Những cô giáo bám bản vùng cao

Không ngại khó khăn, vất vả, với tình yêu nghề, cảm thông với học sinh vùng cao, các thầy giáo, cô giáo ở tỉnh Lai Châu vẫn kiên trì bám trường, bám lớp để mang con chữ đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Cô Lê Thị Tuyết Thơ (36 tuổi), giáo viên Trường Mầm non Pa Vây Sử (xã Pa Vây Sử, huyện Phong Thổ) đã có 13 năm gắn bó với nghề dạy học ở vùng cao. Từ khi ngồi trên ghế giảng đường, cô gái quê ở xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm (Hà Nam) đã nuôi ước mơ mang chữ đến cho trẻ em miền núi nên sau khi ra trường, cô xung phong lên công tác tại Pa Vây Sử, nơi điều kiện còn nhiều thiếu thốn.

 Cô giáo Lê Thị Tuyết Thơ và các em học sinh Trường Mầm non Pa Vây Sử trong giờ học.

Cô giáo Lê Thị Tuyết Thơ và các em học sinh Trường Mầm non Pa Vây Sử trong giờ học.

Cô Thơ chia sẻ: “Trường học ở bản chỉ là vài gian nhà lợp tôn, đồ chơi phần lớn là đồ tự chế từ vỏ lon, gỗ vụn, nhưng ánh mắt của các em vẫn sáng bừng khi được đến lớp”. Cũng theo cô Thơ, gia đình nhiều em ở cách xa trường vài cây số, đường đi hiểm trở, có em mới 3-4 tuổi, nói còn chưa sõi... đã theo bố mẹ đi làm nương, làm rẫy. Để các em có thể đến lớp học chữ, các cô không quản khó khăn, đến tận nhà vận động phụ huynh cho con đi học. Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương và lực lượng bộ đội đóng quân trên địa bàn, trường lớp đã được sửa chữa khang trang hơn, bữa ăn bán trú bảo đảm, vì thế học sinh đến lớp cũng đông đủ hơn.

Còn cô Lý Ngọc Ánh (22 tuổi), vừa tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên cũng đã tình nguyện về nhận công tác tại điểm trường bản Lang thuộc Trường Mầm non Mù Sang (xã Mù Sang, huyện Phong Thổ). Cô Ánh tâm sự: “Ngày đầu đến bản, nhìn các bé gầy còm, lấm lem bùn đất, tôi đã bật khóc vì thương các bé quá thiệt thòi và cũng lo không biết mình có đủ sức gắn bó lâu dài hay không. Sau một thời gian làm việc, tôi thấy bản thân mình cần phải làm gì đó để giúp đỡ các bé, vì vậy tôi quyết định sẽ ở lại đây dù có vất vả đến thế nào đi nữa”.

Gian khó chưa bao giờ làm chùn bước những cô giáo đang ngày đêm gắn bó với mảnh đất Lai Châu. Họ chấp nhận xa nhà, thiếu thốn đủ bề chỉ với một ước mơ là mang ánh sáng tri thức đến với những đứa trẻ nơi núi rừng Tây Bắc.

Bài và ảnh: TUẤN TRANG OANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nhung-co-giao-bam-ban-vung-cao-833418
Zalo