắm vào người Hàn trong nước.

Giữa chiến dịch truy quét quy mô lớn do Chính phủ Campuchia và Hàn Quốc phối hợp, các nhà điều tra cho hay vẫn còn hơn 1.000 công dân Hàn Quốc đang bị mắc kẹt trong các “trại lừa đảo”.

“Một số người có thể đã bị di chuyển sang các nước láng giềng như Lào, Myanmar hoặc Thái Lan. Đây là giai đoạn sinh tử để giải cứu họ”, Cố vấn An ninh Quốc gia Wi Sung-lac cảnh báo.

An Hòa

Nguồn Znews: https://znews.vn/nhung-nan-nhan-hai-mat-trong-trai-lua-dao-o-campuchia-post1594820.html