Những giai điệu cất lên nơi giường bệnh: Trần Nghiên và hành trình chữa lành bằng âm nhạc

Đối mặt với căn bệnh ung thư khi đang ở độ tuổi đẹp nhất, Trần Nghiên - nữ nghệ sĩ tự do - vẫn không cho phép bản thân mình gục ngã. Thay vì để nỗi đau giết chết tinh thần, cô tìm thấy nguồn sức mạnh trong âm nhạc và cống hiến hết mình cho nghệ thuật, như một minh chứng sống động cho sức mạnh tinh thần vượt lên trên mọi nghịch cảnh.

Trần Nghiên, tên thật là Trần Thị Hồng Ngọc, sinh năm 2001 tại Kiên Giang, không chỉ là một nghệ sĩ tự do đầy tiềm năng mà còn là hình mẫu sáng ngời với đam mê, nghị lực và sự kiên cường của một bạn trẻ. Đầu năm 2024, khi trong độ tuổi mà người ta còn đang mải mê với những ước mơ đẹp nhất, Trần Nghiên phát hiện bản thân mắc ung thư vú.

“Mình tình cờ phát hiện 1 khối u nhỏ như hạt đậu (tầm 1.7 - 2cm), bề mặt gồ ghề, rắn chắc, không di động ở đầu ngực trái trong lúc tắm. Mình đi thẳng đến bệnh viện để kiểm tra và sinh thiết, kết quả là ác tính”, cô bộc bạch.

Căn bệnh như một cú sốc, giáng một đòn mạnh mẽ xuống cuộc sống của cô gái trẻ đầy hoài bão. Nhưng thay vì để nỗi đau chi phối, Trần Nghiên đã chọn âm nhạc làm điểm tựa, biến nó thành nguồn động lực vô hình giúp bản thân vượt qua từng ngày điều trị gian nan.

Khi phát hiện ra khối u, Trần Nghiên không chỉ đối diện với căn bệnh mà còn với chính nỗi lo sợ bên trong mình. Nhưng thay vì để nỗi sợ chi phối, cô chọn cách đối mặt, tìm sức mạnh từ những điều nhỏ bé nhất, và không bao giờ để mình gục ngã.

Khi phát hiện ra khối u, Trần Nghiên không chỉ đối diện với căn bệnh mà còn với chính nỗi lo sợ bên trong mình. Nhưng thay vì để nỗi sợ chi phối, cô chọn cách đối mặt, tìm sức mạnh từ những điều nhỏ bé nhất, và không bao giờ để mình gục ngã.

Mỗi nốt nhạc như một bước chân rời khỏi bóng tối

Hành trình điều trị ung thư không chỉ thử thách thể chất mà còn là cuộc đấu tranh lớn với tinh thần. Trần Nghiên từng trải qua khoảng thời gian cơ thể suy kiệt do hóa trị, tinh thần có lúc mỏi mệt. Nhưng chưa một lần cô cho phép bản thân suy sụp. “Chưa bao giờ mình muốn từ bỏ. Vì mình còn gia đình, bạn bè, fanclub – và vì âm nhạc. Chỉ cần có âm nhạc là mình đã cảm thấy mình được sống và sống rất trọn vẹn”, cô nói.

Trong những ngày tháng ấy, âm nhạc không chỉ là người bạn đồng hành – nó trở thành chiếc phao tinh thần, một nguồn sống. Dù mệt mỏi hay vui buồn, Nghiên đều sáng tác. Cô cảm nhận rõ rệt rằng mỗi sáng thức dậy với âm nhạc là một ngày được sống có ý nghĩa, chứ không chỉ đơn thuần là vượt qua bệnh tật.

Dù phải trải qua những đợt hóa trị tàn khốc, khiến tóc rụng, sức khỏe suy kiệt, nhưng với Trần Nghiên, âm nhạc vẫn luôn là nguồn động lực bất diệt. Dù cơ thể yếu đuối, tinh thần cô chưa bao giờ gục ngã, bởi âm nhạc chính là ngọn lửa duy trì sức sống và khát khao cống hiến trong từng giai điệu.

Dù phải trải qua những đợt hóa trị tàn khốc, khiến tóc rụng, sức khỏe suy kiệt, nhưng với Trần Nghiên, âm nhạc vẫn luôn là nguồn động lực bất diệt. Dù cơ thể yếu đuối, tinh thần cô chưa bao giờ gục ngã, bởi âm nhạc chính là ngọn lửa duy trì sức sống và khát khao cống hiến trong từng giai điệu.

Bước ngoặt đến vào tháng 4/2024, khi Nghiên sáng tác ca khúc “matphuonghuong” – đúng vào thời điểm vừa tiếp nhận toa hóa trị đầu tiên. Trước đó không lâu, sản phẩm debut “Bad Thinker” của cô chưa đạt được hiệu ứng như mong đợi. Có lúc, cô tự hỏi liệu mình có thực sự phù hợp với sáng tác. Nhưng rồi, giữa những ngày chông chênh nhất, âm nhạc lại trở thành ngọn lửa le lói dẫn lối cho cô nghệ sĩ trẻ. Từ trong nỗi đau và sự tỉnh thức, Nghiên cầm bút và viết ra “matphuonghuong”, như thể viết cho chính mình – một lời tự sự đầy chân thành, cảm xúc chất chứa trong từng câu hát.

Năm 2025, ca khúc “matphuonghuong” đánh dấu cột mốc lớn trong hành trình nghệ thuật của Trần Nghiên, khi đạt 8 triệu lượt xem trên TikTok và hơn 180.000 lượt xem trên YouTube. Một thành tích đáng tự hào – không chỉ vì con số, mà vì đó là thành quả của nghị lực, cảm xúc và sức sống được tôi luyện từ chính biến cố mà cô từng trải qua.

“matphuonghuong” không chỉ cứu rỗi tinh thần của chính tác giả mà còn chạm đến trái tim của rất nhiều bạn trẻ khác.

“matphuonghuong” không chỉ cứu rỗi tinh thần của chính tác giả mà còn chạm đến trái tim của rất nhiều bạn trẻ khác.

Nghiên dành năm 2024 để điều trị ung thư, song song là học tập thêm và trau dồi thêm sáng tác.

Nghiên dành năm 2024 để điều trị ung thư, song song là học tập thêm và trau dồi thêm sáng tác.

Thắp lửa nghị lực qua từng ca khúc

Những ngày tháng thử thách đã qua, và Trần Nghiên hiện giờ hoàn toàn khỏe mạnh, đầy nhiệt huyết trở lại với âm nhạc. Nhưng những ngày tháng đen tối ấy, cô đã học được rằng cuộc sống không đo đếm bằng thời gian dài hay ngắn, mà là cách sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. “Mỗi người có một hành trình riêng, và dù có khó khăn, mình tin rằng chỉ cần giữ thái độ lạc quan, mọi chuyện rồi sẽ vượt qua", cô chia sẻ. Đó chính là tinh thần mà cô mang trong từng ca khúc mình sáng tác. Mỗi lời hát không chỉ là sự trải lòng mà còn là sự kết nối, là nguồn cảm hứng cho những ai đang gặp khó khăn giống như cô.

Những khó khăn không khiến Trần Nghiên gục ngã, mà là động lực để cô cống hiến nhiều hơn cho âm nhạc và nghệ thuật.

Những khó khăn không khiến Trần Nghiên gục ngã, mà là động lực để cô cống hiến nhiều hơn cho âm nhạc và nghệ thuật.

Trần Nghiên không chỉ mong muốn âm nhạc của mình chạm tới người nghe, mà còn hy vọng những bài hát ấy sẽ là lời nhắn nhủ đầy hy vọng, sự mạnh mẽ và kiên cường trong những thời khắc gian nan. Câu chuyện của cô là minh chứng rõ ràng rằng dù cuộc sống có nghiệt ngã đến đâu, nếu chúng ta không từ bỏ, vẫn luôn có ánh sáng ở cuối con đường. Với mỗi nốt nhạc, Trần Nghiên không chỉ chữa lành cho bản thân mà còn truyền cảm hứng cho hàng triệu người, để họ tin rằng sức mạnh tinh thần có thể vượt qua mọi nghịch cảnh.

(Ảnh NVCC)

Diệu Yến

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nhung-giai-dieu-cat-len-noi-giuong-benh-tran-nghien-va-hanh-trinh-chua-lanh-bang-am-nhac-post1741116.tpo
Zalo