Những chuyến tàu mang mùa xuân ra đảo
Khi những chuyến tàu mang hơi ấm đất liền của lực lượng hải quân quay trở về là lúc đất trời bắt đầu chào đón giờ khắc thiêng liêng của năm mới. Đối với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nơi 'đầu sóng ngọn gió', mùa Xuân dường như luôn đến sớm hơn, bởi trong mỗi chuyến tàu ra đảo thăm, chúc Tết là trọn vẹn tình cảm, niềm tin và sự sẻ chia từ đất liền.
Mùa xuân bắt đầu từ bến cảng
Đầu năm 2026, tại Quân cảng Cam Ranh, lễ tiễn Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đi thăm, chúc Tết quân và dân đặc khu Trường Sa diễn ra trong không khí trang trọng và ấm áp. Trên cầu cảng, những thùng hàng được chuyển lên tàu: bánh chưng xanh, mứt Tết, cành mai, cành đào, những cánh thư chúc xuân của các đồng chí lãnh đạo, của người thân, bạn bè và quà Tết của các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp. Đây là một trong những chuyến tàu sớm ra đảo với hành trình 18 ngày trên biển.
Thượng tá Nguyễn Duy Bá - Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn công tác cho biết, đây là chuyến đi đặc biệt nhất trong năm. Những chuyến tàu chở mùa Xuân ra Trường Sa đã trở thành nét đẹp truyền thống, là biểu tượng sinh động của mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa đất liền và biển, đảo. Thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, quân đội và Nhân dân cả nước đối với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đang ngày đêm bám đảo, giữ biển.
Mặc dù cuối năm mùa biển động, thời tiết trên biển sóng to, gió lớn, rất vất vả cho những hải trình dài mang quà Tết ra đảo nhưng tất cả mọi vật phẩm, cây trái trên tàu đều được bảo quản, chăm sóc kỹ càng, để khi đến đảo, mọi thứ vẫn vẹn nguyên, thắm sắc. Chuyến tàu của Vùng 4 Hải quân trong suốt hành trình đã cập các đảo: Song Tử Tây, Sinh Tồn và Trường Sa.
Trung tá Trần Huy Phụng - Chính trị viên đảo Trường Sa cho biết, với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo, khi những chuyến tàu cuối năm cập bến đó là dấu hiệu rõ ràng nhất của mùa xuân đã đến rất gần, là sự hiện diện sinh động của đất liền giữa biển khơi. Cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo vui Xuân, đón Tết nhưng không quên nhiệm vụ, luôn sẵn sàng chiến đấu cao.

Đoàn công tác Vùng 3 Hải quân khởi hành chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng và Nhân dân đặc khu Cồn Cỏ, Lý Sơn năm 2026. (Nguồn: Báo Hải quân)
Cùng thời điểm đó, tại các quân cảng phía Nam, những con tàu của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cũng rẽ sóng ra khơi, mang theo nhu yếu phẩm, vật chất và cả những tình cảm nồng hậu gửi tới cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các Nhà giàn DK1 và các tàu trực thuộc khu vực biển Côn Đảo. Vượt qua những con sóng dữ của mùa biển động, đoàn đã lần lượt đặt chân đến các Nhà giàn: DK I/15, DK I/11, DK I/14, DK I/12 và DK I/10. Đây là những “vọng gác tiền tiêu” thuộc 7 cụm của Trạm dịch vụ - kinh tế - khoa học - kỹ thuật: Phúc Tần, Huyền Trân, Quế Đường, Ba Kè, Tư Chính, Phúc Nguyên và Bãi cạn Cà Mau trên vùng biển phía Nam.
Giữa mùa biển động, trên các nhà giàn, không khí mùa Xuân vẫn tràn ngập. Những món quà cả vật chất và tinh thần của Vùng 2 Hải quân và người dân cả nước làm ấm lòng các chiến sĩ canh gác trên Nhà giàn. Những hội thi gói bánh chưng, thi hái hoa dân chủ, bữa cơm tất niên thắm tình đồng chí, đồng đội kéo những người lính thật gần với nhau, gần với đất liền hơn bao giờ hết.
Ở miền Trung, Đoàn công tác Vùng 3 Hải quân cũng vượt biển ra thăm, chúc Tết quân dân đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị). Tại đây Đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 540, Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân và các lực lượng, Nhân dân đặc khu Cồn Cỏ nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Những lời động viên chân thành, những món quà Tết giản dị nhưng ấm áp được trao tận tay từng cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương. Trong không khí Xuân rộn ràng, lãnh đạo Đoàn công tác bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó của quân và dân nơi đảo tiền tiêu, đồng thời khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Thời gian qua, dưới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng Hải quân và tỉnh Quảng Trị, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng và Nhân dân trên đảo ngày càng được cải thiện, nâng cao. Lực lượng vũ trang trên đảo luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn bảo đảm vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn vùng biển đảo được phân công quản lý.
Nơi “khoảng cách trái tim được xích lại gần hơn”
Các chuyến tàu Tết ra khơi vào những ngày cả nước đang rộn ràng đón chào một mùa Xuân mới là một trong những hoạt động cụ thể, sinh động, thể hiện rõ tinh thần hướng về biển đảo quê hương. Thông qua các hoạt động thăm hỏi, động viên, trao quà và chúc Tết trực tiếp, lãnh đạo các cấp đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nơi đảo xa; đồng thời tiếp thêm động lực để lực lượng nơi tuyến đầu yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với biển đảo.

Chiến sĩ Nhà giàn DK1/10 chuẩn bị mâm cỗ đón Tết sớm. (Ảnh: B.Nguyên)
Những chuyến tàu mang mùa Xuân ra đảo không chỉ là hoạt động hậu cần thường niên, mà còn thể hiện sâu sắc sự quan tâm, tình cảm của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và đối với đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân nơi đảo xa. Mỗi chuyến tàu ra khơi dịp Tết vì thế không chỉ mang theo hàng hóa, mà còn mang theo thông điệp mạnh mẽ: đất liền không bao giờ quên đảo xa; hậu phương luôn đồng hành cùng tiền tiêu trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Những ngày cuối năm, mang Tết ra đảo, cũng là mùa thay, thu quân và kiểm tra nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trên các quần đảo Trường Sa. Vì thế, đối với nhiều chiến sĩ trẻ, đây là khoảng thời gian họ bắt đầu làm quen với cuộc sống trên đảo và đón cái Tết đầu tiên xa nhà. Tết đầu tiên xa nhà đến với họ không chỉ là dấu mốc của tuổi trẻ trong quân ngũ, mà còn là thử thách của bản lĩnh, ý chí và trách nhiệm trước chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Xạ thủ trẻ Trần Văn Kiệt ở đảo Sinh Tồn quê ở xã Hiệp Phước, TP Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên anh đón Tết xa nhà và cũng là mùa Xuân đầu tiên trên đảo. “Tôi muốn gửi lời chúc tới bố mẹ đón Tết thật an vui. Bố mẹ hãy an tâm vì nơi đây, chúng con được quan tâm chăm sóc rất tốt, bảo đảm cả về vật chất và tinh thần để vui Xuân, đón Tết đủ đầy hương vị nhất”.
Nhiều chiến sĩ trẻ tâm sự, những ngày Tết là những ngày đồng đội quây quần bên nhau, thử thách ở nơi “đầu sóng ngọn gió” cho họ những cảm nhận rõ ràng mình đang sống những năm tháng ý nghĩa nhất của tuổi trẻ. Nỗi nhớ về đất liền, về người thân được gác lại, thay vào đó là sự tập trung cao độ trong từng ca trực, từng nhiệm vụ tuần tra, canh gác. Những chiến sĩ trẻ hiểu rằng, đón Xuân trên đảo cũng chính là giữ mùa Xuân bình yên cho đất liền.
Trong những giờ phút giao mùa hiếm hoi, các chiến sĩ trẻ gọi điện về cho gia đình, khoe cành đào nhỏ tự tay chăm sóc, khoe mâm cỗ Tết giản dị mà ấm áp tình đồng đội. Ở đầu dây bên kia, người thân của các chiến sĩ cũng cảm thấy yên tâm hơn khi những người lính còn rất trẻ, nhận nhiệm vụ vinh quang nơi tuyến đầu Tổ quốc vẫn đầy lạc quan, tin tưởng, tự hào và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
***
Đảo xa không xa - nơi ấy không chỉ là khoảng cách địa lý được rút ngắn, mà còn là khoảng cách của trái tim được xích lại gần hơn, nơi “ý Đảng gặp lòng dân”, nơi hậu phương hòa cùng tiền tiêu. Những chuyến tàu ấy đã, đang và sẽ tiếp tục mang mùa Xuân của đất liền ra với đảo xa, mang niềm tin, tình cảm và trách nhiệm của Nhân dân cả nước gửi tới những người lính “canh gác biển trời” đang ngày đêm giữ bình yên cho Tổ quốc.
Những năm qua, nhiều chương trình, dự án trọng điểm đã được triển khai đồng bộ nhằm nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên các đảo. Từ hệ thống điện, đường, trường, trạm, đến các công trình văn hóa, tâm linh, tất cả đều thể hiện quyết tâm đưa các đặc khu, các quần đảo từng bước tiệm cận điều kiện sống trên đất liền. Sự hiện diện ngày càng đầy đủ của hạ tầng kỹ thuật không chỉ phục vụ tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền mà còn tạo nền tảng để người dân yên tâm sinh sống, lao động, gắn bó lâu dài với đảo.
Cùng với đầu tư phát triển, công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho quân và dân trên đảo luôn được Đảng, Nhà nước và Quân đội đặc biệt coi trọng. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giáo dục, chăm sóc sức khỏe… ngày càng phong phú, giúp quân dân vững vàng ý chí, thêm niềm tin và động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sự quan tâm ấy tạo nên thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên biển.
































