Những chiếc túi ý nghĩa
Sáng 27-5, bà Mai ở số 18/23 phố Văn Miếu, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thấy bà Bình ở trong ngõ xách một túi to đựng giấy cũ đi qua cửa nhà liền đon đả hỏi thăm:
- Chào bà! Bà đi đâu mà lại mang theo cái túi to thế?
- Vâng, chào bà! Tôi mang giấy ra nhà văn hóa khu dân cư để mọi người gấp, dán túi đựng thuốc tặng cho Bệnh viện Đa khoa Đống Đa bà ạ! - bà Bình vui vẻ đáp.
- Mọi khi tôi thấy khi phát thuốc cho bệnh nhân thì bệnh viện vẫn đựng vào túi ni-lông cơ mà? - bà Mai ngạc nhiên hỏi.
- Trước là thế nhưng gần đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã phát động phong trào “Tặng túi giấy đựng thuốc cho Bệnh viện Đa khoa Đống Đa” để hạn chế dùng túi ni-lông. Hưởng ứng phong trào, Chi hội phụ nữ khu dân cư mình đã tuyên truyền, vận động chị em hội viên tham gia, người ủng hộ giấy, người góp công gấp, dán túi. Đến nay, Chi hội đã tặng cho bệnh viện hơn 15.000 túi giấy rồi bà ạ - bà Bình hào hứng kể.
Gửi thư cho Người Xây Dựng, bà Mai ủng hộ ý tưởng này. Bà cho rằng, hoạt động trên không chỉ thu hút mọi người cùng tham gia các hoạt động tập thể có ý nghĩa, gắn kết cộng đồng mà còn góp phần giảm lượng túi ni-lông gây ô nhiễm môi trường.






























