Những món quà tình nghĩa được gửi tới bà con phường Tây Nha Trang và thầy trò trường THPT Hà Huy Tập

Tập thể cán bộ giáo viên, học sinh và phụ huynh Trường Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) động viên tinh thần vượt khó người dân vùng lũ qua nhiều chiến dịch thiện nguyện, hỗ trợ từ Bắc Ninh, Thái Nguyên đến Nha Trang, thắp lên hy vọng trong năm 2025 đầy gian khó.

Đây là lần thứ 3 trong năm 2025 tập thể cán bộ giáo viên, học sinh và phụ huynh trường Đinh Tiên Hoàng đi làm công tác thiện nguyện. 2025 là một năm thiên tai khắc nghiệt, gây tổn thất nặng nề tới đồng bào cả nước

Trước đó, trong trận lũ lịch sử đầu tháng 10 năm 2025, nhà trường đã đến Bắc Ninh và Thái Nguyên, hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng nặng nề ở các vùng lũ tại các địa phương trên, với tổng giá trị lên tới hơn 400 triệu đồng (trang thiết bị dạy, học và nhu yếu phẩm, tiền mặt). Những món quà tình nghĩa này đã giúp thầy trò và bà con các vùng lũ bị ngập sâu hồi phục kinh tế và thầy trò tiếp tục trở lại công việc dạy và học bình thường.

Thời gian vừa qua, trận lũ lịch sử quét qua các tỉnh miền Trung Nam Bộ, đã làm hơn 100 người chết và mất tích, cũng như khiến hàng nghìn căn nhà bị đổ sập, hàng vạn gia súc, gia cầm bị trôi theo dòng nước. Thảm cảnh của cơn đại hồng thủy hàng trăm năm mới có một lần đã đẩy biết bao số phận trở thành trắng tay, chưa biết khi nào kinh tế mới hồi phục.

Trước tình hình ấy, Ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên, phụ huynh nhà trường một lần nữa lại tiếp tục đồng hành với bà con vùng lũ với phương châm “lá lành đùm lá rách”, tất cả hướng về miền Trung thân yêu.

Chỉ sau 2 ngày phát động, toàn trường đã quyên góp được hơn 140 triệu đồng. Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhà trường, TS Nguyễn Tùng Lâm đã rất ủng hộ. Thầy nói "các đồng chí đi trao quà tận nơi cho đồng bào đi. tôi hỗ trợ các đồng chí kinh phí đi lại". Ngay lập tức, Nhà trường đã kết nối với các địa chỉ bị ngập nặng ở Nha Trang và nhanh chóng lên đường để kịp thời trao những món quà thiết thực, cần thiết cho bà con, thầy trò vùng lũ, khi tất cả vẫn còn ngổ ngang bùn đất trên những con đường, trong mỗi căn nhà đổ nát.

Đoàn đã đến trao quà và tiền mặt tại phường Tây Nha Trang - nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lũ lịch sử vừa qua. Đoàn cũng đã trao những món quà , không chỉ là những nhu yếu phẩm, tiền mặt ... rất cần thiết hỗ trợ bà con vượt qua những phần nào khó khăn trước mắt, mà đây còn là món quà của lòng nhân ái, yêu thương. Trao tận nơi, đúng địa chỉ những món quà, tình cảm được gửi gắm.

Sự cho đi, chính là để nhận về. Số tiền hơn 500 triệu đồng qua ba đợt ủng hộ đồng bào vùng lũ Bắc Ninh, Thái Nguyên, Nha Trang ...không phải là quá lớn. Nhưng đó là món quà của sự chung tay,của tình yêu thương với mong muốn xoa dịu nỗi đau và mất mát của bà con vùng lũ mà thầy trò trường THPT Đinh Tiên Hoàng đã cố gắng làm được.

Từ yêu thương đến yêu thương, những hoạt động từ thiện kịp thời của phụ huynh, cán bộ giáo viên trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) qua những đợt đi làm thiện nguyện đã thắp lên ngọn lửa của tình yêu thương và niềm tin: Dù bất cứ hoàn cảnh nào, khi biết nương tựa vào lòng tốt, sự trắc ẩn, thì tình yêu thương sẽ xoa dịu được những nỗi đau của con người.

Những món quà tình nghĩa được gửi tới bà con phường Tây Nha Trang và thầy trò trường THPT Hà Huy Tập:

Tâm Hương

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nhung-mon-qua-tinh-nghia-duoc-gui-toi-ba-con-phuong-tay-nha-trang-va-thay-tro-truong-thpt-ha-huy-tap.html