Những chuyến xe nghĩa tình nơi rốn lũ

Cùng với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương, nhiều chuyến xe nghĩa tình đã nỗ lực vượt ngập, vượt sạt lở để tiếp cận những điểm còn bị cô lập do ngập lụt tại xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai.

Vượt gần 600 km, những chuyến xe chở đầy nhu yếu phẩm từ xã Phước Hải, TP.HCM đã đến được với bà con Tuy Phước Đông. Dù đường đi hiểm trở nhưng với tâm niệm “đến được với dân là phải đến sớm nhất”, đoàn thiện nguyện vẫn kiên trì mang hàng trăm phần quà vào tận thôn Vinh Quang 2.

Anh Nguyễn Ngọc Châu (xã Phước Hải, TP.HCM) cho biết: “Mặc dù đường sá đi lại rất khó khăn, nhưng chúng tôi cũng cố gắng vượt khó để mang những phần quà nhỏ đến tận tay bà con đang bị ảnh hưởng bởi mưa lũ”.

Thôn Vinh Quang 2 là vùng trũng, dân cư sống rải rác. Lũ lớn từ thượng nguồn đã cô lập hoàn toàn thôn suốt nhiều ngày. Nhiều hộ không thể ra trung tâm xã nên việc tiếp tế gặp nhiều trở ngại.

Chị Đặng Thị Kiều Nga, Chi Hội trưởng, Chi hội Phụ nữ thôn Phụng Sơn (xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) cho biết: “Bà con vui mừng và biết ơn vô cùng. Trước hết là gửi lời cảm ơn địa phương, chính quyền, UBND và tất cả những đơn vị, nhà hảo tâm đã mang những phần quà, những tấm lòng ấm áp từ những nơi xa, từ miền Nam, miền Bắc đến với địa bàn”.

Trung tá Nguyễn Quốc Hiệp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nhơn Lý, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết: “Có khoảng 5.000 hộ dân, trên 15.000 nhân khẩu bị ngập lụt trong đợt lũ vừa qua. Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Lý đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành di dời hộ dân bị ngập lụt đến nơi ở an toàn và phát một số nhu yếu phẩm cần thiết để hỗ trợ cho bà con”.

Để chuyến đi trọn vẹn, Hội Phụ nữ xã Tuy Phước Đông, Trạm Biên phòng Phước Sơn thuộc Đồn Biên phòng Nhơn Lý và đoàn thiện nguyện Phước Hải đã phối hợp chặt chẽ từ nhiều ngày trước. Mỗi người một nhiệm vụ, cùng chung mong muốn đưa quà đến đúng nơi, đúng lúc. Chính những nghĩa cử ấm áp ấy đã bồi đắp thêm tình đoàn kết, tiếp thêm niềm tin để người dân nơi vùng rốn lũ Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) vượt qua những mất mát do mưa lũ.

Thế Bình

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nhung-chuyen-xe-nghia-tinh-noi-ron-lu-372745.htm