Những 'chiến binh xanh' giữa lòng đô thị
Giữa nhịp sống hối hả của Thành phố Hồ Chí Minh, vẫn có những con người lặng lẽ gìn giữ màu xanh bằng những việc làm giản dị mỗi ngày. Họ không phô trương, không hô khẩu hiệu mà chọn cách gieo mầm xanh từ chính thói quen thường nhật như thả cá, trồng cây, nhặt rác… biến những góc phố vốn ngột ngạt trở nên trong lành hơn.

Mỗi ngày, từ 3 giờ sáng ông Phan Văn Chánh đã bắt đầu việc tưới nước, chăm sóc cho cả dãy cây xanh của mình (Ảnh: Thùy Dương)
Gieo mầm xanh từ phế liệu
Ở tuổi 70, ông Phan Văn Chánh vẫn miệt mài với công việc mà nhiều người trẻ còn e ngại, biến chai nhựa đã qua sử dụng thành những chậu cây xanh đầy màu sắc trên con hẻm nhỏ ở đường Mai Văn Ngọc, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ những chai nhựa tưởng chừng vứt bỏ, ông tỉ mẩn tạo ra hơn 900 chậu cây phủ kín một đoạn đường dài gần 80 mét với nhiều tâm huyết, dồn tâm sức chăm sóc.
Điều khiến người dân trong khu phố và du khách qua đường ấn tượng không chỉ nằm ở sự sáng tạo trong việc tái chế rác thải nhựa, mà còn ở cá tính riêng đầy tích cực của ông.
Chọn sắc hồng làm gam màu chủ đạo, ông phủ sự lạc quan lên không gian sống của mình: từ những chậu cây, bức tường đến vật dụng sinh hoạt hằng ngày như đèn bàn, ghế, đôi dép, quần áo, thậm chí cả chiếc điện thoại.
“Cuộc đời tôi luôn chọn màu hồng. Màu sắc này mang lại cho tôi sự lạc quan, yêu đời và tích cực hơn”, ông Chánh nói. Đặc biệt, theo ông, việc đưa sắc hồng vào các chậu cây cũng nhằm tôn thêm vẻ xanh mát của cây cối, tạo nên một tổng thể hài hòa và tràn đầy sức sống.

Một đoạn hàng rào được ông Chánh phủ xanh (Ảnh: Thùy Dương).
Mỗi khi bắt tay vào trồng một cây mới, ông Chánh thường dành trọn nhiều ngày để hoàn thiện. Từ khâu xin hoặc mua chai nhựa (khoảng 3.000 đồng/chai), đến cắt, sơn rồi lựa chọn giống cây phù hợp, tất cả đều do một mình ông kiên trì thực hiện.
Từ thú vui trồng vài chậu cây trước nhà, niềm yêu thích ấy dần trở thành đam mê và động lực để ông cống hiến cho cộng đồng.
Những nỗ lực bền bỉ ấy đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng, giấy khen như giải Ba hội thi “Góc phố xanh-Không gian xanh” tại phường Phú Nhuận, giấy khen gương “Người tốt, việc tốt” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Nhuận.
Nhưng điều khiến ông hạnh phúc hơn cả là khi thấy hàng xóm, du khách và các địa phương khác tìm đến học hỏi, nhân rộng ý tưởng trồng cây từ chai nhựa.
Hơn 20 năm bền bỉ tình yêu môi trường
Là người con của đất Phú Yên, nơi có biển, ruộng và núi non trong lành, anh Nguyễn Bá Hội, 41 tuổi mang trong mình tình yêu thiên nhiên từ thuở nhỏ. Năm 2003, khi vào Thành phố Hồ Chí Minh học tập, cũng là lúc anh nhen nhóm nhiều ý tưởng về chung tay bảo vệ môi trường.
Từ đó, anh tìm đến các câu lạc bộ sinh viên bảo vệ môi trường, tham gia những hoạt động trồng cây, nhặt rác, giữ gìn vệ sinh và bén duyên đến nay.
Năm 2008, anh công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường, phụ trách thẩm định và đánh giá tác động môi trường trong khoảng 15 năm. Năm 2017, anh thành lập Câu lạc bộ Thực hành sống xanh như một sự tiếp nối tự nhiên từ tình yêu và những việc làm anh đã kiên trì suốt nhiều năm.

Câu lạc bộ Thực hành sống xanh luôn cởi mở chào đón thành viên mới, nhằm lan tỏa mạnh mẽ hơn các hoạt động bảo vệ môi trường (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Câu lạc bộ hiện có 8 thành viên nòng cốt, thường xuyên tổ chức các hoạt động như thả cá giống để cân bằng sinh thái, dọn rác ở kênh rạch, cải tạo các điểm tập kết rác thành công trình xanh.
Năm nào, Câu lạc bộ cũng tổ chức ba hoạt động lớn nhân dịp Ngày Trái đất, chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” và tổng kết cuối năm.
Trong 2 năm gần đây, Câu lạc bộ tập trung vào hướng dẫn, phối hợp với các khu phố, phường, xã hướng dẫn người dân phân loại rác, tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho người dân thực hiện sống xanh kết hợp tặng thùng phân loại rác, tổ chức nhặt rác, thu gom rác, trao tặng cây xanh…
Anh Hội tin rằng, chừng nào tình yêu còn, anh vẫn tiếp tục gieo mầm xanh trên những góc phố, con đường. Với anh , sống xanh không phải là phong trào, mà là lối sống, là tình yêu được nuôi dưỡng từ tuổi thơ và bền bỉ suốt cả đời.

Anh Nguyễn Bá Hội cùng các thành viên Câu lạc bộ Thực hành sống xanh trong hoạt động nhặt rác (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Từ những chậu cây tái chế đầy sắc hồng của ông Chánh cho đến những hoạt động bền bỉ, lan tỏa trong cộng đồng của anh Hội, có thể thấy, tình yêu với môi trường được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau nhưng đều đang âm thầm góp phần làm cho thành phố trở nên trong lành, đáng sống hơn.
Những câu chuyện giản dị ấy nhắc nhở chúng ta rằng, bảo vệ môi trường không phải điều gì quá xa vời, mà có thể bắt đầu từ những việc nhỏ bé, thường ngày.
Khi mỗi cá nhân cùng nuôi dưỡng một “tình yêu với môi trường sạch”, hành động chung sẽ tạo nên sức mạnh lớn lao để giữ mãi màu xanh cho hôm nay và mai sau.