Những hạt mầm hạnh phúc từ một gương mặt không hoàn hảo
Tại vùng quê ven sông Hồng ở xã Liên Minh (huyện Đan Phượng cũ), Hà Nội, có một cô gái đang âm thầm gieo vào đời những điều tử tế bằng chính câu chuyện của mình. Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 2002) sinh ra với vết sẹo lớn trên nửa khuôn mặt phải do di chứng chất độc da cam, nhưng thay vì giấu mình, cô chọn bước ra ánh sáng - để chứng minh rằng, vẻ đẹp thật sự không nằm ở gương mặt, mà nằm ở những gì ta trao đi cho cuộc đời.
Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 2002), được cộng đồng trìu mến gọi là “Thủ lĩnh tinh thần của nhóm Gom nhặt yêu thương”, mang trên mình một khiếm khuyết lớn do di chứng chất độc da cam từ ông ngoại. Từ năm 5 tuổi, Nhàn đã trải qua nhiều ca phẫu thuật để loại bỏ khối u trên gương mặt. Những vết sẹo lớn còn lại khiến cô trở nên khác biệt - nhưng cũng trở thành dấu ấn cho hành trình nghị lực. Và Nhàn đã chọn cách biến dấu ấn ấy thành động lực để sống đẹp, sống tử tế mỗi ngày.
Dù tuổi đời còn rất trẻ, Thanh Nhàn hiện đã là Chuyên viên Phòng Giáo dục Hòa nhập tại Sở GD&ĐT Hà Nội và là một trong những cổ đông của Công ty xã hội Hạnh Phúc, trực tiếp tham gia vận hành Thư viện Hạnh Phúc - mô hình thư viện cộng đồng miễn phí với hơn 7.000 đầu sách đang hoạt động tại xã Liên Minh và xã Ô Diên (Hà Nội). Không chỉ dừng lại ở việc “mở cửa cho người đọc sách”, Nhàn cùng các thành viên ở đây còn xây dựng không gian giáo dục mềm, giúp trẻ nhỏ tiếp cận không chỉ tri thức mà cả những giá trị sống nền tảng như đạo đức, ý thức bảo vệ môi trường và nghị lực vượt qua khó khăn.
Thư viện cũng trở thành điểm khởi hành của nhiều hành trình thiện nguyện vùng cao - nơi mỗi chuyến đi lại mang theo những “tủ sách hy vọng”, góp phần tiếp sức cho các học sinh nghèo tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ đến trường.



Công việc thủ thư của Thanh Nhàn diễn ra đều đặn với những bạn nhỏ thân quen.
Nếu không thể chọn diện mạo khi sinh ra, Nhàn hiểu rằng cô hoàn toàn có thể thay đổi cách mình sống và cách mình đối xử với thế giới. Cô quyết định dùng chính cuộc đời mình làm minh chứng cho vẻ đẹp đích thực - vẻ đẹp toát ra từ sự sẻ chia và lòng nhân ái.
Năm 2022, Thanh Nhàn gây xúc động khi quyết định đăng ký hiến tạng - với suy nghĩ giản dị: “Nếu gương mặt này không may mắn, thì ít nhất những phần còn lại của cơ thể mình sẽ được dùng để mang lại sự sống và hy vọng cho người khác nếu không may mình mất đi”.
Hai năm sau, khi gặp biến cố sức khỏe mới, cô tiếp tục ký cam kết hiến xác cho y học, mong muốn cơ thể mình có thể giúp ngành khoa học tìm ra nguyên nhân căn bệnh hiếm đang mang, để những đứa trẻ sinh ra sau này không phải chịu cảnh như cô, bởi lúc này bệnh của cô đã từ u bạch huyết thành u thần kinh.
Không chỉ cho đi bằng những quyết định lớn lao, Nhàn còn lan tỏa yêu thương từ những điều nhỏ bé nhất – như chính mái tóc của mình. Vào dịp sinh nhật của mình, cô đã ba lần hiến tóc (năm 2022, 2023, 2025) để làm tóc giả cho bệnh nhân ung thư.
Thanh Nhàn chia sẻ: “Bản thân mình không đủ điều kiện để hiến máu, nên mình quyết định hiến tóc để làm đẹp cho đời và thêm nhiều hơn những nụ cười cho các bệnh nhân K. Và năm 2024, mình phải phẫu thuật phải cạo đi một phần mái tóc. Lúc tỉnh dậy trên giường bệnh, mình đã suy sụp khóc rất nhiều vì con gái có mái tóc là đẹp nhất, quan trọng nhất. Nên sau đó mình càng thấu hiểu, đồng cảm hơn với bệnh nhân K và mỗi ngày mình luôn nâng niu mái tóc nhỏ để dành tặng mọi người vào dịp sinh nhật mình”.

Sinh nhật năm nay, Thanh Nhàn đã đưa ra một quyết định ý nghĩa: hiến mái tóc dài cho chiến binh bệnh K. 2 năm trước, cô cũng đã đăng ký hiến tạng.



Sau khi hiến tóc, Thanh Nhàn trở lại nhịp sống tự lập thường ngày, tiếp tục công việc của một thủ thư và nhận những lời động viên đầy yêu thương từ mọi người.
Bền bỉ hơn mọi lời nói là hành động không ngừng nghỉ. Với vai trò đại diện nhóm thiện nguyện “Gom nhặt yêu thương” tại Hà Nội, Nhàn cùng đồng đội tổ chức hàng loạt chương trình cộng đồng: “Lang thang làm việc tốt”, “Điều ước tuổi xế chiều”, “Cùng em tới trường”, “Mang xuân về”,... Mỗi năm, giá trị quyên góp của nhóm lên tới 60 - 80 triệu đồng – phần lớn từ sự đóng góp tự lực “mỗi ngày một đồng” của thành viên.

Thanh Nhàn trao quà cho cụ già neo đơn trong chương trình "Thu gom ve chai, đồ dùng nhựa bảo vệ môi trường" tại xã Thọ An (nay thuộc xã Liên Minh, TP. Hà Nội). (Ảnh NVCC)


Nhìn lại hành trình mà Thanh Nhàn đã dày công gieo trồng “hạt mầm hạnh phúc” thông qua các chứng chỉ, giấy khen về việc tốt làm cho cộng đồng.
Nhìn vào Nhàn hôm nay, ít ai còn dừng lại ở khuyết điểm ngoại hình. Thay vào đó là ánh nhìn trân trọng dành cho một trái tim luôn rực sáng. Cô không che giấu vết sẹo của mình - vì với Nhàn, đó không còn là khuyết điểm, mà là một “huy hiệu” của người từng đi qua nhiều nỗi đau nhưng vẫn chọn gieo hạnh phúc cho người khác.
Thanh Nhàn khẳng định: “Chừng nào còn sức, mình còn làm. mình muốn được sống như một hạt mầm nhỏ, gieo vào đời thật nhiều yêu thương”.

Ngồi phía sau các em nhỏ, mỉm cười hạnh phúc, đó cũng là ước mơ giản dị của Thanh Nhàn: góp phần vào niềm vui của người khác.
Và từ cô gái mang gương mặt không hoàn hảo ấy, những điều hạnh phúc phi thường đang ngày ngày đâm chồi, nảy nở. Câu chuyện của Nhàn như một lời nhắc gửi tới những người trẻ hôm nay: Bạn không cần chờ mình trở nên hoàn hảo mới bắt đầu lan tỏa yêu thương, chỉ cần bắt đầu bằng một hành động tử tế, dù rất nhỏ - bạn cũng có thể làm thế giới xung quanh trở nên tốt đẹp hơn.