Những 'cô gái vàng' của tuyển Việt Nam tại SEA Games 33: Thăng hoa trong từng phút giây, liên tục báo tin vui
Sau 3 ngày tranh tài ở SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam liên tiếp đón nhận tin vui khi các VĐV thi đấu thăng hoa, góp phần giúp Đoàn giữ vững vị trí thứ 2 trên Bảng tổng sắp Huy chương. Trong đó, nhiều vận động viên nữ đã thi đấu nỗ lực, khẳng định vị thế, mang đến màn trình diễn mãn nhãn và gặt hái được nhiều 'trái ngọt'.
Canoeing vững tay chèo, băng băng về đích để giành Huy chương Vàng
Cặp vận động viên Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương - đội tuyển Canoeing đã xuất sắc mang về tấm Huy chương Vàng ở nội dung Canoeing đôi nữ 500m vào sáng 10/12.

Với màn thể hiện thuyết phục, Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương cán đích đầu tiên, mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam trên đất Thái Lan.
Diệp Thị Hương - từ cô bé miền núi chưa biết bơi, cô bước vào Canoeing bằng những buổi tập nhảy cầu đầy nước mắt và nỗi sợ. Ban đầu, nữ vận động viên được ban huấn luyện nhìn thấy triển vọng và lựa chọn cô vào đội tuyển để rèn luyện, phát huy khả năng. Khi đó, cô gái sinh năm 2003 học cách bơi lội, vượt nỗi sợ nước, phải học giữ thăng bằng và cách chèo để thuyền đi đúng hướng.
Vượt qua những chông gai, đến năm 2018, khi nữ vận động viên mới 15 tuổi, Diệp Thị Hương bất ngờ giành huy chương vàng Đại hội Thể thao toàn quốc ở nội dung thuyền bốn nữ. Cho đến nay, sau thời gian dài luyện tập cuối cùng Diệp Thị Hương tiếp tục làm thầy cô, gia đình tự hào khi sở hữu Huy chương Vàng danh giá ở Đại hội thể Thể thao Đông Nam Á liên tiếp ở các kỳ thứ 31, 32 và 33.
Còn người đồng đội - Nguyễn Thị Hương (SN 2001) là “cô gái vàng" trong bộ môn này khi từng đoạt đến 5 Huy chương Vàng ở Canoeing trong kỳ SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam.
Sang SEA Games 32, tuy không thi đấu ở bộ môn sở trường, song Nguyễn Thị Hương đã “hái” thêm 3 Huy chương Vàng trên đất Campuchia ở môn đua thuyền truyền thống.
Ngoài Huy chương Vàng ở nội dung đôi nữ 500m, Nguyễn Thị Hương còn về nhất chung kết Canoeing đôi nữ 200m với 43 giây 419 cùng người đồng đội là Ma Thị Thùy.

Cô gái nhỏ nhắn quê Phú Thọ nở nụ cười chiến thắng
Đến với Canoeing từ khá sớm, cô từng bước khẳng định bản thân qua các giải trẻ, rồi vươn lên trở thành trụ cột ở đội tuyển quốc gia. Hành trình của Nguyễn Thị Hương không trải đầy hoa hồng, mà là chuỗi ngày tập luyện khắc nghiệt, vượt qua chấn thương và áp lực thành tích. Những tấm huy chương tại đấu trường khu vực và quốc tế là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không ngừng của cô.

Tay chèo Ma Thị Thùy (phải) cũng là vận động viên có nhiều thành tích nổi bật trong đội tuyển Canoeing Việt Nam.
Điền kinh bứt phá, vượt chấn thương để thống trị SEA Games
Trong những ngày đầu tiên ở SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam còn đón nhận nhiều tin vui khác, trong số đó phải kể đến sự bứt phá ngoạn mục của 2 nữ vận động viên Bùi Thị Ngân và Nguyễn Khánh Linh lần lượt giành tấm Huy chương Vàng và Bạc ở nội dung chạy 1500m nữ tại SEA Games 33.

Bùi Thị Ngân (bên phải) vượt chấn thương giành Huy chương Vàng tại SEA Games 33.
Điều ít ai biết về chủ nhân của chiếc Huy chương Vàng nội dung thi đấu này, Bùi Thị Ngân (SN 2001), cô tốt nghiệp cử nhân Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Mở Hà Nội. Cô từng phải học cách cân bằng giữa việc học và tập luyện. Tuy nhiên với đam mê thể thao mãnh liệt, Bùi Thị Ngân vượt lên khó khăn để có những kết quả xứng đáng ngày hôm nay.
Đến với Thái Lan khi chấn thương vẫn còn âm ỉ, song với ý chí, nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân, Bùi Thị Ngân xứng đáng với tấm Huy chương Vàng. Đây không chỉ là phần thưởng xứng đáng, mà còn khẳng định điền kinh Việt Nam đã tìm thấy người kế thừa đầy triển vọng ở cự ly 1.500m.
Đến chiều 12/12, Đội tuyển Điền kinh Việt Nam tiếp tục đón nhận tin vui từ nữ vận động viên Nguyễn Thị Ngọc. Cô xuất sắc bứt phá để về đích trong nội dung 400m nữ. Tuy gặp chấn thương lật cổ chân ở quá trình chuẩn bị SEA Games 33 nhưng Nguyễn Thị Ngọc đã được chữa trị thành công. Trước ngày thi đấu, cô miệt mài rèn luyện, tập trung cao độ để đến với Đại hội.
Trong những kỳ SEA Games trước, Nguyễn Thị Ngọc là thành viên tổ tiếp sức 4x400m nữ đã giành được Huy chương Vàng tại SEA Games 31 và 32. Tuy nhiên, đây mới là lần đầu cô được đăng ký tham dự nội dung cá nhân 400m nữ. Và cũng từ thành tích này, cô đã giúp điền kinh Việt Nam trở lại thống trị ở cự ly này ở đấu trường khu vực.

Dù cán đích với thành tích 52 giây 74 không phải là thông số tốt nhất của Nguyễn Thị Ngọc trong năm vừa qua nhưng đây là tấm Huy chương Vàng quý giá giúp nữ vận động viên cố gắng hơn trong hành trình sự nghiệp.
Những VĐV trình diễn mãn nhãn, mang Huy chương Vàng về cho tuyển Việt Nam
Ở bộ môn Taekwondo, Bạc Thị Khiêm (SN 2000) - cô gái dân tộc Thái vượt mặt đối thủ Philippines ở hạng cân đối kháng nữ 67-73 kg giành Huy chương Vàng vào chiều 12/12.
Là võ sĩ Taekwondo hàng đầu của Việt Nam, sinh ra và lớn lên tại Sơn La, Bạc Thị Khiêm bắt đầu tập luyện Taekwondo từ năm 2012 và sớm được phát hiện năng khiếu, theo con đường huấn luyện chuyên nghiệp. Với chiều cao 1m75, lối đánh tốc độ và tư duy chiến thuật tốt, Bạc Thị Khiêm nhanh chóng vươn lên nhóm vận động viên trụ cột của đội tuyển quốc gia từ năm 2015.

Trong sự nghiệp, cô sở hữu bảng thành tích ấn tượng với nhiều huy chương vàng ở các giải trong nước, Đông Nam Á và châu lục. Với bản lĩnh thi đấu vững vàng và tinh thần kỷ luật cao, Bạc Thị Khiêm hiện là một trong những gương mặt tiêu biểu của Taekwondo Việt Nam.
Trước đó, vào ngày 11/12, đội tuyển Taekwondo vỡ òa cảm xúc khi đem về Huy chương Vàng ở nội dung quyền sáng tạo nam nữ.
Với màn trình diễn kỹ thuật đầy ấn tượng và sự phối hợp ăn ý, nhóm 6 vận động viên Nguyễn Xuân Thành - Trầm Đăng Khoa - Trần Hồ Duy - Lê Trần Kim Uyên - Nguyễn Phan Khánh Hân - Nguyễn Thị Y Bình đã xuất sắc vượt qua chủ nhà Thái Lan cùng các đội Myanmar và Philippines.

Đội hình giành Huy chương Vàng của đội tuyển Taekwondo Việt Nam với bài quyền làm mãn nhãn người xem.
Đối với bộ môn Karate, những vận động viên xinh đẹp với những đường quyền dứt khoát, uy lực luôn mang đến hình ảnh vừa mềm mại vừa đầy sức mạnh trên sàn đấu. Tại SEA Games 33, đội karate đồng đội nữ Việt Nam đã tạo nên dấu ấn đặc biệt khi xuất sắc giành Huy chương Vàng sau màn trình diễn thuyết phục.
Các võ sĩ Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên thể hiện sự ăn ý gần như tuyệt đối trong từng động tác.

Ở trận chung kết, đội Việt Nam lựa chọn bài quyền Tomari Bassai, một bài quyền có độ khó cao, đòi hỏi kỹ thuật chuẩn xác, nhịp độ đồng đều và thần thái mạnh mẽ.
Sự tập trung, bản lĩnh và tinh thần thi đấu vững vàng đã giúp các cô gái Việt Nam chinh phục ban giám khảo, vượt qua đối thủ Thái Lan và mang về tấm Huy chương Vàng xứng đáng, khẳng định vị thế của karate Việt Nam ở đấu trường khu vực.
"Bóng hồng" bắn súng tạo kịch tính, cùng đồng đội giành HCV thuyết phục
Ở bộ môn bắn súng, hai xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Tâm Quang giành Huy chương Vàng sau khi vượt qua bộ đôi xạ thủ Thái Lan với tỉ số sít sao tại chung kết 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội.
Ít ai biết, nữ xạ thủ xinh đẹp Lê Thị Mộng Tuyền là gương mặt tiêu biểu đi lên từ thể thao học đường của bắn súng Việt Nam. Sinh năm 2003 tại TP.HCM, Mộng Tuyền bén duyên với bắn súng từ phong trào thể thao trường học khi còn là học sinh cấp 2.
Chỉ sau khoảng 4 năm tập luyện chuyên nghiệp, cô đã tạo nên bất ngờ lớn khi giành suất dự Olympic Paris 2024 ở nội dung 10m súng trường hơi nữ. Hiện Mộng Tuyền đang giữ nhiều thành tích nổi bật và trở thành niềm hy vọng mới của bắn súng Việt Nam.

Nữ xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền từng giành suất tham dự Olympic Paris 2024, ở nội dung 10m súng trường hơi nữ.
"Đóa hồng" của bi sắt tỏa sáng, mang về Huy chương Vàng danh giá
Ở bộ môn bi sắt, hai nữ vận động viên Nguyễn Thị Thúy Kiều - Nguyễn Thị Thi thi đấu xuất sắc và giành Huy chương Vàng nội dung đôi nữ sau khi vượt qua đội chủ nhà Thái Lan.
Sự ăn ý trong phối hợp cùng phong độ ổn định của hai vận động viên đã giúp họ đánh bại đối thủ đầy thuyết phục. Thành tích này đồng thời củng cố vững chắc vị thế của bộ môn này trên đấu trường khu vực.

Bi sắt Việt Nam có những ngày thi đấu thành công khi liên tiếp đem về Huy chương Vàng.
Hiện tại, SEA Games 33 đã trải qua những ngày thi đấu đầu tiên với đủ đầy cung bậc cảm xúc, từ hồi hộp, vỡ òa cho đến tự hào. Những tấm huy chương giành được không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực bền bỉ của các vận động viên, mà còn tiếp thêm niềm tin cho người hâm mộ cả nước.
Phía trước Đoàn thể thao Việt Nam vẫn còn rất nhiều cơ hội ở các môn thế mạnh và đang chờ đợi những tin vui tiếp theo. Hy vọng những thành tích đã đạt được sẽ trở thành nguồn động lực lớn, tiếp sức cho các vận động viên thi đấu với tinh thần cao nhất, vượt qua giới hạn bản thân và tiếp tục chinh phục thêm nhiều Huy chương Vàng danh giá, góp phần khẳng định vị thế của thể thao Việt Nam trên đấu trường khu vực.





























