Những hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Công an Thái Nguyên trong bão lũ
Đau xót, thất thần… chưa thể diễn tả hết tâm trạng của những người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 11 (Matmo). Tiếng mưa dông sấm sét, lũ về ngập các làng bản, phố phường, cuốn trôi, làm hư hại nhiều tài sản, thậm chí cướp đi cả sinh mạng của người dân. Tiếng người hô hoán kè bờ, đắp đê; tiếng loa reo réo kêu gọi bà con chạy lũ và cả tiếng xuồng máy lao vào tâm lũ tìm người cứu nạn.
Trong cơn hoạn nạn đó, những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an tỉnh Thái Nguyên đã gác lại những việc riêng, gia đình, không quản ngại hiểm nguy xông pha vào dòng nước lũ, dầm mình trong nước lạnh cứu người, cứu tài sản, cùng với bà con chống chọi với “thủy thần”.
Đại úy Nguyễn Phương Trang, cán bộ Tổ An ninh Công an xã Văn Hán, tỉnh Thái Nguyên có chồng là Đại úy Ma Triệu Vũ, cán bộ Tổ phòng, chống tội phạm Công an phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên, trong những ngày mưa lũ vừa qua, cả 2 vợ chồng đều trực 100% và thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn được phân công phụ trách.

Cán bộ, chiến sĩ đưa trẻ em từ vùng ngập lụt đến nơi an toàn.
Theo Thượng tá Bùi Hồng Chuyên, Trưởng Công an phường Tích Lương và Trung tá Đinh Thanh Cường, Phó Trưởng Công an xã Văn Hán cho biết: 2 vợ chồng đồng chí Nguyễn Phương Trang và Ma Triệu Vũ là những cán bộ tận tụy, có tinh thần trách nhiệm cao và năng lực công tác tốt. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, từ đêm 6/10 đến sáng 7/10, ở khu vực xã Văn Hán và phường Tích Lương có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư bị ngập úng, ngập sâu, phương tiện không đi lại được.
Trước tình hình mưa lớn diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của chỉ huy Công an xã Văn Hán và phường Tích Lương về công tác phòng, chống cơn bão số 11, đồng chí Trang và đồng chí Vũ đều xung phong xuống cơ sở tham gia các tổ, chốt tại những địa bàn xung yếu, hỗ trợ bà con cứu người, cứu tài sản, tiếp tế đồ ăn, nước uống, nhu yếu phẩm cho những các hộ gia đình bị nước lũ cô lập…
Và khi đang thực hiện nhiệm vụ giúp nhân dân chống lũ, 2 vợ chồng nhận được tin dữ: Sáng 8/10, mẹ đẻ của Đại úy Nguyễn Phương Trang là cô giáo Lý Thị Thanh Xuân - Hiệu trưởng Trường THCS Cam Giá vừa bước ra cửa nhà thì không may bị dòng nước xiết ập đến, cuốn trôi. Thông tin liên lạc bị ngắt quãng, dòng nước lớn chia cắt mọi ngả đường, con gái và con rể đang đi giúp nhân dân thoát nạn lại không thể về nhà ngay được. Công an tỉnh đã huy động các lực lượng tìm kiếm cứu nạn, đến 9h cùng ngày đã tìm thấy thi thể cô Xuân bị dòng nước cuốn đi cách nhà khoảng 300-400m.
Đại úy Ma Triệu Vũ là con rể cô Xuân dù làm nhiệm vụ cách nhà không xa nhưng cũng phải vượt qua nhiều dòng nước xiết mới về được; còn Đại úy Nguyễn Phương Trang phải đến 14h mới về được đến nhà để lo hậu sự cho mẹ.
Chia sẻ với những đau thương, mất mát của gia đình, thay mặt Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và thắp nén hương chia buồn sâu sắc với gia đình; đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn, Công an phường Tích Lương, Công an xã Văn Hán khẩn trương hỗ trợ gia đình, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với CBCS có thân nhân từ trần do thiên tai.
Trong những ngày mưa lũ hoành hành, thấm nhuần tinh thần “Vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”, CBCS Công an tỉnh Thái Nguyên đã không quản ngại khó khăn, vất vả, hy sinh, căng mình phòng, chống bão lũ. Giám đốc Công an tỉnh đã huy động 100% CBCS trực, ứng phó với cơn bão số 11, đã có trên 15.000 lượt CBCS với trên 3.000 lượt phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ. Hàng trăm CBCS không kịp về cứu trợ gia đình bị thiệt hại tài sản, thống kê sơ bộ trên 700 nhà của CBCS bị ảnh hưởng do bão lụt.
Có những CBCS sau khi đưa được người dân lên xuồng thì bản thân bị dòng nước lũ cuốn trôi đi, phải níu bám vào tường rào, cột điện chờ đồng đội đến ứng cứu; có đồng chí sẵn sàng cởi áo phao của mình đưa cho người dân, còn mình dầm trong nước kéo thuyền chở bà con đưa đến nơi an toàn. Đó là Đại úy Giáp Anh Đức, cán bộ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ngập lụt trên trục đường Hoàng Văn Thụ, Bến Oánh, Đội Cấn đã phát hiện một người đàn ông bị đuối nước, đồng chí Đức cùng đồng đội và người dân nhanh chóng lao đến hô hấp, sơ cứu người bị nạn qua khỏi cơn nguy kịch và kịp thời đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Hay Thiếu tá Trương Quốc Được, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã cùng đồng đội cứu 15 người dân bị mắc kẹt trên mái nhà do nước ngập sâu tại xã Trại Cau, trong đó có trường hợp phải phá mái tôn, cứu được 3 người mắc kẹt trong nhà và còn rất nhiều tấm gương CBCS không quản khó khăn, nguy hiểm sẵn sàng giúp đỡ nhân dân...
Những gương mặt phờ phạc do xuyên đêm, thiếu ngủ, những đôi bàn tay trắng bệch và nhăn nheo do ngâm trong nước lũ quá lâu; nhưng vừa mới lên bờ, ăn nhanh gói mì sống, lương khô hoặc suất cơm hộp, các anh lại lao vào tâm lũ cứu giúp đồng bào. Bởi tiếng gọi, tiếng kêu cứu vẫn văng vẳng chưa dứt thì nhiệm vụ của người chiến sỹ CAND vẫn còn, đó là mệnh lệnh từ trái tim.
Tính đến thời điểm ngày 11/10, Công an tỉnh Thái Nguyên có 9 CBCS bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ nhân dân trong khu vực ngập lụt. Có hai đồng chí đang điều trị tại Bệnh xá Công an tỉnh, đó là Đại úy Dương Quang Huy, Công an phường Linh Sơn bị thương trong quá trình hỗ trợ nhân dân tại khu vực ngập lụt, canô của lực lượng cứu nạn gặp nước xiết, va đập mạnh vào cột điện, đồng chí Huy bị ngã, hai chân bị kẹp vào khu vực động cơ chân vịt và bị thương.
Còn Trung sĩ Nguyễn Văn Tiến, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động bị mảnh kính cứa vào chân khi hỗ trợ, giúp đỡ gia đình một cụ già tại khu vực ngập lụt... Những nỗ lực cố gắng của lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên đã giúp đưa hàng nghìn người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, hỗ trợ di chuyển nhiều tài sản giá trị của các cơ quan Nhà nước và nhân dân, hạn chế thiệt hại do lũ lụt gây ra.
“Cơn lũ đi qua, tình người ở lại”, người dân Thái Nguyên nói vậy và giờ vẫn tiếp tục lan tỏa nhiều câu chuyện cảm động. Trong dông bão, CBCS Công an, Quân đội, thanh niên trai tráng lao mình vào biển nước cứu người; ở hậu phương, các bà, các mẹ và chị, em gói cơm, đong nước chuyển đến tiền tuyến. Thái Nguyên đã chiến đấu với cơn bão Matmo với tất cả ý chí, tinh thần đoàn kết và sức mạnh của toàn dân và cả hệ thống chính trị. Trong cuộc chống chọi với thiên tai đó, CBCS Công an tỉnh Thái Nguyên đã hy sinh quên mình, “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” để giành giật lại sự sống cho người dân từ “giặc nước”, góp phần viết tiếp câu chuyện hồi sinh trên vùng đất này.