Những lá chắn thầm lặng bảo vệ ngày Đại lễ
Tháng Tám Hà Nội bừng lên khí thế chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Phía sau vẻ rực rỡ của lễ đài, hàng ngàn CBCS Cảnh vệ lặng thầm cống hiến. Họ là những 'lá chắn sống' nơi tuyến đầu, âm thầm đối mặt với mọi hiểm nguy để giữ trọn niềm vui ngày hội cho nhân dân. Với họ, vinh quang không nằm ở vị trí trang trọng trên lễ đài, mà ở sự bình yên của Tổ quốc. Suốt một thời gian dài, từ thao trường đến trận địa, từ phương án tác chiến đến công nghệ kỹ thuật, tất cả được chuẩn bị kỹ lưỡng với một mục tiêu duy nhất: không để bất cứ sự cố nào xảy ra trong ngày lễ thiêng liêng của dân tộc'.
Đại lễ A80 được đánh giá là sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành hoành tráng vào sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Hơn 30.000 người sẽ tham gia trực tiếp vào các khối diễu binh, diễu hành, chưa kể lực lượng quần chúng và nhân dân dự khán. Đặc biệt, lần đầu tiên có sự góp mặt của các khối quân đội nước ngoài cùng tham gia diễu hành bên cạnh các khối Quân đội, Công an Việt Nam. Điều này vừa khẳng định uy tín, tình hữu nghị nhưng đồng thời cũng đòi hỏi công tác an ninh phải mở rộng phạm vi bảo vệ ở mức cao hơn, kể cả về nghi lễ lẫn an toàn cho khách quốc tế. Đây thực sự là một phép thử toàn diện đối với bản lĩnh, trình độ và sự phối hợp của các lực lượng bảo vệ an ninh Việt Nam. Trong đội hình ấy, Trung đoàn Đặc nhiệm (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) được ví như mũi nhọn chủ công.
Ngay từ đầu năm, những tổ công tác đặc nhiệm tinh nhuệ nhất đã khảo sát tỉ mỉ mọi địa hình, địa điểm liên quan đến sự kiện, từ khu vực lễ đài Ba Đình cho đến các tuyến đường đoàn diễu binh sẽ đi qua. Mỗi tòa nhà cao tầng xung quanh quảng trường, mỗi đường hầm, cống ngầm dưới lòng đất đều được phối hợp kiểm tra kỹ lưỡng nhằm phát hiện sớm nguy cơ có thể bị lợi dụng để gây mất an ninh. Trên cơ sở phân tích, đánh giá toàn diện những nguy cơ tiềm ẩn về ANTT, Trung đoàn đã tham mưu Bộ Tư lệnh Cảnh vệ xây dựng phương án bố trí lực lượng nhiều lớp, nhiều vòng bảo vệ và huy động tối đa phương tiện kỹ thuật cần thiết.

Lực lượng Đặc nhiệm luyện tập tình huống bảo vệ yếu nhân.
“Chúng tôi kết hợp chặt chẽ giữa các lực lượng đảm bảo ANTT tại địa bàn với lực lượng Đặc nhiệm; giữa biện pháp nghiệp vụ truyền thống khép kín với ứng dụng khoa học, công nghệ. Đồng thời phối hợp rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm với các lực lượng liên quan, đảm bảo thống nhất chỉ huy, hiệp đồng tác chiến nhịp nhàng trong xử lý các tình huống” - Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Đặc nhiệm nhấn mạnh.
Để thuần thục các phương án tác chiến, Trung đoàn Đặc nhiệm đã tổ chức nhiều đợt diễn tập thực địa cả ngày lẫn đêm, trong mọi điều kiện thời tiết. Trên thao trường, cán bộ, chiến sĩ thay phiên nhau thực hành từ tình huống chống khủng bố, giải cứu con tin cho đến phương án xử lý bom mìn ngay tại khu vực lễ đài. Mỗi phương án giả định đều được dàn dựng chân thực và xử lý nghiêm túc như tình huống thật, tạo nên những cuộc “chạy đua với thời gian” đầy căng thẳng nhằm rèn luyện bản lĩnh cho từng tổ đội đặc nhiệm. Không quản nắng hè gay gắt hay đêm đông lạnh ướt, các chiến sĩ vẫn miệt mài bám trụ trận địa tập luyện, với quyết tâm “không để xảy ra bị động, bất ngờ” dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Song song với đó, Trung đoàn còn thường xuyên báo động thử các tổ cơ động đặc chủng bất kể ngày đêm để kiểm tra khả năng phản ứng nhanh, sẵn sàng chi viện khi có tình huống khẩn cấp. Có thể nói, mỗi cán bộ, chiến sĩ đặc nhiệm đều đã trải qua một quá trình huấn luyện gian khổ, đổ không ít mồ hôi trên thao trường để đổi lấy sự bình yên trong giờ phút trọng đại của đất nước.
“Được đứng đây, sát cánh cùng đồng đội để bảo vệ sự kiện lịch sử này, tôi thấy mọi mồ hôi, vất vả đều xứng đáng. Trọng trách càng lớn, lòng tự hào càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết”, Thiếu tá Tạ Phương Thảo, một nữ cán bộ Trung đoàn Đặc nhiệm, chia sẻ đầy xúc động khi vừa kết thúc buổi tổng duyệt kéo dài đến gần sáng. Lời bộc bạch mộc mạc của chị cũng chính là quyết tâm chung của cả đơn vị anh hùng trước giờ G. Họ hiểu rằng niềm vinh dự được góp mặt trong nhiệm vụ bảo vệ sự kiện trọng đại của dân tộc cũng đồng nghĩa với trách nhiệm nặng nề đặt trên vai. Vì lẽ đó, mỗi người lính đặc nhiệm đều tự nhắc mình phải nỗ lực nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tinh thần ấy lan tỏa trong toàn Trung đoàn, tạo thành ý chí kiên định và sự tập trung cao độ trước thềm Đại lễ.
Song song với tuyến đầu đặc nhiệm là một “hậu phương thầm lặng” khác cũng vô cùng quan trọng: lực lượng kỹ thuật bảo vệ. Nếu ví đặc nhiệm là lá chắn thép thì Phòng Kỹ thuật bảo vệ (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) chính là “tai mắt điện tử” tinh anh, âm thầm bao phủ khắp không gian sự kiện. Ngay từ cuối năm 2024, xác định bảo vệ A80 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2025, Phòng Kỹ thuật bảo vệ đã lập tức vào cuộc chuẩn bị với kế hoạch chi tiết và bài bản. Các cán bộ kỹ thuật tiến hành khảo sát toàn diện tất cả các địa điểm diễn ra hoạt động kỷ niệm - từ Quảng trường Ba Đình, nơi tổ chức lễ mít tinh, diễu binh chính, cho đến nơi lưu trú của đại biểu, các điểm dừng nghỉ của các đoàn khách. Mọi điều kiện về địa hình, cơ sở vật chất, tuyến đường, hệ thống điện, thông tin liên lạc… tại các địa điểm đều được thu thập thông tin đầy đủ, làm căn cứ xây dựng phương án bảo vệ về kỹ thuật. Không chỉ vậy, kế hoạch kỹ thuật luôn được linh hoạt điều chỉnh, cập nhật kịp thời mỗi khi có yêu cầu mới hoặc khi phát sinh tình huống thực tế. Nhờ sự chuẩn bị sớm và kỹ lưỡng, Phòng Kỹ thuật bảo vệ đã hình dung trước được các kịch bản an ninh, từ đó đề xuất triển khai các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại tương ứng để đối phó với từng loại nguy cơ.
Trên cơ sở phương án tổng thể đã được Bộ Tư lệnh phê duyệt, Phòng Kỹ thuật bảo vệ huy động 100% quân số, đồng thời phối hợp với nhiều đơn vị trong và ngoài ngành: từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Cục Công nghiệp An ninh đến Cục An toàn bức xạ hạt nhân (Bộ KH&CN), Cục Bảo vệ An ninh Quân đội (Bộ Quốc phòng)… Tất cả hợp thành một lá chắn công nghệ đa tầng, đa lớp, phủ kín từng ngõ ngách sự kiện. Đặc biệt, nhiều thiết bị hiện đại bậc nhất lần đầu tiên được triển khai: hệ thống camera giám sát thông minh, cổng từ, máy soi chiếu X-quang, robot xử lý bom mìn, thiết bị chế áp flycam… Mỗi vali, mỗi gói đồ đều được soi chiếu kỹ lưỡng, không để lọt một sơ suất.
“Chúng tôi quán triệt phương châm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để xảy ra sai sót, bị động, bất ngờ”, Thượng tá Đỗ Thị Anh Cúc, Trưởng phòng Kỹ thuật bảo vệ, khẳng định. Không dừng lại ở phương tiện, trang bị, yếu tố con người luôn được Phòng Kỹ thuật bảo vệ đặt lên hàng đầu. Đơn vị đặc biệt chú trọng đào tạo, tập huấn chuyên sâu cho CBCS để bảo đảm 100% lực lượng thành thạo trong việc sử dụng các thiết bị kỹ thuật hiện đại được giao. Suốt nhiều tháng, các tổ đội kỹ thuật liên tục luyện tập xử lý hàng loạt tình huống giả định, kể cả những tình huống phức tạp nhất như phát hiện và vô hiệu hóa vật nổ, chất phóng xạ, chất độc hóa học… Tất cả đều được xây dựng thành kịch bản và diễn tập kỹ lưỡng. Thông qua những đợt “diễn tập thầm lặng” này, mỗi cán bộ kỹ thuật không chỉ vững vàng về thao tác chuyên môn mà còn nâng cao khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận.
“Việc luyện tập thường xuyên giúp nâng cao khả năng chỉ huy, điều hành, phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận. Tất cả nhằm bảo đảm không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào, dù là nhỏ nhất”, Thượng tá Đào Viết Thuận, Đội trưởng Đội Kỹ thuật bảo vệ 1, nhấn mạnh. Lời chia sẻ này cho thấy sự cẩn trọng tuyệt đối của lực lượng kỹ thuật: họ hiểu rằng chỉ cần một sai sót rất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường, nên mọi thao tác, quy trình đều phải hoàn hảo.
Bên cạnh nghiệp vụ chuyên môn, Phòng Kỹ thuật bảo vệ còn chú trọng bồi dưỡng thái độ, tác phong cho cán bộ, chiến sĩ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các chiến sĩ kỹ thuật quán triệt tinh thần “cương quyết nhưng hòa nhã” – vừa giữ vững nguyên tắc bảo vệ, vừa thể hiện sự kính trọng, tận tình khi hướng dẫn người dân và đại biểu chấp hành các quy định an ninh. Hình ảnh những chiến sĩ Cảnh vệ nhẹ nhàng hướng dẫn người dự lễ đi qua cổng kiểm soát, kiên nhẫn kiểm tra an ninh đối với từng thiết bị, hành lý mà vẫn nở nụ cười thân thiện đã trở nên quen thuộc. Sự chuyên nghiệp và tận tụy ấy giúp cho các biện pháp bảo đảm an ninh kỹ thuật được triển khai hiệu quả mà không gây cảm giác khó chịu, phiền hà cho người dân tham dự ngày hội lớn.
Có thể nói, lớp bảo vệ kỹ thuật đã âm thầm tạo nên một vòng vây vững chắc phía sau hậu trường, hỗ trợ đắc lực cho tuyến đầu đặc nhiệm. Những con mắt điện tử không biết mệt mỏi, những cỗ máy rà quét hiện đại cùng những chiến sĩ kỹ thuật tận tụy đang hợp thành một mạng lưới an ninh đa tầng đa diện, đảm bảo không có “điểm mù” nào trong công tác bảo vệ A80. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa “tay nghề” con người và “trí tuệ” máy móc chính là chìa khóa để lực lượng Cảnh vệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong kỷ nguyên công nghệ hiện đại.
80 năm sau ngày Tổ quốc độc lập, hình ảnh người chiến sĩ CAND nói chung và chiến sĩ Cảnh vệ nói riêng vẫn mãi sáng ngời. Họ là minh chứng cho lời thề “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” suốt 80 năm qua chưa bao giờ lay chuyển. Ngày hội lớn của dân tộc khép lại, nhưng nhiệm vụ của những người lính gìn giữ bình yên sẽ còn tiếp diễn. Họ sẽ trở về với guồng quay thường nhật, tiếp tục âm thầm bảo vệ cuộc sống của nhân dân trong mỗi sự kiện, mỗi ngày thường. Và sau tất cả, điều đọng lại là niềm tin yêu mà nhân dân dành cho lực lượng Công an. Niềm tin chân thành ấy chính là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn để những người chiến sĩ Cảnh vệ thêm vững bước trên chặng đường phụng sự Tổ quốc, xứng đáng với truyền thống 80 năm anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam.