Những giai điệu về tình cha con
Đêm nhạc 'Dòng thời gian – Bài ca đi cùng năm tháng' trở lại với chủ đề 'Lời nói dối của cha', mang đến những ca khúc quen thuộc về tình phụ tử, dẫn dắt khán giả trở về với ký ức với những yêu thương thầm lặng chưa từng được gọi tên.
Đêm nhạc mang đến những ca khúc kinh điển viết về tình cha con như: Viết cho con, Ba kể con nghe, Cha và con gái, Cha tôi, Papa… Mỗi bài hát là một mảnh ghép ký ức, được kể lại bằng phần thể hiện giàu cảm xúc của những giọng ca nội lực như: ca sĩ Minh Chuyên, Ninh Trịnh Quang Minh, Đào Lê Phương Chi, Nguyễn Thụy Hải Anh.
Thông qua lời ca dung dị và giai điệu quen thuộc, hình ảnh người cha hiện lên không ồn ào, không phô bày yêu thương, nhưng luôn âm thầm che chở. Đó là những “lời nói dối” rất riêng – nói rằng mình vẫn ổn, vẫn đủ đầy, để con được yên tâm lớn lên. Âm nhạc vì thế không chỉ để nghe, mà còn để cảm, để lắng lại giữa nhịp sống vội vàng hôm nay. Đặc biệt, chương trình khắc sâu cảm xúc bằng những dòng tâm sự của các người con gửi đến cha. Những lời chưa kịp nói, những yêu thương còn giấu kín, khi cất lên lại khiến nhiều khán giả lặng đi.
Khép lại "Dòng thời gian", dư âm của âm nhạc vẫn còn đó, cho thấy nỗi xúc động rất khẽ, nhắc mỗi người con hãy trân trọng tình cha khi còn có thể.

























