Những khoảnh khắc đáng yêu của học sinh lớp 1 trong ngày khai giảng
Trong ngày đầu tiên của năm học mới, dưới mái trường với thầy cô và bạn bè mới, các em học sinh lớp 1 với dôi mắt trong veo, ánh lên sự háo hức xen lẫn rụt rè, tham gia Lễ khai giảng đồng loạt trên cả nước. Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã ghi nhận buổi lễ đặc biệt này vào sáng 5/9.
Trước thời điểm lễ khai giảng, nhiều trường học trên cả nước đã tổ chức các hoạt động đa dạng, ý nghĩa cho thầy, trò, như lễ đón học sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10 và vinh danh học sinh có thành tích xuất sắc…
Với mỗi học sinh, khai giảng không chỉ là nghi thức mở đầu năm học mà còn là dấu mốc trên hành trình đến trường.



Khoảnh khắc hồn nhiên của học sinh lớp 1 với đủ cung bậc cảm xúc.
Ở Trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Hà Đông, Hà Nội), tiếng trống vang lên giữa rực rỡ cờ hoa, gương mặt học trò rạng rỡ xen lẫn hồi hộp.
Anh Nguyễn Hữu Phú nắm chặt tay con trai Ngọc Phúc, bên cạnh là bà nội cùng đưa cháu đến trường. "Nhìn cháu trong bộ đồng phục mới, tôi vừa vui vừa hồi hộp, chỉ mong cháu chăm ngoan, học giỏi", bà Phan Thị Tân xúc động chia sẻ.

Bà Phan Thị Tân bên cạnh hai cháu trong ngày khai giảng.
Tại Trường Tiểu học Thọ An (xã Liên Minh, Hà Nội), cô giáo Nguyễn Thị Thu, đồng thời là mẹ của học sinh lớp 1 Nguyễn Minh Triết – nhìn con xếp hàng. "Vừa là giáo viên nhưng cũng là một người mẹ, tôi hiểu con còn bỡ ngỡ. Nhìn con chững chạc trong bộ đồng phục, tôi xúc động lắm, chỉ mong con yêu trường, yêu lớp từ hôm nay", cô Thu nói.

Khoảnh khắc cô Thu động viên con trai trước giờ khai giảng.
Niềm vui hiện rõ trên gương mặt của Thùy Trâm (học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Thọ An): "Con muốn học chữ thật giỏi để đọc sách cho bà nghe và được cô giáo khen ngoan".

Bé Lê Nguyễn Thùy Trâm trong ngày khai giảng.
Bé Nguyễn Bình Minh (học sinh lớp 1 Trường Tiểu học và THCS Minh Châu, Hưng Yên), học sinh lớp 1A nhoẻn cười nói: “Hôm nay con vào lớp 1, con hơi lo nhưng cũng rất vui. Con mong được gặp nhiều bạn mới và học chữ thật giỏi để cho mẹ vui lòng.”


Khoảnh khắc đáng yêu của Bình Minh trong ngày đầu đến trường.
Còn Bình Minh (Trường Tiểu học và THCS Minh Châu, Hưng Yên) bẽn lẽn thổ lộ: "Con hơi lo nhưng cũng rất vui. Con mong được gặp nhiều bạn mới và học chữ để mẹ vui".

Các em học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Thọ An chào cờ tại lễ khai giảng trực tuyến.
Những chiếc ba lô mới, bó hoa rực rỡ, ánh mắt trong veo xen lẫn lo lắng… tất cả hòa vào âm vang tiếng trống khai trường. Trong khoảnh khắc ấy, hàng triệu trái tim – từ học trò, phụ huynh đến thầy cô – cùng chung niềm tin và kỳ vọng, tiếp nối truyền thống hiếu học qua từng mùa tựu trường.