Những khoảnh khắc ấn tượng trong đêm Tổng hợp luyện A80 ở Hà Nội
Tối 24/8, buổi tổng hợp luyện cho nhiệm vụ A80 lần hai tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội) có quy mô tương đương lễ chính thức, với sự tham gia của các lực lượng quân đội, công an...

Khoảng 20h, buổi tổng hợp lần lần 2 bắt đầu với sự tham gia của hơn 16.300 quân nhân, hàng trăm xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an. Ngoài ra, còn có hàng chục nghìn người thuộc các khối diễu hành quần chúng, khối nghi trượng... Đội hình xe pháo quân sự được dẫn đầu bởi khối xe tăng của lực lượng tăng thiết giáp. Sau đó, hàng loạt vũ khí, khí tài xuất hiện phía sau. Ảnh: Duy Hiệu.

Khi hoàn thành phần diễu binh trên Quảng trường Ba Đình, những đội hình chiến sĩ tiếp tục sải bước hiên ngang trên từng con phố quen thuộc của thủ đô trong sự chào đón của hàng vạn người dân. Ảnh: Thu Hiền.

Cùng với chương trình tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình, dàn pháo lễ tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) cũng khai hỏa. Đội pháo lễ với 21 phát súng được thực hiện nhịp nhàng, chính xác, từng loạt đạn rền vang trong không khí trang nghiêm. Ảnh: Nhật Anh.

Khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam khoe sắc trong trang phục truyền thống đa dạng, những bước chân đều tăm tắp trên đường phố. Ảnh: Duy Hiệu.

Các xe tăng T62, T90S... rẽ vào đường Trần Phú, diễu hành trước sự mong chờ của người dân thủ đô. Đây là những xe tăng hiện đại nhất Việt Nam, có ưu thế hỏa lực mạnh, sức cơ động cao. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại tuyến đường Tràng Tiền dẫn qua Quảng trường Cách mạng tháng Tám (trước Nhà hát Lớn), các khối được chào đón nồng nhiệt, một số chiến sĩ đưa tay vẫy chào khi được gọi tên. Ảnh: Phan Nhật.




Các chiến sĩ trong quân phục chỉnh tề, bước đi dứt khoát, hòa vào vòng tay của nhân dân như tái hiện trọn vẹn tinh thần “quân với dân như cá với nước”. Đó không chỉ là cuộc hành tiến kỷ luật, mà còn là khoảnh khắc kết nối sâu sắc giữa lực lượng vũ trang và người dân. Ảnh: Thu Hiền.

Giữa tiếng reo hò vang dội, đoàn quân đi qua mang theo niềm kiêu hãnh và niềm tin, khiến những con phố vốn tấp nập đời thường bỗng trở thành không gian tràn ngập khí thế hào hùng. Ảnh: Việt Linh.

Đoàn diễu binh của các chiến sĩ khối Phòng hóa bước đi trên đường Nguyễn Thái Học. Ảnh: Phương Lâm.

Tổ hợp tên lửa đạn đạo Scud-B với tên lửa đối đất R-17E di chuyển uy nghi trên đường Hùng Vương. Ảnh: Duy Hiệu.

Hàng nghìn người dân đứng ken đặc hai bên đường, không ngừng reo hò, vẫy cờ đỏ sao vàng, đưa tay chụp lại khoảnh khắc hiếm có bằng điện thoại, ánh mắt rạng ngời xen lẫn niềm xúc động. Ảnh: Minh Chiến.

Khối cựu chiến binh diễu hành qua quảng trường Ba Đình. Ảnh: Duy Hiệu.

Sau nhiều tháng miệt mài trên thao trường, các chiến sĩ với khí thế hào hùng, hòa mình vào không khí phố phường và đi trong vòng tay của người dân. Ảnh: Duy Hiệu.




Những bước chân đều tăm tắp, ánh mắt kiên định và tư thế chỉnh tề của các chiến sĩ trong buổi tổng hợp luyện lần thứ hai tạo nên khung cảnh mãn nhãn, đầy cảm xúc. Ảnh: Duy Hiệu.

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tự chủ nghiên cứu, sản xuất đi trên đường Trần Phú. Ảnh: Duy Hiệu.

Khối nữ Chiến sĩ Gìn giữ hòa bình sải bước tự tin trên đường Tràng Tiền. Ảnh: Thuận Thắng.

Các khối diễu binh công an đi ngang qua ga Hà Nội. Kết thúc buổi Tổng hợp luyện lần hai, các khối di chuyển trở về điểm tập kết theo kế hoạch. Lễ Sơ duyệt diễn ra lúc 20h ngày 27/8; Tổng duyệt lúc 6h30 ngày 30/8. Buổi lễ kỷ niệm chính thức diễn ra sáng 2/9 tại quảng trường Ba Đình. Ảnh: Trần Hiền.
Video trực tiếp buổi tổng hợp luyện lần hai ở Ba Đình Tối 24/8, buổi tổng hợp luyện lần 2 cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) diễn ra tại Quảng trường Ba Đình cùng các tuyến phố trung tâm.