Những chuyến xe nghĩa tình của Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa khẩn trương đến với người dân vùng lũ

200 suất quà, tiền mặt do Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa phối hợp CLB doanh nhân Khánh Hòa - Sài Gòn gửi đến tay người dân vùng lũ, với mong muốn sức để bà con vượt qua khó khăn ban đầu.

Ngày 24/11, trên những con đường còn lấm đầy bùn đất sau lũ, những chuyến xe chở quà của Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa cùng CLB Doanh nhân Khánh Hòa - Sài Gòn đã đến với người dân phường Ninh Hòa và xã Tân Định, là hai trong số nhiều địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong trận lũ lịch sử vừa qua.

Người dân chờ nhận quà hỗ trợ. Video: Hương Thảo

Sau những ngày chạy lũ, nhiều bà con ở khu vực trở về nhà trong cảnh mọi thứ đều bị nước lũ làm hư hỏng. Những người kẹt lũ ở lại thì gặp khó khăn vì thiếu đồ ăn, thức uống.

Đang bế con nhỏ chờ quà, chị Cao Thị Vẹn (29 tuổi, Tổ dân phố Quang Đông, phường Ninh Hòa), kể: "Con em mới hơn 1 tuổi, mấy ngày nay không có sữa cho con uống. Nghe tin hôm nay có đoàn cứu trợ về, em mừng lắm, bế con ra từ sớm để chờ. Người dân cho gói mì tôm khô để bẻ ăn. Thế là con em có sữa uống rồi".

Mẹ con chị Cao Thị Vẹn (dân tộc Raglai) vui mừng khi đoàn của Hội LHPN tỉnh và CLB doanh nhân Khánh Hòa - Sài gòn đến với người dân bị thiệt hại do lũ gây ra. Ảnh: Hương Thảo

Mẹ con chị Cao Thị Vẹn (dân tộc Raglai) vui mừng khi đoàn của Hội LHPN tỉnh và CLB doanh nhân Khánh Hòa - Sài gòn đến với người dân bị thiệt hại do lũ gây ra. Ảnh: Hương Thảo

Ông Nguyễn Thi (Tổ trưởng Tổ dân phố Quang Đông) cho biết, khu vực Quang Đông và Phú Nghĩa, phường Ninh Hòa, bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Mặc dù nhà dân không bị sập nhưng hầu hết đều bị hư hại nặng nề. Nhà ông Thi cũng không tránh khỏi hoàn cảnh đó. Ông chia sẻ, để người dân có thể khắc phục lại mọi thứ, ít nhất phải mất hơn 20 ngày. Trong lúc khó khăn này, "một gói mì, một bì gạo được nhận cũng là điều vô cùng quý giá".

Tiếp tục hành trình, đoàn cứu trợ đã đến xã Tân Định, nơi 100 người dân, từ già, trẻ, từ lớn đến bé, đều ngồi ngay ngắn chờ đợi đến lượt gọi tên nhận quà. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, song những người dân nơi đây vẫn giữ tinh thần lạc quan, bởi họ tin rằng mình không bị bỏ lại phía sau trong những lúc gian nan này.

Với người dân, những bịch gạo, miếng bánh... và it tiền mặt cũng phần nào giúp họ vơi bớt khó khăn. Ảnh: Hương Thảo

Với người dân, những bịch gạo, miếng bánh... và it tiền mặt cũng phần nào giúp họ vơi bớt khó khăn. Ảnh: Hương Thảo

Theo chị Trầm Thị Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Định, nhờ Hội LHPN tỉnh và các mạnh thường quân mà người dân bị thiệt hại nặng nề không cảm thấy cô đơn. Những món quà này là nguồn động viên lớn, giúp người dân có thêm động lực vượt qua khó khăn trước mắt.

Bà Phan Thị Hòa Bình - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa - chia sẻ, phát huy tinh thần "tương thân tương ái", Hội LHPN tỉnh đã kết nối nguồn lực từ các tổ chức, nhóm thiện nguyện… để hỗ trợ người dân.

Hội LHPN tỉnh và các cấp Hội trên địa bàn sẽ kết nối nguồn lực giúp chị em hội viên, đặc biệt là phụ nữ nghèo, mẹ đơn thân, từng bước ổn định cuộc sống sau thiên tai.

"Những phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng nghĩa tình. Chúng tôi mong muốn các nhà hảo tâm, mạnh thường quân và các tổ chức tiếp tục đồng hành cùng Hội LHPN tỉnh trong thời gian tới để có thêm nguồn lực hỗ trợ bà con vươn lên trong cuộc sống", bà Bình nói

Hương Thảo

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nhung-chuyen-xe-nghia-tinh-cua-hoi-lhpn-tinh-khanh-hoa-khan-truong-den-voi-nguoi-dan-vung-lu-2025112412503013.htm