Những năm tháng không quên
Dẫu chiến tranh đã lùi xa, trong ký ức của những cựu thanh niên xung phong (TNXP) Lạng Sơn vẫn vẹn nguyên hình ảnh những cung đường bom đạn, những đêm san lấp hố bom, tải đạn, mở đường. Mỗi câu chuyện được kể không chỉ là hồi ức về một thời tuổi trẻ cống hiến cho Tổ quốc mà còn là bài học sinh động về lòng yêu nước, ý chí vượt khó và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Các cựu thanh niên xung phong gặp gỡ, ôn lại ký ức về những năm tháng tham gia phục vụ kháng chiến
Những ngày đầu tháng 7, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn có cuộc hẹn với các cựu TNXP của tỉnh. Mở đầu cuộc gặp, các bác cựu TNXP đã chào đón chúng tôi bằng ca khúc "Cô gái mở đường" của nhạc sĩ Xuân Giao sáng tác năm 1966. Giai điệu hào sảng năm nào vang lên như đưa những cựu TNXP về với năm tháng tuổi đôi mươi nhiệt huyết.
Đối với bà Lành Thị Thiết, hội viên Hội Cựu TNXP phường Tam Thanh, những năm tháng tham gia lực lượng lại là chuỗi ký ức không thể nào quên. Tháng 7/1965, khi mới 17 tuổi, bà tình nguyện viết đơn tham gia lực lượng TNXP, thuộc đơn vị N57, làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Khi đó, Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc, tỉnh Lạng Sơn là địa bàn cửa ngõ, đầu mối giao thông và trung chuyển hàng hóa, vật tư quan trọng phục vụ tiền tuyến nên thường xuyên trở thành mục tiêu đánh phá ác liệt. Tại khu vực sân bay Mai Pha (nay thuộc phường Đông Kinh), bà cùng đồng đội được phân công thực hiện nhiều nhiệm vụ như: ngụy trang, bảo vệ mục tiêu, làm đường tránh, đường ngầm, mở đường, san lấp hố bom, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, phục vụ vận chuyển lực lượng, vũ khí và hàng hóa chi viện cho chiến trường.
Bom đạn luôn rình rập, cuộc sống lại chồng chất thiếu thốn. Có những thời điểm lương thực không đủ ăn, bà Thiết cùng đồng đội phải lên rừng hái rau dại, đến nhà dân xin từng thìa muối để cải thiện bữa ăn. Mùa đông miền biên giới lạnh thấu xương, nhiều người bị cảm lạnh, ốm nhiều ngày. Bà Thiết nhớ lại: Khó khăn là thế nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lùi bước. Ban ngày chúng tôi bám công trường, bám tuyến đường, tối về học tập chính trị rồi quây quần sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, cùng động viên tinh thần nhau nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.
Còn đối với ông Nông Ngọc Dương, Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Bình Gia thì những ngày cùng đồng đội phục vụ Chiến dịch Mùa Xuân năm 1975 vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí. Tháng 2/1973, khi vừa tròn 18 tuổi, ông Dương gác lại những dự định của tuổi trẻ để khoác ba lô lên đường thực hiện nhiệm vụ TNXP, đóng quân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đến đầu tháng 3/1975, đơn vị được điều động tham gia chi viện cho chiến trường miền Nam. Nhiệm vụ của TNXP khi ấy là tiếp lương, tải đạn, sửa chữa các đoạn đường bị bom địch đánh phá, bảo đảm các tuyến hành quân luôn thông suốt để bộ đội tiến về phía trước.
Ông Dương nhớ lại: Công việc tưởng chừng chỉ là cuốc, xẻng, xe cút kít nhưng luôn phải đánh đổi bằng sự gan dạ. Có những đoạn đường vừa được san lấp xong lại tiếp tục bị bom cày xới, anh em phải tranh thủ từng phút, từng giờ để khôi phục tuyến đường. Có những ngày làm việc xuyên đêm, quần áo lấm đầy bùn đất, ai cũng mệt rã rời nhưng không một lời than vãn, bởi ai cũng hiểu mỗi con đường được thông suốt sẽ giúp bộ đội tiến nhanh hơn, an toàn hơn. Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng là ngày tôi không bao giờ quên. Khi nghe tin chiến thắng, cả bộ đội và TNXP đều vỡ òa trong niềm vui. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, người cười, người rơi nước mắt. Lúc đó tôi mới 20 tuổi, niềm hạnh phúc và tự hào ấy theo tôi suốt cả cuộc đời.
Câu chuyện của bà Thiết, ông Dương chỉ là hai trong rất nhiều ký ức về một thế hệ đã dành trọn tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Hiện nay, toàn tỉnh có gần 1.770 cựu TNXP. Không chỉ lưu giữ những ký ức về một thời hoa lửa, nhiều năm qua, hội cựu TNXP các cấp trong tỉnh còn tích cực phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Bà Nông Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh cho biết: Các cấp hội luôn chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ thông qua các buổi nói chuyện, giao lưu với đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên. Qua những câu chuyện của một thời mở đường, tải đạn, phục vụ chiến đấu, chúng tôi mong muốn thế hệ trẻ thêm hiểu và trân trọng những hy sinh của cha anh, từ đó bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những cung đường bom đạn năm xưa nay đã đổi khác nhưng dấu ấn của một thế hệ TNXP vẫn còn mãi. Đó không chỉ là ký ức về một thời tuổi trẻ cống hiến, mà còn là một phần lịch sử được gìn giữ và tiếp nối, nhắc nhở mỗi người hôm nay sống xứng đáng với những hy sinh của các thế hệ đi trước.

































