Những giải đấu lan tỏa tình yêu đất nước

Những ngày cuối tháng 8, không khí chào mừng Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 đang lan tỏa trong cộng đồng chạy bộ.

Từ những cung chạy qua các địa danh lịch sử của Hà Nội đến những giải chạy trực tuyến với cự ly mang dấu ấn ngày 2-9... mỗi hoạt động đều có cách riêng để người chạy thể hiện tình yêu đất nước.

Nhóm Run for Self trong một buổi chạy sáng chủ nhật. Ảnh: Run for Self

Nhóm Run for Self trong một buổi chạy sáng chủ nhật. Ảnh: Run for Self

“Bước đi giữa lịch sử”

Không chỉ chạy để rèn luyện sức khỏe hay chinh phục thành tích, nhiều runner muốn biến hoạt động của mình thành lời tri ân với thế hệ đi trước, đồng thời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Một trong những hoạt động giàu ý nghĩa đó là cung chạy “Dấu chân Kinh kỳ” của nhóm Run for Self (Chạy vì mình) do anh Phạm Duy Cường duy trì. Khác với những buổi chạy thường lệ, buổi chạy sáng 30-8 hướng tới Ngày Quốc khánh. Cung chạy được thiết kế với tốc độ chậm, khoảng 12 phút/km, để trẻ em, cha mẹ và các gia đình đều có thể tham gia.

Năm ngoái, anh Phạm Duy Cường cùng một nhóm chạy đã thực hiện cự ly 29,45km - con số tương ứng với ngày lễ trọng của đất nước - để chào mừng Quốc khánh 2-9 và đi qua nhiều địa danh lịch sử tại Hà Nội.

Năm nay, anh chọn cách tiếp cận mới với cự ly ngắn hơn, nhưng có thể thu hút người tham gia ở nhiều lứa tuổi. Theo chương trình, cự ly 10km bắt đầu từ chùa Trấn Quốc, đi qua những địa danh gắn với lịch sử Hà Nội và Cách mạng Tháng Tám, trong đó có Nhà hát Lớn, Bắc Bộ Phủ, Quảng trường Ba Đình. Đặc biệt, lúc 6h, những người tham gia sẽ cùng đứng dưới lá cờ Tổ quốc và thực hiện nghi thức chào cờ tại Quảng trường Ba Đình.

Anh Phạm Duy Cường cho biết, điều anh mong mỏi là trẻ em sẽ được cùng tham gia. 10km có thể hơi dài với một đứa trẻ, nhưng không nhất thiết phải hoàn thành bằng mọi giá. Các em có thể chạy, đi bộ, dừng nghỉ và quan trọng là có một buổi sáng được đi giữa Hà Nội, nghe cha mẹ kể về lịch sử ngay tại những nơi lịch sử từng diễn ra. “Đó sẽ là một buổi sáng để các con không chỉ học lịch sử trong sách, mà được bước đi giữa lịch sử” - anh Phạm Duy Cường chia sẻ.

Đó cũng là cách Run for Self được duy trì suốt nhiều năm qua. Theo anh Phạm Duy Cường, những buổi chạy cộng đồng không đặt nặng thành tích. Mọi người có thể chạy, đi bộ, dừng lại nghỉ và cùng nghe những câu chuyện về Hà Nội. “Run for Self vì thế không chỉ là một buổi chạy, đó là cách chúng tôi cùng nhau “đọc” Hà Nội bằng những bước chân, văn hóa, lịch sử...” - anh Phạm Duy Cường nói.

Với người tổ chức, chạy bộ chỉ là phương tiện để kết nối con người với thành phố. “Chạy qua một nơi, biết thêm một chuyện và rồi tự nhiên thấy yêu Hà Nội hơn” - anh Phạm Duy Cường bày tỏ.

Mỗi cự ly là một cách thể hiện tình yêu đất nước

Không chỉ Run for Self, nhiều hoạt động chạy bộ khác cũng được cộng đồng triển khai nhân dịp Quốc khánh.

Đáng chú ý là giải chạy trực tuyến “Tự hào Việt Nam 2-9 - VBM Challenge” do nhóm Vietnam’s Best Marathon tổ chức đúng ngày 2-9, với hai cự ly 9,2km và 21,1km. Con số 9,2 được lấy cảm hứng từ ngày Quốc khánh, trong khi cự ly bán marathon dành cho những người muốn thử thách sức bền và cạnh tranh thành tích.

Điểm đặc biệt của giải là hình thức trực tuyến, cho phép người chạy trên khắp cả nước lựa chọn cung đường phù hợp. Mỗi vận động viên chỉ cần hoàn thành cự ly đã đăng ký trong ngày 2-9, ghi nhận kết quả qua ứng dụng chạy bộ Strava rồi gửi Ban tổ chức.

Cách tổ chức này giúp tinh thần hướng về Quốc khánh không bị giới hạn bởi một địa điểm. Dù chạy ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay bất cứ địa phương nào, người chạy đều có thể cùng hướng về một ngày lễ chung bằng những bước chân của mình.

Trong khi đó, giải chạy “Việt Nam tôi đó - My Vietnam 2026”, diễn ra từ ngày 21 đến 23-8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), được xây dựng trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2-9, thu hút khoảng 15.000 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào và quốc tế. Bên cạnh các cự ly 21km và 42km, giải cũng có cự ly 2,9km và 9,2km, như một cách lan tỏa thông điệp hướng về Ngày Quốc khánh.

Trong câu chuyện của cộng đồng chạy bộ hôm nay, thành tích hay đơn giản là chạy để khỏe, để vui đều có ý nghĩa nhất định. Nhưng nhân dịp Quốc khánh 2-9, giá trị lớn hơn có lẽ nằm ở việc mỗi người tìm được cho mình một cách thể hiện tình yêu Tổ quốc phù hợp.

Và tất cả cùng gặp nhau ở một điểm: Chạy để nhớ, chạy để biết ơn và chạy để tiếp tục tiến về phía trước.

Minh An

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhung-giai-dau-lan-toa-tinh-yeu-dat-nuoc-1705236.html